Ôi hoa đẹp quá, chị sướng thế có cả hoa ở nhà.Nhà Panda cây nào cũng ra lá hông à hổng có hoa chị ơi .Em cũng mời chị và bố mẹ hôm nào rảnh lên nhà Panda chơi nhá.
bé điệu ghe há...xinh và mập ....mũm ma mũm mĩm....yêu thế.... làm duyên ghê...nhưng mà cái bụng đúng là hơi bự đó..hihihihi may mà nhỏ nhé....lơn hơn tầm 15 tuổi thì phải giảm eo nhé....hihiihi
Hihihi bụng con bự từ lúc nhỏ xíu rùi cô ơi, mấy lúc như vậy đó là do bé uống thuốc có tác dụng phụ giữ nước và làm cho bé thèm ăn... Ah mình gửi hình bé dự thi khoảng khắc hồng rồi đó bạn thấy không? Ảnh hai mẹ con bạn chụp nhìn đẹp ghê vậy đó.
Hihi hoa đó là nhân dịp tết vừa rồi bà ngoai với mẹ chị đi mua đó...trổ hoa được lúc tết thôi còn giờ thì chỉ toàn lá với lá không hà ... Chị nhớ mà, khi nào chị đi thành phố với mẹ chị sẽ nói mẹ đưa qua nhà panda chơi hén.
Hihi chị hứa với Panda rồi nhoa .Panda còn nhỏ quá chưa có đi đâu xa hết, à hồi 5 tháng em về nhà ông bà nội ở Bảo Lộc nhưng mà em còn nhỏ quá chưa biết gì cả, đi đường xa em hay khóc nhè.Tháng 9 này em được mẹ cho ra Hà Nội chơi nà, khi nào đi về em gửi hình đi chơi cho chị Annie xem nhóa.
Chùi ui PD sướng nhé được mẹ cho đi chơi xa thế.. trước tết 2010 vừa rồi chị cũng được đi Đà nẵng với ba mẹ và Ông bà ngoại đó. PD đi với mẹ không hay có ba nữa? Chúc PD đi chơi vui vẻ nhé nhớ chụp thật nhiều hình về gửi cho chị Annie coi nhé.
Chị Annie ơi em đi Hà Nội với bố mẹ, bà ngoại em, cậu em và ông nội em nữa đó .Tất tần tật là 5 người đó chị .Ông ngoại em ở nhà trông nhà ( vì nhà còn có bà cố em nữa ) cho mọi người đi chơi .Còn ông nội em thì đi cùng với em để ra Bắc thăm bà nội em đó .Bà nội em đang phải ở Hà NỘi trông thằng em họ em ( nó sinh trước em 15 ngày, bà em ra trông nó, nó quậy quá nên bà em hổng có vô Nam được luôn đó chị. ) .
Ah, cả nhà PD đi chơi vui wa hén. PD có mấy người cậu vậy? còn chị thì chỉ có một cậu và một cô thôi hà....không được nhõng nhẽo với nhiều người gì hết hà.....Thứ 6 này chị đi tái khám ở thành phố nè.....nếu được chị sẽ ghé thăm em nhé.
Hehehe, mẹ Panda chỉ có một đứa em trai, nên Panda chỉ có một cậu thôi .Còn bố em cũng có một em trai , là chú em ba của thằng em họ em đó. Chị ơi thứ 6 này mẹ em phải đi làm, chỉ có em ở nhà thui .Chị có qua chơi được hôn ?
Vậy Panda cũng giống chị rồi, nội ngoại gì cũng có 1 cậu 1 chú thôi . Cậu của Panda bao nhiêu tuổi? cậu chị năm nay 26t còn cô của chị thì 27t nhưng cả 2 đều không ở VN hết nên chị chẳng mè nheo được với ai hết... Mẹ chị vừa xem lại giấy hẹn tái khám rồi, chắc là k ghé nhà thăm Panda được hichic vì lần này xuống xét nghiệm máu rồi còn truyền thuốc nữa nên đành thất hẹn với Panda nha ( Panda đừng buồn chị nhé ). Chị Annie hẹn Panda lần sau nhé. Bye bye Panda nhé chị Annie đi ngủ đây.
hihihi chị Annie ơi mình còn nhiều dịp mà phải hông chị ?Mà chị bị bệnh gì mà phải xét nghiệm máu rồi truyền thuốc nữa vậy ? Em của mẹ Panda mới có 18 tuổi à , đang thi đại học năm nay nà .Cậu em thua mẹ em tới 15 năm lận đó , mẹ em xém làm con một mà bà ngoại hổng cho nà .
Tiếc wa tiếc wa, nếu không thì mẹ Panda là con một rùi ...nhưng mà con một buồn lắm, có 2 chị em chơi sẽ vui hơn... Bệnh của chị nói ra Panda sẽ giật mình đó..Bệnh của chị tháng nào cũng phải đi tái khám làm xét nghiệm máu và vô thuốc hết hà...
Xin phép cả nhà cho bé annie show hình tấm thảm ngồi chơi ông bà ngoại mới mua cho con nhé. Con tạo dáng với trái banh .... Chụp cùng với bà ngoại dáng nằm khiêu gợi quá..... Còn đây là toàn cảnh bức tranh trên tấm thảm ạ.