Ðề: Đã mẹ nào bị BMC oánh chưa Từ hôm xảy ra chuyện chị ấy k nói gì, có hỏi gì hoặc liên quan đến việc nhà thì chị ấy mới nói thôi chứ không chuyện trò như trc nữa. Nhưng mà nàng có bít MC tớ nói gì không, bà ầm ĩ lên nói với mẹ đẻ chị ấy là nó sưng mặt lên với tôi, như thế là láo toét chứ tôi lên trông con cho chúng nó mà nó lại tỏ thái độ với tôi ah.
Ðề: Đã mẹ nào bị BMC oánh chưa BMC đánh con dâu là chuyện không chấp nhận được nhưng mẹ nó nói thế cũng không nên, biết rằng không cùng máu mủ nhưng con vật sống cùng chủ lâu cũng còn có tình cảm nữa là người với người, các cụ có câu " kính giả thì kính chi mà kính đi thì kính lại" mình trọng bố mẹ chồng thì chồng cũng nể trọng bố mẹ mình thôi.
Ðề: Đã mẹ nào bị BMC oánh chưa Khiếp. đánh thế này thì ở chung làm sao. còn ti tỉ thứ phát sinh nữa mà
Ðề: Đã mẹ nào bị BMC oánh chưa con mình mình đánh cũng được, nhưng bị bố mẹ chồng đánh thì nhục lắm. Sống tiếp thế nào được??????????//
Ðề: Đã mẹ nào bị BMC oánh chưa bố mẹ chồng có đẻ ra mình đâu mà đòi đánh, chửi gì thì chửi chứ động thủ là ko đc
Ðề: Đã mẹ nào bị BMC oánh chưa Đồng tình với ý kiến của Mẹ nó . Nhất là câu cuối . Biết người biết ta thì trăm trận trăm thắng . Bố Mẹ Chồng " chẳng là cái quái gì " trong mắt nàng dâu . Thì Bố Mẹ Vợ cũng " Chẳng là cái đếch gì " trong mắt chàng rể . Nếu thế thì thật sự nguy to , một xã hội thu nhỏ nhiều bất hạnh và truyền kiếp (u)
Ðề: Đã mẹ nào bị BMC oánh chưa em thấy chuyện lấy chổi đánh con quá bt :| ngày xưa e bị bố mẹ vụt suốt. cơ mà cái kiểu bà bênh cháu thế thì quá đáng lắm cơ >"< sau này làm sao mẹ dạy dỗ con được.
Ðề: Đã mẹ nào bị BMC oánh chưa Đúng đấy Bạn ah . Không ai hưởng ứng việc đánh người khác cả .cũng không nên dùng roi vọt với con cái cả ( nếu có điều này cũng phải có lý do thật cụ thể và cần thiết vì rõ ràng bây giờ trẻ em có nhiều quyền lợi và được bảo vệ hơn . Cũng như nhận thức , phát triển của chúng khác xa ngày xưa lắm ) Hành động của cả 2 người phụ nữ này đều không được ủng hộ (u)
Ðề: Đã mẹ nào bị BMC oánh chưa Hi...hi... ngày xưa Mình cũng từng bị như thế . Đôi khi chỉ là sự " giận cá chém thớt " hay không kiềm chế nóng giận của người lớn thui . Và Mình cũng cho đó là bình thường , lẽ hiển nhiên Bạn ah Nhưng quan điểm " Thương cho roi cho vọt " của này xưa thực sự đã không còn phù hợp hoàn toàn ở thời điểm này rồi . Trẻ Em ngày càng thông minh - nhạy cảm và được quyền bảo vệ yêu thương nhiều hơn ( Mặc dù Bố Mẹ nào chẳng yêu con ) (u)
Ðề: Đã mẹ nào bị BMC oánh chưa Dạ đúng rồi ah . Hành động hỗn lão ( nếu có ) cũng là nguyên nhân . Không tôn trọng , bảo vệ mình cũng là nguyên nhân . Sự cam chịu cũng là nguyên nhân ..... có một lần thì sẽ có lần 2 và ...n lần (u)
