Có một người da đỏ già mua vài thứ của một người da trắng trong cửa hàng. Khi ông ta quay về đến lều của ông ta, và mở túi ra, ông ta tìm thấy ít tiền trong đó. “Mình thật may mắn!” người da đỏ già nghĩ, “Mình sẽ giữ số tiền này. Mình sẽ mua được nhiều thứ.” Ông ta đi ngủ, nhưng không ngủ được. Suốt đêm ông ta cứ nghĩ về số tiền đấy. Ông ta cứ nghĩ đi nghĩ lại, “Mình sẽ giữ nó.” Nhưng có gì trong ông ta nói, “Không, anh không được giữ nó; nhưng thế không đúng.” Sáng sớm hôm sau, ông ta quay lại cửa hàng. “Đây là một ít tiền,” ông ta nói. “Tôi tìm thấy nó trong túi của tôi.” “Tại sao anh không giữ nó?” người trông của hàng hỏi. “Có hai người trong tôi,” người da đỏ nói. “Một người nói, ‘Hãy giữ nó. Anh tìm thấy nó. Không ai biết cả.’ “Và người kia nói, ‘Hãy trả nó lại! Hãy trả nó lại! Nó không phải của anh! Anh không có quyền để giữ nó. “Rồi người đầu tiên nói, ‘Hãy giữ nó! Hãy giữ nó!’ “Nhưng người còn lại nói, ‘Không, không! Hãy mang trả nó! Hãy mang trả nó!’ “Hai người trong tôi nói chuyện suốt đêm. Họ không cho tôi ngủ.” “Giờ tôi đã mang trả tiền lại. Bây giờ hay người kia sẽ không nói chuyện nữa. Tối nay tôi sẽ ngủ.” Nguồn: Liberty tree. A Beka Book
Ðề: Người Da Đỏ Trung Thực Bài học hay quá, nhưng nếu nhỏ nhỏ như cỡ 20k thì chả cần trả lời, chứ tầm 500k là day dứt rồi
Ðề: Người Da Đỏ Trung Thực nhiều người cũng có hai con người nói chuyện với nhau như thế, nhưng cuối cùng chúng ta quyết bịt miệng người tốt, ru ngủ mình bằng người xấu đấy chứ. người da đỏ này thật trung thực đấy