Ðề: Chuyện mẹ chồng - Nàng dâu, đau đầu cần chia sẻ mẹ chồng nàng dâu mâu thuẫn là muôn thủa bạn ạ, dù gì chồng bạn cũng hiểu, thông cảm và bênh vực vợ, nhiều mẹ còn bị chồng hiểu lầm nghe mẹ chửi mắng vợ cơ mn ơi, thôi dc đằng nọ thì mất đằng kia, cứ vui lên mà sống.
Ðề: Chuyện mẹ chồng - Nàng dâu, đau đầu cần chia sẻ Chia sẻ với mn thôi dần dần rồi sẽ thích nghi thôi,
Ðề: Chuyện mẹ chồng - Nàng dâu, đau đầu cần chia sẻ Trước đây khi mẹ chồng kể xấu e chồng em cũng bán tín bán nghi, nhưng từ hồi thất nghiệp ở nhà chứng kiến tất cả nên mới bênh e đấy mn ah, chứ ko chứng kiến tận mắt chắc vẫn nghĩ em thế nọ thế kia. chán quá mn ah
Ðề: Chuyện mẹ chồng - Nàng dâu, đau đầu cần chia sẻ Mỗi nhà mỗi cảnh, nhà em thì cũng mâu thuẫn nhưng ko đến độ này. Cố gắng và lấy chồng con làm động lực thôi chị ạ
Ðề: Chuyện mẹ chồng - Nàng dâu, đau đầu cần chia sẻ Mình thì ko ở với mc nhưng mc mình lại hiền mà tốt bụng lắm, chị dâu đầu tiên ở đó cả chục năm nay nhưng chưa bao giờ 2mc xích mích, thấy ck bảo chị dâu cũng ngoan ngoãn tốt tính nữa,
Ðề: Chuyện mẹ chồng - Nàng dâu, đau đầu cần chia sẻ khổ thân bác!!! mà sao mẹ chồng bác ác thế!!! con dâu là vợ con mình và là mẹ cháu mình mà sao vẫn làm vậy nhở
Ðề: Chuyện mẹ chồng - Nàng dâu, đau đầu cần chia sẻ đùa chứ bà này chả biết điều gì cả, đối xử với con dâu như thế sau này già cả bảo con trai bà hầu ỉa đái nhé
Ðề: Chuyện mẹ chồng - Nàng dâu, đau đầu cần chia sẻ Chán nhỉ, Người chăm lo cho mẹ chồng bố chông tuổi về già chính là Con Dâu. Tại sao lại phân biệt đối xử thế nhỉ, Con gái liệu có về chăm lo cho mẹ chồng bằng con dâu xuốt ngày ở bên ko? Mẹ chồng em mà đối xử không tốt với em thì sau này già em mặc kệ, ....
Ðề: Chuyện mẹ chồng - Nàng dâu, đau đầu cần chia sẻ đúng là mỗi nhà mỗi cảnh, chuyện muôn thủa rồi, chẳng có nhà ai được yên bình cả
Ðề: Chuyện mẹ chồng - Nàng dâu, đau đầu cần chia sẻ Chuyện muôn thuở đây ạ. Thôi thì các nàng dâu cố gắng lên thôi chứ các mẹ chồng thì thói quen nghìn đời nay vẫn thế rồi, thay đổi khó lắm ạ.
Ðề: Chuyện mẹ chồng - Nàng dâu, đau đầu cần chia sẻ Mình ko ở cùng mẹ chồng nhưng cũng ko mong ghì ở cùng -con cái vẫn phải thể hiện làm đạo con nhưng mẹ chồng mình ko công bằng với von cái 4nang dâu chưa thấy ai quý bà,ko biết bà quý ai nhất bà chỉ lo cho con trưởng bế cháu cho con trưởng . -còn các cháu khác cứ như người dưng ý chưa nói đến bà trông cháu ,nhưng cứ hễ nhờ bà trông cho khi cháu ốm lại bảo bà ngoại ra trông ơ nhà bận ko đi dc -chán lắm giờ mình chán ko buồn nhờ -cháu về quê chẳng quan tâm mấy,....trẻ con phải chơi nịnh mua cái kẹo nhỏ thôi nó mới theo chứ -đây cứ kêu nó có theo tao đâu -
Ðề: Chuyện mẹ chồng - Nàng dâu, đau đầu cần chia sẻ Ko phải ai cũng ghê gớm và ko biết phải trái, nhiều bà hay tự thần tượng con mình nên khi con dâu về hay bị soi xét- trường hợp bmc của bạn này có khi hơn mẹ đẻ ấy chứ- thôi mẹ nó đang con nhỏ phải nhờ bà trông nom, chồng đang chưa ổn định, một điều nhịn là chín điều lành, bà thấy mình nín nhịn rồi bà sẽ hiểu thôi- thực ra đọc tâm sự của bạn cũng biết bạn là người vợ hiền đấy! Lúc này ko nên làm mọi việc thêm phức tạp, chồng bạn sẽ rất buồn!
