ôi, hóa ra thôi miên là có thật à, e lại cứ tưởng là mọi ng dọa nhau thôi, khéo đi đâu cũng phải đeo kính râm mất
Em cũng nghe nhiều trường hợp bị thôi miên rồi, giừo mới có hình ảnh, hic. Giờ ra đường phải cẩn thận, em hay đi về đoạn đường cầu diễn hồ tùng mậu này lắm.
Chả thôi miên gì đậu, mà nó chỉ đánh vào lòng tham để lừa đảo thôi Đại ý srx theo kịch bản vừa nhặt được cái đt xịn, muốn tắt máy cho chủ máy khỏi đòi, rồi gạ bán rẻ cho mình, ai tham sẽ mua, rồi hí hửng chạy thật nhanh kẻo người bán đổi ý, hoặc chủ máy phát hiện ra. Đến lúc mở ra xem kỹ thì hoá ra đt Tàu. Cái này chả báo công an đuợc, vì giao dịch thuận mua vừa bán chứ máy nó có trộm cắp gì đâu
hjc, từ giờ tốt nhất ra ngoài nên đi 2 ng cho chắc các mẹ ạ giờ nhìn đâu cũng thấy lừa đảo là sao chứ
Đã gặp 2 mụ tương tự, hỏi có mua cái điện thoại này không, nhìn hai chị tí cho ấn tượng rồi lắc đầu, hai chị lượn luôn