Em định oánh nhau với mẹ chồng nhưng lại thôi là thế này ...

Thảo luận trong 'Tâm sự về các vấn đề khác' bởi hoangtuonghanam, 19/6/2014.

  1. remember_me

    remember_me Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    30/12/2010
    Bài viết:
    1,483
    Đã được thích:
    127
    Điểm thành tích:
    103
  2. hoangtuonghanam

    hoangtuonghanam Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    19/5/2014
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    4
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Em định oánh nhau với mẹ chồng nhưng lại thôi là thế này ...

    cảm ơn các mẹ nhé mình cũng định chuyển ra ngoài cho ổn định, chứ cứ như thế này thì cũng tèo lúc nào cũng không biết,
     
  3. pur_angelique

    pur_angelique Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    28/5/2013
    Bài viết:
    1,122
    Đã được thích:
    187
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Em định oánh nhau với mẹ chồng nhưng lại thôi là thế này ...

    Bạn nên tâm sự với chồng của bạn, nên nhịn đi bạn nha. :)
     
  4. Shop's Hàng Mỹ

    Shop's Hàng Mỹ Nhận Order & Ship hàng từ Mỹ Giá rẻ

    Tham gia:
    28/5/2012
    Bài viết:
    1,293
    Đã được thích:
    64
    Điểm thành tích:
    48
    Ðề: Em định oánh nhau với mẹ chồng nhưng lại thôi là thế này ...

    vụ của mẹ nó sao rồi, tình hình ổn định lại chưa?
     
  5. HanhPhucBenCon

    HanhPhucBenCon Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    11/3/2010
    Bài viết:
    2,410
    Đã được thích:
    1,231
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Em định oánh nhau với mẹ chồng nhưng lại thôi là thế này ...

    1. "Em định oánh nhau với mẹ chồng nhưng lại thôi là thế này ... " : Chắc em muốn cãi với Mẹ chồng thôi, nhưng dùng từ " Oánh " phải không ?
    2. Ông Bà có câu: "Ở xa mỏi chân, ở gần mỏi miệng", cố gắng ở riêng là ổn thôi em à. Nhưng nên ở gần thôi, đừng xa quá, khi cần chăm nom, thăm hỏi Ông Bà thì vợ chồng em sẽ vất vả đó.
    3. Ức quá, thì lên đây tâm sự, nhưng hạn chế thông tin cá nhân, không nên lên fb, không kể chuyện riêng cho hàng xóm, cơ quan em nhé, rất không nên. Chị thấy có bạn trên đây phải nhờ Mod xóa bài trong mục tâm sự gì đó vì ảnh hưởng đến gia đình rồi.
    4. Khi có chuyện với chồng/bên chồng, mình kể cho gia đình, cha mẹ, anh chị em mình nghe, người thân của mình sẽ ác cảm với bên chồng của mình, mà người đầu tiên là chồng của mình. Khi đó mối quan hệ càng xấu đi. Tương tác qua lại mà. Sau này, vợ chồng có hòa thuận lại, thì mối quan hệ bên nhà vợ và chồng cũng không tốt lên y xưa, dù có cải thiện. Như vậy em cũng thiệt thòi.
    5. Vậy khi ức chế quá, mình tâm sự với ai ? Đương nhiên là chồng mình rồi. Nhưng dù em đúng 100%, hiếm có ông chồng nào công nhận vợ mình đúng, mẹ ruột của mình sai cả. Hoặc Chồng sẽ bênh Mẹ, la rầy vợ. Hoặc Chồng sẽ khuyên 1 câu, là em nên nín nhịn... lúc đó em càng ấm ức, hoặc em cũng chỉ được an ủi đôi phần là chồng hiểu được vấn đề, chứ em chẳng có hy vọng là chồng mình sẽ nói lại với Mẹ là không nên thế này thế kia... lắm đâu.
    Cho nên, khi tâm sự với chồng, CHỈ NÊN KỂ SỰ KIỆN, KHÔNG NÊN KẾT LUẬN MẸ CHỒNG THẾ NÀY THẾ NỌ, HAY BẮT CHỒNG PHẢI LÀM THẾ NÀY THẾ NỌ. Để Chồng hiểu là tình trạng như vậy là được.
    Đương nhiên tìm cách ra riêng, tìm lý do hợp lý nhất có thể, cũng có thể nói thẳng là tránh va chạm.
    Và trên hết, để có tiếng nói, để không bị ức hiếp, em cố gắng mạnh về Kinh tế. Khi đó, mọi việc sẽ khác.
    6. Gặp chuyện gì, suy nghĩ kỹ xem mình có sai không ? Những việc xảy ra giữa mình và bên Chồng và giữa mình và bên ruột thịt của mình dù y chang nhau, nhưng đối với bên Chồng mình lại cảm thấy ức hơn. vì khác Máu hihihi gì đó, cứ nghĩ vậy, là em sẽ nhẹ lòng.
    Chúc em bình tâm, vượt qua thời gian khó khăn này. Từ từ đâu vào đấy em à.
     
