Tranh luận: Tổng Thu Nhập 2vc 20tr/ Tháng, Thì Cm Sẽ Để Ra Được Bao Nhiêu?

Thảo luận trong 'Tài chính gia đình' bởi fanqiushui, 24/6/2014.

  1. Me Ha Giang

    Me Ha Giang Mèohen

    Tham gia:
    3/2/2012
    Bài viết:
    2,479
    Đã được thích:
    3,297
    Điểm thành tích:
    1,113
    Nhà mẹ nó mua xe để đi thôi hay đầu tư?
     
    Đang tải...


  2. mamachip

    mamachip Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    26/2/2010
    Bài viết:
    8,043
    Đã được thích:
    1,528
    Điểm thành tích:
    863
    @mecun55: sao tiền thuốc men tốn nhiều thế nàng, tháng nào cũng như tháng nào à?
     
  3. akimi

    akimi Thành viên tích cực

    Tham gia:
    7/10/2013
    Bài viết:
    978
    Đã được thích:
    188
    Điểm thành tích:
    83
    Nếu 1 tháng thu nhập 2 vc m 20 tr, thì m bỏ ra được 5 triệu. Nhà m chưa có bé, không ở cùng bố mẹ, mà thấy tiêu hà tiện cũng 15tr rồi
     
  4. dlynk87_89

    dlynk87_89 Ga chống thấm cotton SunKid ko nóng bí ko mùi nhựa

    Tham gia:
    17/3/2011
    Bài viết:
    11,029
    Đã được thích:
    1,589
    Điểm thành tích:
    913
    biếu nội ngoại, bảo hiểm, tiền thuốc >> mấy cái này thường xuyên ko chị? nhà e cũng thu nhập tầm này có khi hơn nhưng vẫn để ra đc chút vì ko phải trả góp mấy thứ kia
     
  5. mecun55

    mecun55 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    26/10/2011
    Bài viết:
    701
    Đã được thích:
    265
    Điểm thành tích:
    103
    Nhà mình các khoản Bảo hiểm, thuốc, biếu nội ngoại là cố định. Bảo hiểm 2vc+2con là : 14+14 + 8tr bảo hiểm, cho bà ngoại nữa, như vậy là 3tr bảo hiểm chứ không phải 2tr, tại đóng 1 cục nên ko để ý. Tiền biếu nội ngoại 2tr là : cố định bà ngoại mỗi tháng 1tr, ông bà nội thì biếu theo món nên tính trung bình mỗi tháng 1tr. Thuốc là thuốc của mình bị thoát vị đĩa đệm và viêm cầu thận, nhà mình nặng gánh tiền thuốc và nặng gánh 2 bên nội ngoại, nhiều lúc phát chán
     
  6. quyco_tuoidan

    quyco_tuoidan Oliver

    Tham gia:
    11/9/2013
    Bài viết:
    2,981
    Đã được thích:
    831
    Điểm thành tích:
    773
    đọc chi tiêu nhà chị mà em choáng quá, thagns nào cũng đối nội đối ngoại ah chị, hic hic, nhà em 1 con học cg mất 4tr 1 tháng rồi, xin vào trường công thì ko xin đc, mà em đi làm lương đc 6tr, hơn 6tr chút, đang mang bầu đứa thứ 2 nữa, ko biết tiết kiệm như nào đc nữa
     
  7. tuyenanh

    tuyenanh Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    8/1/2009
    Bài viết:
    114
    Đã được thích:
    16
    Điểm thành tích:
    18
    nhà mình tháng nào cũng hô tiết kiệm ! 2vc tính ra tháng nào cũng tiêu hơn 30tr ! không việc nọ thì việc kia :((
     
  8. BellaShopHn

    BellaShopHn Túi xuất khẩu - Giày trẻ em

    Tham gia:
    8/4/2014
    Bài viết:
    15,673
    Đã được thích:
    3,127
    Điểm thành tích:
    2,113
    phải chi cố định 10tr, vậy coi như thu nhập còn 10tr, cũng căng mn nhỉ
     
  9. hoatrucbach01

    hoatrucbach01 Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    5/4/2013
    Bài viết:
    4,532
    Đã được thích:
    960
    Điểm thành tích:
    773

