Ðề: Nhật ký online ........... Giờ em cũng đang thấy tâm trạng nó trùng trùng xuống. Mỗi lần buồn buồn em lại lượn ra Hồ Tây ngắm cảnh, cái mênh mang của mặt hồ cũng làm em vơi đi được phần nào. ( Miễn là em ko có ý phi xuống hồ là được hihi )
Ðề: Nhật ký online ........... Em thấy chị quá ok ạ, em được chị gửi cho tài liệu Das mà em chưa thành công, vì em vẫn đang cho con bú, em giờ hơn lợn xề rồi, huhu
Ðề: Nhật ký online ........... Hic, vẫn chưa cai sữa cô à? chị cũng bỏ das lâu lắm rùi, k béo lắm nhưng vẫn mỡ bụng ý.... thôi, chịu khó đến khi cai sữa xong thì Das vậy
Ðề: Nhật ký online ........... Mn gần Hồ tây thơ mộng quá, trước em làm gần hồ Gươm cũng hay lượn hồ ngắm cảnh, thấy mát mẻ sảng khoái mà.
Ðề: Nhật ký online ........... Hic, nó có giai đoạn ý, chị mà cứ buồn buồn thì lại vào mạng mua sắm linh tinh. mua được món đồ ưng thì đỡ buồn, mua được món không ưng đâm ra lại càng chán đời, hic
Ðề: Nhật ký online ........... Mình làm luôn ở Bờ Hồ này, mà hic, chả mấy khi ra ngắm Hồ, ở đây lúc nào cũng nhộn nhịp, chả tĩnh tâm được...
Ðề: Nhật ký online ........... Đọc đến quả mua được món ko ưng đâm ra lại càng chán đời mà em...bùn cười . Đúng là có giai đoạn thật. Em đi đường nhìn người ta nghèo khổ, thiếu thốn, em tự nhủ mình còn may mắn chán mà đã kêu than. Thế là em lại sốc cái cạp quần, à tinh thần đi tiếp, hihi.
Ðề: Nhật ký online ........... Mn lượn hồ Tây ấy, nó cũng buồn man mác. Nhưng vì nó mênh mông nên khi ra đấy em thấy cái buồn của mình chẳng thấm tháp gì. Lại như trút vào đấy nên thường đi về tâm trạng thấy thoải mái hơn nhiều lắm ^^ Hồ Gươm đúng là nhộn nhịp suốt ngày đêm.
Ðề: Nhật ký online ........... Ui chao lãng mạn mà thật là hợp lý. Mình thì thích lang thang bằng xe máy 1 mình thi buồn. Đi theo dòng người,họ dừng mình dừng, họ đi mình đi.
Ðề: Nhật ký online ........... Công nhận thật.... Nhiều khi thấy mình vẫn còn quá may mắn, còn quá nhiều mảnh đời bất hạnh, mà mình hơi tý đã kêu than......
Ðề: Nhật ký online ........... mình đang bụng to còn khoảng 1 tuần nữa sinh bé rùi mà đang bị cảm cúm chứ -có khách mua mà ko mang hàng cho khách xem đc,...thuê ship ko thuê nổi
Ðề: Nhật ký online ........... hi hi... có lần em buồn, cũng phi ra hồ gươm ngồi ngăm hồ, đi bộ thì chỉ ra được hồ gươm thui, cũng nghĩ mình như diễn viên chính của Hàn quốc trong một hoàn cảnh buồn. hí hí. nhưng chung quy lại, khi buồn em chỉ thích ra cafe, nghe nhạc, chỗ nào càng vắng càng thích ) hoạcx karaoke, tô tượng, đi rủ con bạn chửi nhau, mỗi đứa chửi 1 kiểu, chả hiểu chửi ai hay cái gì, nhưng cứ hùa nhau chửi cho nhẹ ) nhiều khi thấy mình cũng điên điên
Ðề: Nhật ký online ........... Ôi, mai em đi đám cưới em họ. Nó bằng tuổi mà là con trai nhưng lại cưới sớm hơn cả mình, hiu hiu. Có một sự vui không hề nhẹ (u)
Ðề: Nhật ký online ........... Dốc hết của nả ra mua tặng tềnh iu cái điện thoại, vẫn đang nợ nần chồng chất mà tình iêu của mình làm mất, Đau khổ quá đê!!!!!!!!! Xót của, mà thấy người ta có vẻ cũng day dứt nên chẳng nỡ trách