  6. gialinh90

    gialinh90 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    16/6/2014
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    18
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Em định oánh nhau với mẹ chồng nhưng lại thôi là thế này ...

    hic bình tĩnh mẹ nó ơi,như vậy sẽ làm mọi chuyện phức tạp hơn đấy
     
  7. hatinhquetoi

    hatinhquetoi Thành viên tích cực

    Tham gia:
    18/7/2013
    Bài viết:
    657
    Đã được thích:
    57
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Em định oánh nhau với mẹ chồng nhưng lại thôi là thế này ...

    Nghe mà giật cả mình, chắc là phải ức chế lắm, nhưng dù sao cũng là Mẹ, tốt nhất là nhịn, đừng làm j sai rồi mang tiếng xấu cả đời, rồi còn con cái bạn nữa,...
     
  8. Ðề: Em định oánh nhau với mẹ chồng nhưng lại thôi là thế này ...

    Chị thật tâm lý và suy nghĩ thấu đáo, em cũng rất muốn xin lời khuyên của chị chị ạ
     
  9. ba_soc

    ba_soc Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    4/6/2014
    Bài viết:
    117
    Đã được thích:
    8
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Em định oánh nhau với mẹ chồng nhưng lại thôi là thế này ...

    Nghe cái tiêu đề đã thấy ác liệt rồi, nhưng đứng có làm thế nhé bạn. Nếu mà điều đấy xảy ra thì chỉ có tan cửa nát nhà thôi. Khí đó bạn sẽ là người sai hoàn toàn. Còn ai lại đánh bố mẹ, tiếng xấu đấy sẽ theo mẹ suốt đời.
     
  10. hoangtuonghanam

    hoangtuonghanam Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    19/5/2014
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    4
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Em định oánh nhau với mẹ chồng nhưng lại thôi là thế này ...

    thật sự mà nói thì em cũng muốn ra ngoài ở rồi nhưng mà kinh tế chưa được tốt lắm các mẹ ah - em cảm ơn mẹ "HanhPhucBenCon" giải thích rất tâm lý và thấy đó, mình cũng bình tĩnh lại rồi, và đọc được những lời pân tích của các mẹ cũng cũng có phần nào kinh nghiệm sử lý tình huống này, không biết có mẹ nào giống truong hợp của mình không nữa ???
     
  11. HanhPhucBenCon

    HanhPhucBenCon Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    11/3/2010
    Bài viết:
    2,410
    Đã được thích:
    1,231
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Em định oánh nhau với mẹ chồng nhưng lại thôi là thế này ...

    Chào em gái !

    Có gì cứ tâm sự cho nhẹ lòng em nhé. Inbox nếu muốn giữ sự riêng tư. Chúc em khỏe, vượt qua được thử thách trong cuộc sống.
     
