Kinh nghiệm: Hôm Nay Mình Đi Làm Hss Ở Viện 103 Hà Đông (23/6/2014)

Thảo luận trong 'Sinh nở' bởi N2M, 23/6/2014.

  1. N2M

    N2M Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    8/10/2012
    Bài viết:
    2,476
    Đã được thích:
    476
    Điểm thành tích:
    823
    Hnay tranh thủ mát trời mình đến 103 làm HSS các mẹ ạ :) Hôm t7 chồng đc nghỉ cũng đèo đi làm nhưng ngu quá k nghĩ rằng: ch m đc nghỉ thì viện nó cũng nghỉ ](*,) t7 viện chỉ khám thai chứ k làm hss, thế là 2vc đội nắng đi về :(

    Các mẹ nên đi sớm 1 chút để lấy số, hnay m chủ quan mãi 7h30 mới đi, lên tới nơi 8h nên số m lấy đã là 242 @@ Các mẹ vào khoa khám bệnh ngay ở cổng ý, lấy số ở bàn ngay cửa bên tay trái. Nếu có thẻ bhyt thì chìa ra cho cô y tá, cô ý sẽ lấy số theo dạng bhyt cho, nếu k có thì chỉ cần bảo: cho cháu số khám, sau đó ngồi đợi loa gọi tới số. Khi nào tới số thì các mẹ bảo họ là đi làm hss.

    Sau đó lên tầng 2, phòng 207 để đk. Ở đây các mẹ đừng xếp số xếp sổ làm j, đi thẳng tới cửa sổ có y tá ngồi ý, bảo chị ý: e đk làm hss. Sau đó y tá sẽ cho các mẹ ghi tên, sđt, tuổi, tuần thai và địa chỉ vào 1 quyển sổ rồi đưa cho các mẹ 1 tập giấy tờ để đi làm xn và điện tim. Cầm tập giấy tờ đó đi xuống tầng 1 ô số 6 xin dấu rồi làm xn máu và nước tiểu trc nhé, m chả nhớ là phòng bn, chỉ biết làm xn và điện tim ở tầng 2 hết. Vì m dạng bhyt nên làm ở ô số 6, còn mn k có bhyt thì k biết có phải ô 6 hay k nữa :)

    Đến phòng lấy máu thì các mẹ cũng đừng thấy họ xếp hàng ngoài cửa mà đứng xếp hàng theo nhé :) M lon ton chạy lên trước định mở cửa phòng vào thì bị 1 thằng giữ tay lại bảo: đi xuống xếp hàng đi @@ M có biết phải xếp hàng đâu, tưởng vào trong xếp giấy rồi họ gọi, ai dè phải xếp hàng ngoài cửa, bên trong sẽ có y tá ngồi ở cửa để khi nào thấy trong phòng vãn thì mở cửa để ng tiếp theo vào. Vậy nên khi m chen lên cửa thì y tá họ thấy m là bà bầu nên mở cửa và kéo tay m vào luôn: bà bầu cho vào trước ^^ Thế nên các mẹ cứ xông pha vào tận cửa cho m, đừng xếp hàng làm j cho mệt, đói xỉu thì khổ.

    Vào tới nơi thì các mẹ xem xem sắp tới ai lấy máu thì ì ạch đi ra gần họ bảo: cô/chú nhường cho cháu lấy máu trc đc k ạ, cháu đói quá. M vừa nói vừa kèm theo cái mặt rất thảm nên đc nhường làm trc ^^ nhưng mà lúc đó m đói hoa mắt thật :( Lấy máu xong thì đi lấy nước tiểu rồi đặt ống đó ở ngay cửa nhà vs nhé :)

    Mn khỏe chưa đói thì đi làm điện tim k thì đi ăn rồi quay về phòng 214 khoa C9 làm điện tim. Đi thẳng vào phòng 214 đưa tờ giấy làm điện tim cho họ rồi cầm stt ra ngoài ngồi chờ, m thấy nhanh lắm, ngồi chờ chưa tới 10p là tới lượt rồi :) Làm xong ra ngoài ngồi đợi khoảng 5-10p thì quay vào hỏi họ xem có kq chưa nhé, đừng ngồi đợi họ gọi làm j, họ chả gọi ai vào lấy kq đâu :( m tưởng họ gọi nên ngồi đợi hơn 20p hix.

