Ðề: Tình yêu và tiền Mình biết mà, hồi xưa có yêu 1 cô, cô ý bảo là may có anh, anh bảo gì em làm theo, chứ không em chả quyết định được việc gì, làm gì em cũng sợ, giờ em chẳng sợ gì nữa. Thế mà có lúc mình bảo ko đau đâu, cũng vẫn sợ, cứ gào lên ý, sau còn bảo thế này thì chết em mất, giết em đi còn hơn ý... cuối cùng chả thấy chết gì cả, chỉ có mình là mệt chết cha thì có
Ðề: Tình yêu và tiền he he mình cũng chia tay người yêu vài lần không biết có ai, lôi mình chửi ra như cậu k, người yêu hiện tại của tớ cũng k xinh đẹp, chẳng lung lung, thậm chí còn chẳng học đại học, so sánh với người yêu cũ thua toàn diện mặc dù theo bạn bè nhận diện là cặp đũa lệch mình thì trái ngược lại với người yêu mặt mũi sáng sủa cao dáo, lại có có ăn có học. hài nhưng biết sao được có lẽ là có duyên có nợ. hi
Ðề: Tình yêu và tiền thực ra giờ làm có con gái tầm 25t mà con là con gái, theo mình cái đề tài màng... k liên quan ở đây. và nó cũng k liên quan đến hạnh phúc, các bạn đàn ông cứ xác định là mình xơi con gái người ta, thì thằng khác cũng xơi vợ mình, nên gạt cái chuyện trong trắng ra đi, giờ cả trai và gái làm gì còn ai trong sáng và thánh thiện đến mức, anh là người đầu tiên của em chồng ạ, và ngược lại. đừng có ích kỷ đi xơi con gái nhà người ta mà đòi vợ mình nguyên ten, h chắc k còn ai tem đâu, trừ những bạn quá nhỏ
Ðề: Tình yêu và tiền Uh, cảm ơn bạn nhé. Cũng cay đắng thật, nhưng khồn có nghĩa cuộc đời mình đen tối mãi như vậy. Nhà mình cũng tạo điều kiện hết sức để mình làm lại cuộc đời. Con người ta hơn nhau ở cái hậu vận, tớ tin rằng mình sẽ gặp được 1 người phù hợp để đi hết quãng đường còn lại. Hiện tại, tớ đang chữa bệnh theo phác đồ điều trị của bác sỹ, không có gì thay đổi thì tháng 9 mình sẽ rời Việt Nam.http://mp3.zing.vn/bai-hat/Chi-Con-Nhung-Mua-Nho-Bao-Tram/IWAIEC08.html
Ðề: Tình yêu và tiền uk nếu đi được thì cũng nên đi bạn ạ. chúc bạn thành công và sớm tìm được hạnh phúc, vì bạn xứng đáng nhận được người tốt hơn, ny cũ của bạn
Ðề: Tình yêu và tiền Uh, xét cho cũng cũng chỉ tại bản thân ngu muội, không tỉnh táo thôi. Mình không có lỗi, lỗi của mình chỉ là ngu và yêu lầm thôi. Còn những kẻ đã dẫm đạp lên tình yêu, sự tin tưởng, hạnh phúc của mình, giờ mình cũng không quan tâm nữa rồi. Đọc ở đâu câu: ...hạnh phúc không anh khi dẫm đạp lên tình yêu của em mà sống?! Haiz...đời bạc!
Ðề: Tình yêu và tiền bạn nói thế làm mình cảm thấy xấu hổ quá, không biết có ai trách mình như cậu k vì mình cũng chia tay vào mối tình. nhưng k phũ phàng như cậu thôi, nói chung k hợp nên mình chia tay.
Ðề: Tình yêu và tiền thôi cậu ơi k lên đắm chìm quá vào quá khứ cậu ạ, kệ mọi thứ đi rồi sẽ qua thôi mà
Ðề: Tình yêu và tiền Dù j cũng k vơ đũa cả nắm đc bạn ạ . Thanh niên trẻ bây giờ suy nghĩ khác nhiều họ thoáng hơn vẫn có những bạn xinh xắn mà vẫn lấy c nghèo . Hay những bạn cao ráo xinh đẹp vẫn học hành tử tế đi làm nuôi thân . Cái j cũng có 2 mặt chỉ có điều cũng phải thừa nhận nhung ng con gai nthe bh là thiểu số