  12. susuBach

    susuBach Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    19/4/2012
    Bài viết:
    2,660
    Đã được thích:
    503
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Em định oánh nhau với mẹ chồng nhưng lại thôi là thế này ...

    cãi nhau với mẹ hay nói chuyện thẳng thắn với nhau thì tùy thuộc mn nhưng mà đánh nhau thì mình thấy như thế kô hay ho gì cả mn phụ nữ đánh nhau cũng kô lên đằng này lại là mc mình nữa chứ , mình kô ủng hộ.
     
  13. hanyen

    hanyen Sữa & Đồ Chơi 0973373361

    Tham gia:
    24/10/2012
    Bài viết:
    5,407
    Đã được thích:
    953
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Em định oánh nhau với mẹ chồng nhưng lại thôi là thế này ...

    đọc cái tít em giật mình, may mà chủ top chưa ra tay
     
  14. memit168

    memit168 0915628091 LỢN SẠCH

    Tham gia:
    27/7/2013
    Bài viết:
    12,084
    Đã được thích:
    1,901
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Em định oánh nhau với mẹ chồng nhưng lại thôi là thế này ...

    nhịn thôi và phải cố gắng theo chiều hướng khác mẹ cháu ạ
     
  15. asatsuyu1987

    asatsuyu1987 ASA

    Tham gia:
    27/4/2012
    Bài viết:
    8,477
    Đã được thích:
    1,140
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Em định oánh nhau với mẹ chồng nhưng lại thôi là thế này ...

    thôi coi như ko chấp ng già cả chứ làm rùng beng lên thì tan nát hết
     
  16. kem chanh

    kem chanh Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    10/9/2013
    Bài viết:
    8,036
    Đã được thích:
    1,509
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Em định oánh nhau với mẹ chồng nhưng lại thôi là thế này ...

    em đọc hết cm của các mẹ mà k hiểu nguyên nhân tại sao chủ top lại có ý nghĩ đó. Haizzzz..... chắc là trong lúc nóng giận quá chị mới nghĩ như thế thui đúng không ạ? Hi vọng bây giờ mọi chuyện của gđ chị đã được giải quyết êm thấm. Phận nàng dâu thì cố gắng nín nhịn, có gì bức xúc chị chia sẻ với chồng như mẹ hanh phuc ben con khuyên để chồng hiểu và thông cảm nhé
     
  17. buzzbee

    buzzbee BÁN COLOSMAX Q10 BIOVITAL

    Tham gia:
    14/3/2012
    Bài viết:
    1,184
    Đã được thích:
    194
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Em định oánh nhau với mẹ chồng nhưng lại thôi là thế này ...

    Haiza, lúc bực lên thì nghĩ vậy chứ bình tĩnh lại thì thôi vì gia đình nín nhịn cho xong các mẹ ạ
     
  18. camket

    camket

    Tham gia:
    17/4/2013
    Bài viết:
    14,958
    Đã được thích:
    2,289
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Em định oánh nhau với mẹ chồng nhưng lại thôi là thế này ...

    Cứ phải to tiếng với nhau 1, 2 lần thì các bà mới biết được mình cũng không phải loại vừa mà cũng phải kiêng nể mình chút chứ nhường nhịn mãi đến stress mất thôi
     
  19. nhabeo

    nhabeo Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    5/7/2014
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    18
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Em định oánh nhau với mẹ chồng nhưng lại thôi là thế này ...

    Nhịn mãi cũng không được. Sẽ có lúc giọt nước tràn ly thôi. Nhưng chuyện nhà chị là thế nào ạ ???
     
  20. mexp

    mexp Thành viên chính thức

    Tham gia:
    30/5/2013
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    11
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Em định oánh nhau với mẹ chồng nhưng lại thôi là thế này ...

    nói chung. Mẹ nó nhờ chồng giải quyết. Chồng ko giải quyết được thì nhờ mọi người xung quanh. Mọi nguoi ko giải quyết được thì mình giải quyết ( nhưng nói thẳng thôi, chứ ko phải oánh ah).
     

Chia sẻ trang này