Ðề: Đã mẹ nào bị BMC oánh chưa đây là bố mẹ chồng kiểu j vậy có sinh ra nuôi nấng đâu mà đánh con nhà người ta,phải tớ tớ cũng k thèm khóc,khóc làm j tốn nước mắt,cứ ngồi đâu nói chuyện tâm sự hàng xóm hay j là kể bố mẹ chồng đánh cháu cho mất mặt luôn
Ðề: Đã mẹ nào bị BMC oánh chưa dẫu gì thì cũng khác máu tanh lòng mà, có điều BMC nhà chị bạn quả thật vô lý
Ðề: Đã mẹ nào bị BMC oánh chưa Bà chị bạn cũng dạng lỳ đó, k phải hiền đâu. Con tớ tớ quất thôi rồi vì hư, và cũng tại mẹ stress nhà chồng nên con hư là dễ xơi đòn lắm. Nhg BMC mà đánh tớ à, tớ bù lu bù loa lên ngay, chồng đã ccc rồi lại với loại BMC đòi đánh con dâu à, loa cho cả làng cả xóm biết ấy chứ
Ðề: Đã mẹ nào bị BMC oánh chưa Nhà tớ ở quê cũng có 1 chị bị bố chồng đánh đến ngất luôn, Mà sau đó lại giả vờ nhấc lên rồi tuột tay đánh ngã nữa , Hix cuối cùng 2 vợ chồng bỏ nhau, chồng cũng không lấy vợ mà chị ấy cũng không lấy chồng, Vẫn tò te vào nhà nghỉ với nhau, chắc đợi sau này bố mẹ chồng chết thì về với nhau, Đùa chứ chống vũ phu còn được chứ bố mẹ chồng là cái gì mà đánh mình chứ
Ðề: Đã mẹ nào bị BMC oánh chưa Tớ chưa bao giờ nghĩ đến việc BMC đánh con dâu. Quá lắm là chỉ mắng chửi thôi. BMC thế này thì bạo lực quá. Nếu là tớ chắc tớ cũng làm cho 1 trận từ lần đầu tiên chứ ko đợi đến lần thứ 2. Ko bao giờ dám bước về nhà đó nữa
Ðề: Đã mẹ nào bị BMC oánh chưa Tớ nghĩ là đi hàng xóm nói xấu BMC thì cũng sao ấy, nếu là tớ thì tớ cũng chỉ làm ầm lên trong nhà thôi. Bà chị tớ chịu đc chứ tớ k chịu đc tớ sẽ nói cho mà đau nhớ đời thì thôi. Chắc tại chồng chị ấy cũng không chịu nói gì, anh ấy thì cái gì cũng mặc kệ chỉ biết đưa tiền về nhà thôi chứ 2 em trai anh ấy hả phải trái là các ông ấy nói luôn Tớ cũng thấy chị ấy lì nhưng phải phục chị ấy chịu đựng giỏi hic BMC đánh đã đành, có lần chồng chị ấy phải gái về chị ấy nói thế là ông chồng đánh cho bà ấy thừa sống thiều chết. THật sự chị ấy chịu đựng vì phụ thuộc kinh tế với cả cũng có thể là nghĩ đến con cái nên chịu đựng nhưng biết bà mc bảo sao không? "Nó đã thế lại còn lắm mồm cơ, nó đánh cho là phải" ôi em choáng váng. Hồi em mới cưới, chồng em thứ 7 hay về dưới nhà nội tụ tập với bọn xóm chơi cờ bạc em về nói thì bảo "nó chỉ chơi với mấy thằng ở xóm này thôi, có đi đâu đâu với lại chơi vui ấy mà". Em cú quá không bao h em nói gì nữa, con mẹ là vàng ở nhà vợ nuôi báo cô mấy năm chả sao cả, vẫn bênh như thường còn con nhà ng ta là kít hết chắc Lại còn có kiểu này nữa chứ, tại ông anh em làm công trình thì có tiền nên bây h bà đòi lên trên ấy ở nói là trông cháu nhưng đòi cầm kinh tế nhà anh chị ấy nữa cơ. Trong khi bà chị em bảo là suốt ngày đi chơi, trông cháu đc lúc nào. CÒn bảo là em đẻ thì về ngoại mà ở tao không trông đc vì còn bận trông cháu cho anh lớn ặc
Ðề: Đã mẹ nào bị BMC oánh chưa đánh người là không được rồi lại còn đánh con dâu,đúng là chẳng có phúc đức gì.