    Có kq rồi thì quay lại phòng 207 xem có kq xn máu và nước tiểu chưa. Hnay m làm xn máu lúc 9h thì 10h30 mới có kq. Các mẹ bảo y tá: cho lấy kq xn làm hss, rồi đưa cho y tá sổ y bạ và tờ phiếu khám đc phát lúc đầu ở dưới tầng 1 ý. Y tá sẽ cho các mẹ vào phòng để đo huyết áp, cân nặng, đo tim thai luôn, k phải ngồi đợi ở ngoài đâu nhé. Hnay m thấy mấy mẹ bầu ngồi ngoài đợi, m thì cứ bon chen hỏi y tá có kq chưa nên y tá họ cho vào phòng khám luôn: ưu tiên ng làm hss ^^

    Khi nào có toàn bộ kết quả thì quay xuống ô số 6 để đóng tiền, đưa cho họ tờ phiếu khám ban đầu rồi ngồi đợi họ gọi tên. khi nào tới tên m thì tới đóng tiền và cầm thẻ bhyt về :)

    Chỉ vì cái tội đi muộn của m mà lúc quay về ô số 6 để đóng tiền thì lúc đó là 11h kém 15 nên họ bảo chiều quay lại :( vì lúc đó họ đang làm thanh toán và trả thẻ cho nhiều bn khác, hix. Chiều m quay lại, từ lúc xuống xe vào đóng tiền cho khi bước lên xe đi về chưa tới 3p các mẹ ạ ](*,) nhanh dã man, vì: đây là bn buổi sáng đc ưu tiên làm trc. Huhu, có thế thôi mà đi đi lại lại mệt quá, vậy nên các mẹ nên đi sớm 1 chút để k bị đẩy xuống buổi chiều như m nhé ](*,)

    M làm hss theo bhyt hết có 165k :) rẻ giật mình luôn ý. Nhận xét của m là bv sạch sẽ, y tá nhẹ nhàng và giải thích tỉ mỉ, nhất là khu vực ăn uống, sạch như nhà hàng ý ^^ mỗi tội lúc m nhìn giá cơm suất thì tí xỉu: 50k - 70k/suất cơm @@ còn bún phở ở đó 30k/bát, ăn ngon và đầy đặn :) mà có mn sang quán cf uống nước thì đừng gọi món caramen nhé, ăn cực chán mà 20k/cốc :( nước mía 12k/c

    M mệt nên chả đi thám thính khoa sản j hết, cho ch đi, ch về bảo: khoa nhỏ nhưng yên tĩnh, dễ tìm (đi thẳng từ khu căng tin xuống là tới). Còn vụ nằm phòng dv thì đến lúc đẻ mới đc đk các mẹ ah :) Giờ m làm hss xong rồi, chỉ đợi có dấu hiệu là vác bộ hss, thẻ bhyt và cmnd đi đẻ thôi. À mà ở viện này 35w là đk đc rồi nhé, k nhất thiết phải 36w đâu :)
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi N2M
    Đang tải...


  2. sieuthihangthung

    sieuthihangthung Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    10/8/2012
    Bài viết:
    1,504
    Đã được thích:
    329
    Điểm thành tích:
    123
    Ðề: Hôm nay mình đi làm HSS ở viện 103 Hà Đông (23/6/2014)

    mn ơi đẻ ở viện 103 có tốt ko nhỉ
     
  3. cun_va_bi

    cun_va_bi Áo dài 2018

    Tham gia:
    24/11/2008
    Bài viết:
    853
    Đã được thích:
    186
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Hôm nay mình đi làm HSS ở viện 103 Hà Đông (23/6/2014)

    mn ghi chép rất chi tiết, cứ như tường thuật ấy, cám ơn mn chia sẻ nha, chúc mn mẹ tròn con vuông nha,
    hóng tiếp, mình 22w, cũng muốn sinh ở 103 cho gần, hi :))
     