Ðề: Chuyện mẹ chồng - Nàng dâu, đau đầu cần chia sẻ -NHÌN CHUNG CÁC BÀ SAI LẦM ....... CON CÁI KHÓ KHĂN THÌ ĐỘNG VIÊN,....MÀ BÀ CỨ RỬA BÁT CHO CON RÂU CŨNG ĐC CHỨ SAO? NẾU THẤY CON RÂU BIẾT Ý THÌ (CHẮC CHẲNG ĐỂ BÀ RỬA THỪONG XUYÊN) MẸ CHỒNG MÌNH DUY NHẤT CÓ 1 LẦN RA CHƠI VỚI CHÁU ĐC 4HOM(VC MÌNH ĐI DU LICH TRONG 1NGÀY) BẢO BÀ Ở LẠI CHƠI CẢ TUẦN CẢ THÁNG MẸ Ở ĐÂY NHƯ NHÀ MÌNH BÀ KÊU CHÁN ,..LÚC ĐÓ CON MÌNH 3,5 TUOI RỒI MÌNH PHỤC VỤ TỪ a-z,CHÁN. MÀ BA KÊU CHÁN THÌ ĐƯA BÀ ĐI CHỢ SẮM ĐỒ,RỒI ĐƯA ĐI SIÊU THỊ,ĐƯA ĐI ĂN CHÁU CÓ THEO BÀ ĐÂU,SÁNG DẬY CỨ ÔM MẸ,
Ðề: Chuyện mẹ chồng - Nàng dâu, đau đầu cần chia sẻ Hoàn cảnh của chủ top thật là quá mệt mỏi. Mẹ chồng chủ top soi mói như thế thì khó sống lắm ạ.
Ðề: Chuyện mẹ chồng - Nàng dâu, đau đầu cần chia sẻ cố lên bạn ơi,mẹ dù sao cũng là mẹ,bạn cứ làm tròn trách nhiệm của bạn,đừng cãi bà. Mẹ chồng mình thì tốt tính lắm,ở chung với bà 5-6 năm chả có vấn đề gì to tát,dĩ nhiên vẫn có những chuyện k đúng ý nhau,nhưng cư xử khéo thì vẫn hài hòa được mà. Mẹ gần đây đi xem bói rùi thầy cũng bảo vc đứa em không hợp tuổi,nhưng bà vẫn thương em dâu lắm,bà bảo tuổi k hợp nhưng chúng nó lấy nhau rồi,hơn nữa nếu có chuyện gì xảy ra nó cũng khổ chứ-cuộc sống của chính chúng nó mà,mình là mẹ cũng chỉ biết lo lắng vậy thôi. Quan trọng là người ta biết lí lẽ bạn ah,bà là phụ nữ nông thôn,cũng chỉ làm ruộng thôi nhưng cư xử rất đúng mực.
Ðề: Chuyện mẹ chồng - Nàng dâu, đau đầu cần chia sẻ thích quá,mẹ chồng mình ko làm ruộng làm nghề làm mì đến con trai bà cũng phải công nhận bà sống cư sử ko đúng mực đến anh chị em ruột còn phản đối bà,là như thế ko đc.con nào cũng là con,là cháu
Ðề: Chuyện mẹ chồng - Nàng dâu, đau đầu cần chia sẻ Em thấy nếu xã mình khi xảy ra mọi chuyện hiểu và chia sẻ với mình thì còn đỡ, nếu không thì chán lắm ạ. Xã em và em hay bất đồng quan điểm lắm.
Ðề: Chuyện mẹ chồng - Nàng dâu, đau đầu cần chia sẻ Gia đình bạn giờ chưa đủ lực kinh tế tốt nhất là nhịn bạn ạ
Ðề: Chuyện mẹ chồng - Nàng dâu, đau đầu cần chia sẻ Thôi chịu khó đến khi con lớn bà về nhà là hết thôi ma. Mình may mắn có bố mẹ chồng đều tốt và thương con nên không bị cảnh như mn.