Chi Annie đã bớt bệnh chưa vậy ?Tội chị quá à.Nếu qua một ngày không hết sốt mẹ chị mau đưa chị đi Nhi Đồng cho an tâm nha.
Mẹ Panda còn thích búp bê ah?? ngộ wa. Mẹ Annie cũng mê thời trang lắm đó. Cám ơn em panda dặn chị nhé. Hôm nay chị cũng còn nhưg đỡ hơn hôm wa. C mà có đi bệnh viện thì chỉ đi thẳng xuống bv huyết học thôi hà.
1 vài tấm hình annie lúc còn bé nhé..... Tấm này là con vừa sinh ra được 5 tiếng đó ạ Còn đây là qua hôm sau con được đưa lên phòng để gặp mẹ nè Cả tấm này nữa,con đói bụng nên khóc vậy đó ạ.. Được mẹ cho bú no nên giờ con tươi tỉnh rồi nè Những tấm này được ba con chụp bằng điện thoại cùi bắp nên k được rõ lắm cô chú ơi.
Ui nhìn mấy tấm hình của chị Annie xinh quá, mẹ Panda lại nhớ cái thời bác sĩ lôi Panda ra từ bụng mẹ , chỉ vào cái bớt ở chân , nói : con có cái bớt nè, không sợ lộn nữa nhé. Lúc mới sinh mà nhìn các bé đã thấy yêu quá.
Chị Annie vừa sang nhà Panda xem cũi và tranh tường nè, đẹp ghê...Panda sướng thật có cái cũi to thật là to tha hồ lăn , lật, quay tứ phía hén.
Panda tặng chị nà.Chúc chị tuần vui vẻ nha.Măm măm ngon nha chị, mẹ em kết cái món này lắm, tất tần tật những gì liên quan đến dâu đóa.
Nhìn mấy ly trái cây mẹ Panda tặng mẹ chị thấy thèm wa kìa...hihi sắp chảy nước bọt ướt gối rồi em Panda ơi...
Hình mới của bé Annie đây..... Hôm nay sinh nhật bà ngoại nên bé Annie chuẩn bị hoa tặng bà Bé đã tặng và hôn bà ngoại 1 cái....nhìn 2 bà cháu đáng yêu không ạ? Bé chơi bán đồ hàng với 2 em búp bê ......
Chị vừa sang thăm nhà em nè MK ơi, nhìn mấy tấm hình em chụp thấy ghét ghê....chị bớt bệnh rồi nhưng còn lười ăn lắm lắm....
Chị Annie có lẵng hoa tặng cho bà ngoại xinh quá.Áo đầm hồng chị mặc cũng xinh nữa .Chị mau mau hết bệnh nha chị .
Em sang vấn an bà chị nè .Mấy bữa nay ngủ ngon hông chị, chị đang đi học ở trường nào vậy, cô giáo có cưng chị hông ?
Chị chưa đi học PD ơi, bác sỹ bảo chừng nào chị thật khỏe mới được đi học...tại sức đề kháng của chị yếu lắm nên chưa đi được, mỗi ngày đối với chị là chơi đồ chơi, chơi với bà ngoại....chị chỉ đi lòng vòng ở nhà thôi. Hôm nào chị khỏe mới được mẹ chở đi chợ hoặc siêu thị nhưng phải đeo khẩu trang và đi lẹ về. Còn muốn đi chơi xa phải hỏi ý kiến bác sỹ nếu bác nói đi được chị mới đi còn không được thì phải ở nhà....Hôm nào mời em PD lên nhà chị Annie chơi nhé. Tặng 2 mẹ con em nè Hình này mẹ chị tự chụp những bông hoa ở nhà nên không đẹp lắm nhé Panda ơi.