    Nhà tớ nếu tính ra thì cũng phải hết tầm này đây, nhưng mà chán chẳng tính nữa ,cứ tiêu đại, vợ tiêu đường vợ, chồng tiêu đường chồng, bình quân các khoản tớ tiêu trong tháng dành riêng cho bản thân cũng kha khá rồi, chưa kể tháng nào cũng biếu ob ngoại 5-7tr nữa, k biếu cảm thấy áy náy lắm, chỉ lo ob k có tiền mua thức ăn rồi lại tích kiêm khổ thân. vì tính mình như vậy cho nên là mới k giầu được, làm thì cũng gọi là ra tiền ở mức trung bình thôi nhưng tiêu thì như Đại gia ấy heeee Nhưng mà tớ kệ, đời k biết trước điều gì hết.
     
  10. ledung216

    ledung216 Thành viên mới

    Tham gia:
    31/3/2015
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    11
    Điểm thành tích:
    8
    nhà em tháng nhiều tháng ít, chả biết thế nào mà lần
     
  11. tkkh

    tkkh Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    8/3/2013
    Bài viết:
    7,940
    Đã được thích:
    1,081
    Điểm thành tích:
    773
    qúa căng ấy
     
  12. ngocdiep1990

    ngocdiep1990 Mẹ của SuSu

    Tham gia:
    24/8/2015
    Bài viết:
    776
    Đã được thích:
    153
    Điểm thành tích:
    83
    theo em chị nên không thuê giúp việc nưa, gửi cháu cho ông bà, việc nhà thì 2 vợ chồng cùng làm, em bé thì không nói nhưng 2 vợ chồng chi tiêu tiết kiệm thì chắc là được ạ, nó sẽ hiệu quả đỡ đi phần trả nợ hàng tháng ngân hàng
     
  13. HoneyXinh88

    HoneyXinh88 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    7/6/2011
    Bài viết:
    331
    Đã được thích:
    62
    Điểm thành tích:
    28
    hic hic, e cũng chẳng để được đồng nào
     
  14. bopyeu_90

    bopyeu_90 Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    16/8/2011
    Bài viết:
    7,668
    Đã được thích:
    1,456
    Điểm thành tích:
    913
    Nhà em chắc để ra đc gần 1 nửa ạ.nhưng mấy nữa có con thì chắc để đc khoảng 5trieu thôi.
     
  15. hoangngan1990

    hoangngan1990 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    27/8/2015
    Bài viết:
    350
    Đã được thích:
    65
    Điểm thành tích:
    28
    em nghĩ là chị nên tính lại cách chi tiêu, có thể không thuê người giúp việc, gửi bé về ông bà coi đỡ cho chi tiêu tiết kiệm một chút, 3 triệu người giúp việc + 1 triệu tiền gửi bé + tiền tiêu tiết kiệm em nghĩ mỗi tháng cũng đỡ đi khoảng 5 triệu rồi, như vậy sẽ không phải lo lắng trả nợ ngân hàng
     
  16. banbuonquanao

    banbuonquanao

    Tham gia:
    12/3/2013
    Bài viết:
    11,966
    Đã được thích:
    1,903
    Điểm thành tích:
    913
    Em mà thu nhập từng đó chắc cũng bỏ ra được tầm 10tr vì chưa có con nhỏ ^ ^
    giờ chỉ mơ có chỗ chui ra chui vào chính chủ thôi để đỡ phải thuê nhà, ôi cái sự nghiệp làm giàu
     
  17. hatinhquetoi

    hatinhquetoi Thành viên tích cực

    Tham gia:
    18/7/2013
    Bài viết:
    657
    Đã được thích:
    57
    Điểm thành tích:
    28
    Nhiều xèng thì tiêu theo cách nhiều xèng, ít xèng thì tiêu theo cách ít xèng, nói chung là tùy vào hoàn cảnh mỗi gia đình để có mức chi tiêu hợp lý thoai :)
     
  18. banbuonquanao

    banbuonquanao

    Tham gia:
    12/3/2013
    Bài viết:
    11,966
    Đã được thích:
    1,903
    Điểm thành tích:
    913
    đúng rồi chị nhỉ, có nhiều tiêu nhiều, ít tiêu ít, ko có vẫn phải tiêu hic, em thì chưa có bé nên vẫn nghĩ sao cho tiết kiệm nhất có thể :)
     

Chia sẻ trang này