  4. tit248

    tit248 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    30/6/2013
    Bài viết:
    2,324
    Đã được thích:
    359
    Điểm thành tích:
    223
    Ðề: Hôm nay mình đi làm HSS ở viện 103 Hà Đông (23/6/2014)

    oánh dấu để mấy nữa đi làm hss đọc lại. mà viện 103 35w mới làm hss hả mn. em giờ mới 27w
     
  5. N2M

    N2M Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    8/10/2012
    Bài viết:
    2,476
    Đã được thích:
    476
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Hôm nay mình đi làm HSS ở viện 103 Hà Đông (23/6/2014)

    Uh, m thấy trong sổ ghi danh sách các mẹ bầu đk sinh toàn từ 35w trở lên thôi, trc m còn thấy bảo 36w mới cho làm, chắc có du di chút xíu :)
     
  6. N2M

    N2M Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    8/10/2012
    Bài viết:
    2,476
    Đã được thích:
    476
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Hôm nay mình đi làm HSS ở viện 103 Hà Đông (23/6/2014)

    M thấy nhiều mẹ khen lắm, sạch sẽ, gọn gàng, mỗi mẹ 1 giường, 1 phòng 4ng, y bác sĩ thì nhẹ nhàng, nhiệt tình. Vụ phòng ốc đẻ thì m chưa đc mục sở thị, nhưng khoản y tá nhẹ nhàng thì m chứng kiến rồi, rất lấy làm ưng ý ^^
     
  7. nhungpt

    nhungpt 0974 15 15 99

    Tham gia:
    2/3/2013
    Bài viết:
    1,054
    Đã được thích:
    175
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Hôm nay mình đi làm HSS ở viện 103 Hà Đông (23/6/2014)

    BH của mẹ nó là 30% hay 80% mà rẻ thế?
    trươc 35 tuần thì k nhận làm HSS hả mẹ nó?
    em 30 tuần r cũng đang muốn đk sinh ở viện 3 đây
    cảm ơn mn, thông tin hữu ích:D
     
  8. N2M

    N2M Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    8/10/2012
    Bài viết:
    2,476
    Đã được thích:
    476
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Hôm nay mình đi làm HSS ở viện 103 Hà Đông (23/6/2014)

    Của m là bhyt 103 chính hiệu nên đc hưởng 80% mn ạ :) M nghĩ mn nên để 35w rồi làm hss, chứ làm sớm quá họ k nhận đâu ^^
     
  9. hanhphuc_trontron

    hanhphuc_trontron Nhà chỉ có tiếng cười

    Tham gia:
    12/4/2012
    Bài viết:
    11,574
    Đã được thích:
    2,103
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Hôm nay mình đi làm HSS ở viện 103 Hà Đông (23/6/2014)

    ko biết các mẹ đẻ ở 103 thế nào nhưng chị họ mình thì suýt nữa nguy hiểm vì sựi thiếu trách nhiệm của các bác sỹ ở đây
     
  10. giadungchinhhang

    giadungchinhhang Thành viên tập sự

    Tham gia:
    21/3/2014
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Ðề: Hôm nay mình đi làm HSS ở viện 103 Hà Đông (23/6/2014)

    chị họ mẹ nó sinh ở viện 3 lâu chưa?
    trước thì em k bít n bjo nhiều mẹ khen bs ở đó nhiệt tình mà
    em nghĩ nếu k có vấn đề gì thì hãy sinh ở đây vì thực ra bs ở đây k phải chuyên khoa sản như PSTW hay PSHN mà
    được cái sinh ở đâu tiện chỗ mình ở mà lại sạch sẽ, k đông đúc là được
     
  11. minhngoan

    minhngoan Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    2/7/2010
    Bài viết:
    324
    Đã được thích:
    126
    Điểm thành tích:
    43
    Ðề: Hôm nay mình đi làm HSS ở viện 103 Hà Đông (23/6/2014)

    mình rất hài lòng khi sinh ở 103,các mẹ cứ sinh ở đây đi,sẽ rất thích đấy.đặc biệt nếu được cô Tâm là trưởng bộ môn sản đỡ cho nữa thì tuyệt vời.
     
