Ðề: Nhật ký online ........... Khi buồn hoặc có chuyện gì làm mình phải cân nhắc thì mình hay phi xe lên chùa Trấn Quốc! Gửi xe rồi túc tắc đi bộ vào chùa, cứ men theo lối đi là có thể nghe tiếng sóng nước ì oạp, đứng dưới cây bồ đề, nhìn ra mặt nước là cảm thấy lòng mình như dịu lại......
Ðề: Nhật ký online ........... Công nhận, bao h cũng thế, vào những nơi như thế mình cũng thấy thảnh thơi, nhẹ nhàng hẳn,
Ðề: Nhật ký online ........... Ngày xưa còn hay viết, giờ chồng con vào rồi ngại viết lắm, thời gian chăm lo cho bản thân cũng giảm đi nhiều
Ðề: Nhật ký online ........... Mình trước cũng hay viết nhật ký vào sổ lắm. Nhưng giờ quen ôm máy tính rồi, và tối lại cũng không có thời gian cầm bút nữa. Giờ toàn viết vào máy tính, để pass của Folder nhật ký.
Ðề: Nhật ký online ........... Nhưng cảm giác được cầm bút, tuôn hết cả cảm xúc lên trang giấy vẫn tuyệt vời hơn là kỳ cạch gõ máy, hic! (với mình thì là thế..........)
Ðề: Nhật ký online ........... Đang có chuyện bực mình! Ngày trước mà thế này là hí hoáy bút giấy một hồi, viết viết xóa xóa... xong là thấy ổn! Giờ thì viết vào mục tâm sự mấy lần rồi mà cảm xúc vẫn như đeo đá thế này, hic!
Ðề: Nhật ký online ........... Đếm ngược đôi khi cũng đem lại một chút gì đó thú vị! Có thật thế không???
Ðề: Nhật ký online ........... nxua t cũng viết đó,nhủng giờ nhớn rồi mà là con trai nên thấy k ổn nên bỏ rồi,cg thì nghe dc .hihi