Hẳn không ít người vẫn còn nhớ đến cô bé Đặng Ngọc Thanh Tâm ở thị trấn Long Hải, huyện Long Điền (Bà Rịa – Vũng Tàu) Tuy mới 3 tuổi, nhưng khi thấy đàn ong bị vỡ tổ đang lao xuống tấn công 2 chị em. Người chị bé bỏng đã vòng tay ôm chặt cậu em chưa đầy tuổi vào lòng để em không bị ong đốt, miệng liên hồi gọi tên: “Đạt ơi, chạy đi”. Ngay sau đó, cả bé Tâm và em đã được mẹ phát hiện và đưa đến Bệnh viện Bà Rịa - Vũng Tàu cấp cứu. Tuy nhiên, em đã ra đi vĩnh viễn trong sự tiếc thương của hàng triệu người vì những vết thương quá nặng, còn cậu em trai thì đã được chị cứu sống. Cầu nguyện cho em..
Ðề: khâm phục cô bé 3 tuổi Bài báo này e đọc rồi, thương qá. Nhưng ng tốt sao sống ngắn vậy trời, bất công qá
Ðề: khâm phục cô bé 3 tuổi thương em bé quá. em đã dũng cảm lấy thân mình che chở cho em trai, dù em ra đi quá sớm, nhưng mình tin là cậu em sẽ có thêm nghị lực sống tốt, sống giùm cả người chị gái yêu quý của cậu (u)
Ðề: khâm phục cô bé 3 tuổi Cái nàu một phần là do bó mẹ các em giáo dục tốt nên các em mới có thể làm được điều này.
Ðề: khâm phục cô bé 3 tuổi Em đã đọc bài này trên face, có có hình nữa. Đọc mà xót hết ruột. Tội cho em ý quá.
Ðề: khâm phục cô bé 3 tuổi Thật đáng thương cho một tâm hồn ngây thơ và trong sáng, lòng dũng cảm của em sẽ mãi được mọi người ghi nhớ.
Ðề: khâm phục cô bé 3 tuổi chuyện này em đọc rùi bé dũng cảm quá! người lớn còn ko làm được ý các mẹ nhỉ?