Đã một năm im hơi lặng tiếng, buồn quá, mong trời phật thương mà giúp mình nhanh có em bé, lâu quá, mong quá con ơi,,,,,
Ðề: Cầu trời mình nhanh có em bé Mình cũng cầu mong cho mn và cho cả bạn của mình, đã 5 năm cưới rồi.
Ðề: Cầu trời mình nhanh có em bé Chúc cho 2 bạn sớm thành Mẹ! Làm Mẹ là điều tuyệt vời nhất cho người phụ nữ.
Ðề: Cầu trời mình nhanh có em bé bác này có cái tên giống bà chị em quá heeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee
Ðề: Cầu trời mình nhanh có em bé Các mẹ muốn có em bé thì mình nghĩ việc đầu tiên là phải thoải mái tinh thần các mẹ ạ. Tinh thần tốt thì hai vc mới mau có em bé.
Ðề: Cầu trời mình nhanh có em bé Em cũng cố lắm đó chớ, không biết sao cho thoải mái đây, hey da, thấy ai cũng có tự nhiên tủi thân mấy mẹ ơi
Ðề: Cầu trời mình nhanh có em bé cám ơn mấy mẹ nhé heyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy
Ðề: Cầu trời mình nhanh có em bé Nhiều người bảo vậy đấy. Nhìn mặt ai cũng bảo giống anh, em, bạn.....giờ nhìn tên cũng bảo giống....
Ðề: Cầu trời mình nhanh có em bé chúc mẹ nó mau có e bé. hiii đúng là ko có gì có thể thay dc con iu.thật tuyệt vời khi dc làm mẹ................
Ðề: Cầu trời mình nhanh có em bé Thực ra 1 năm cũng chưa phải là dài, nhưng cũng không phải là mới, vậy nên mẹ và chồng nên đi khám cả 2 xem có vấn đề gì không.
Ðề: Cầu trời mình nhanh có em bé Em mới khám từ sáng nè bị viêm lộ tuyến tử cung, hiccc, bác sĩ bảo phải chữa viêm, hi vọng đợt này mong em bé tới với mẹ, khám đau muốn chết vì con ráng chịu, cam ơn các mẹ, cảm động quá hihi
Ðề: Cầu trời mình nhanh có em bé công nhân hồi mình thả 3 tháng mà chưa có gì cũng sốt ruột lắm ý,,,, cũng biết là thoải mái tinh thần khi nào có thì có nhưng ko làm đựoc, lúc nào cũng nghĩ đến