Phải làm sao nếu yêu một người vô sinh ạ? Tình yêu tuy lớn nhưng rồi gia đình liệu có chấp nhận, liệu rồi nó có bền vững theo thời gian k ạ? Con cái chính là chất keo gắn kết vợ chồng lâu bền nhất, vậy mà...
Ðề: Yêu một người vô sinh !! về vấn đề này bạn cần bình tâm suy nghĩ , mình là đàn ông nếu trong trường hợp này mình sẽ chủ động chia tay
Ðề: Yêu một người vô sinh !! Mình nghĩ sẽ khó có ai chấp nhận 1 người vô sinh lắm.Mình gặp nhiều trường hơp rồi.Dù yêu nhau đến mấy nhưng nếu ko có con rồi cũng sẽ chia tay mà thôi.
Ðề: Yêu một người vô sinh !! Lý trí cũng đôi khi như vậy, nhưng tình yêu..với lại càng biết họ như vậy lại càng thương!!
Ðề: Yêu một người vô sinh !! Hiện tại thì chưa sao, vì tình y có thể xóa tan tất cả. E chỉ sợ tương lai k biết có chịu được k
Ðề: Yêu một người vô sinh !! Chị ko rõ em quyết thế nào. Nhưng chị thì chắc ko quá. Tuy nhiên nếu 2 bạn quyết tâm đến với nhau thì xin con nuôi ko tệ
Ðề: Yêu một người vô sinh !! Em cũng phân vân lắm, giờ còn trẻ nên cảm giác TY có thể làm đc tất cả. E sợ sau này hối hận! Mà vì lý do đó chia tay thì tội quá, lỗi của ông trời!
Ðề: Yêu một người vô sinh !! nếu tình yêu đủ lớn để chấp nhận.... nếu người ta yêu nhau và sống vì nhau thì ko có con cũng không sao, ở một số nước có nhưng đôi vợ chồng sống với nhau đến già nhưng ko muốn có con mà, nếu cần một đứa con thì xin con nuôi cũng đc
Ðề: Yêu một người vô sinh !! Khó để suy nghĩ nếu đang trong cuộc. Thử nên qua bs tư vấn xem. Chứ phụ nữ ko có con gđ dễ sụp đổ. Bạn c cũng 3,4 năm mới có con, cũng mệt mỏi hành trình đi tìm con lắm. Bg ko có tình yêu mãi mãi bền vững, thực tế ko như mộng tưởng. Vợ chồng chỉ cần bất hòa là dễ dàng giải tán. Con c 7 tuổi, lúc vc cãi nhau còn bảo thôi mẹ đừng nói, hay bố sai rồi. Làm cuộc cãi vã dịu hẳn. Nên dành 1 khoảng thời gian 2 bên bình tâm suy nghĩ e ạ.
Ðề: Yêu một người vô sinh !! Vượt qua chính mình là cái khó thứ nhất,vượt qua định kiến của gia đình là cái khó thứ hai. Bạn hãy có sự lựa chọn sáng suốt cho mình,sống không hẳn là vì bản thân mình bạn ạ!
Ðề: Yêu một người vô sinh !! Như vậy đúng thật là khó cho người phụ nữ . Phải có một tình yêu lớn lắm mới có thể vượt qua được
Ðề: Yêu một người vô sinh !! Không ổn đâu, đứa con là thứ keo bền chặt nhất níu giữ 2 người, con cái cũng là thứ để ta hướng tới mà phấn đấu cho cuộc sống. Chả cần vài năm, 1 năm sau khi cưới ko có con là muốn giải thoat cho nhau ngay thôi, thế nên thay vì đợi giải thoát cho nhau, sao ko để cho nhau đi những con đường riêng Tình yêu vẫn còn đó, chả quên được nhau đâu mà sợ. Chỉ là không đến được với nhau thôi. Vậy nhé, cứng 1 lần đi, coi như đây là quyết định quan trọng nhất trong đời, đừng mủi lòng tội nghiệp hay lăn tăn gì nữa.
Ðề: Yêu một người vô sinh !! E sợ định kiến sẽ khiến mình lung lay mất, rồi gia đình biết k rõ có ngăn cản k?
Ðề: Yêu một người vô sinh !! Em cảm ơn cả nhà mình. E bắt đầu thấy rõ hơn nên làm việc gì rồi. Thực sự rất khó!
Ðề: Yêu một người vô sinh !! có chắc là vô sinh và ko thể chữa được ko bạn? nếu bây giờ chia tay, kể ra cũng hơi phũ phàng quá