  12. xuha

    xuha Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    19/10/2009
    Bài viết:
    3,974
    Đã được thích:
    593
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Hôm nay mình đi làm HSS ở viện 103 Hà Đông (23/6/2014)

    103 với bưu điện thì nơi nào dịch vụ tốt hơn vậy các mẹ?
     
  13. chuoicabuong

    chuoicabuong Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    22/3/2010
    Bài viết:
    7,675
    Đã được thích:
    1,419
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Hôm nay mình đi làm HSS ở viện 103 Hà Đông (23/6/2014)

    Khoa sản trong đó chật lắm, mình vào thăm bà đẻ 1 lần trong đó
     
  14. N2M

    N2M Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    8/10/2012
    Bài viết:
    2,476
    Đã được thích:
    476
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Hôm nay mình đi làm HSS ở viện 103 Hà Đông (23/6/2014)

    Hihi, thì bv đó k chuyên sản mà mn, ch m đi thám thính về bảo: bé tí nhưng đc cái yên tĩnh ^^
     
  15. N2M

    N2M Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    8/10/2012
    Bài viết:
    2,476
    Đã được thích:
    476
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Hôm nay mình đi làm HSS ở viện 103 Hà Đông (23/6/2014)

    Cái này thì tùy cảm nhận của mỗi ng thôi mn ơi, có ng thấy 103 tốt, có ng thấy bưu điện tốt :)
     
  16. phuong.nm312

    phuong.nm312 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    26/7/2012
    Bài viết:
    209
    Đã được thích:
    51
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Hôm nay mình đi làm HSS ở viện 103 Hà Đông (23/6/2014)

    chị ơi khoa sản ở đấy là là đi từ cổng viện vào rồi rẽ phải xuống chỗ căng tin đi sâu xuống hả chị?
     
  17. ốc lê

    ốc lê Thành viên tích cực

    Tham gia:
    31/10/2012
    Bài viết:
    612
    Đã được thích:
    142
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Hôm nay mình đi làm HSS ở viện 103 Hà Đông (23/6/2014)

    Chính ra đẻ ở viện 103 và 108 cũng sạch sẽ và tốt mà, chen chúc vào sản đông lắm.
     
  18. van pta

    van pta Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    20/7/2013
    Bài viết:
    2,320
    Đã được thích:
    817
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Hôm nay mình đi làm HSS ở viện 103 Hà Đông (23/6/2014)

    Cám ơn chị, bài viết hữu ích quá. tại e cũng đang định đi làm HSS ở đây.
    Tình hình thế nào chị lại cập nhật tiếp nhé.
    Em thấy nhiều người khen viện 103 mà.
     
  19. vietbee01

    vietbee01 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    11/10/2012
    Bài viết:
    978
    Đã được thích:
    135
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Hôm nay mình đi làm HSS ở viện 103 Hà Đông (23/6/2014)

    Sinh ở viện 103 cũng tốt mà, ở khoa nào cũng thế họ làm việc rất tác phong và k làm tiền, mình thấy thế còn các mẹ phần đông cũng khen nữa.
    Bên mình đang có chương trình ưu đãi dành riêng cho các mẹ và bé có yêu cầu chăm sóc sau sinh tại nhà từ 15-31.07 chi phí toàn bộ cho tắm bé và thay băng rửa vết thương là 80k/ buổi. K thu phí đi lại.
    Mong rằng thông tin trên hữu ích cho các mẹ sắp sinh em bé trong t7 này và còn bỡ ngỡ trong chăm sóc và tắm cho con trong nhữg ngày đầu sau sinh.
    Thân!
     
  20. N2M

    N2M Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    8/10/2012
    Bài viết:
    2,476
    Đã được thích:
    476
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Hôm nay mình đi làm HSS ở viện 103 Hà Đông (23/6/2014)

    Đúng rồi mn ạ :) hoặc mn có thể đi luôn từ cổng trên nếu nó mở cửa cho vào cũng đc
     

Chia sẻ trang này