Ðề: Tôi từng thề là không bao giờ chửi bới con... một cách dạy con thật hay, dạy trẻ cho đúng cách . cảm ơn chủ top
Ðề: Tôi từng thề là không bao giờ chửi bới con... Nuôi con mới hiểu lòng cha mẹ là như vậy, giữ được bình tĩnh khi con không nghe lời thật khó.
Ðề: Tôi từng thề là không bao giờ chửi bới con... Đúng vậy đấy, không đơn giản tí nào, nhất là lúc đang giận, nếu giữ được bình tĩnh cả khi nóng giận nhất thì quả là một bước đột phá đấy.
Ðề: Tôi từng thề là không bao giờ chửi bới con... nhiều lúc mắng quát bọn trẻ con xong thấy tội quá,nhiều lỗi cũng không hẳn do các con,còn bé nhiều cái chưa biết.
Ðề: Tôi từng thề là không bao giờ chửi bới con... Cảm ơn chủ topic cho bài viết bổ ích. Để kìm chế khi cơn giận lên tới đỉnh điểm thật khó hơn làm bất cứ điều gì.
Ðề: Tôi từng thề là không bao giờ chửi bới con... hồi trc có 1 đợt mình rất hay xì trét và đánh con nhưng mình nhận ra đánh con chỉ làm mình đỡ bực tức lúc đó, còn sau thì thấy thật ko nên. giờ mình ko còn đánh con nữa, thi thoảng tức quá cũng vụt cho 1 cái vào mông nhưng mà vẫn bị cái tật hay cáu mắng con, ck mình cũng bảo suốt ngày cáu gắt, 4 tầng nhà nghe vẫn rõ, hức hức. chưa sửa đc. nhưng nhiều khi đi làm về nhìn cái gì cũng ức chế, mình nai lưng ra dọn dẹp còn bố con nó thì cứ bày bừa ra ko nói đc, tức lắm
Ðề: Tôi từng thề là không bao giờ chửi bới con... Kiềm chế mỗi khi con mắc lỗi hay bướng bỉnh thật là khó. đôi khi mình vẫn chưa kiềm chế được các mẹ ạ.
Ðề: Re: Tôi từng thề là không bao giờ chửi bới con... Làm sao để con biết sợ mà k cần dùng đòn roi đây? Dùng nhiều em sợ thành nhờn thuốc.
Ðề: Tôi từng thề là không bao giờ chửi bới con... Bh nuôi 1 đứa trẻ mất rất nhiều công sức và nâng niu mới cho con phát triển toàn diện từ thể chất lẫn tâm hồn. Nên e cũng lo lắm
Ðề: Tôi từng thề là không bao giờ chửi bới con... ĐÚng là không được "con phải thế này....phải thế kia" và quên đi cái "vì sao", chúng ta nên dùng "con nên..." và thêm cái "vì sao" vào cuối để trẻ thấy đc nguồn cơn cũng như k cảm thấy tự ái hay ấm ức trong người
Ðề: Tôi từng thề là không bao giờ chửi bới con... Trẻ còn nhỏ chúng ta chởi bới la mắng cũng không hay, trẻ sẽ học theo và thành thói xấu. Nếu trẻ phạm lỗi nghiêm trọng lắm thì lấy roi đánh vài cái vào mông cho nhớ thôi chứ không cần la mắng thậm tệ. Sau này trẻ lớn lên sẽ coi thường bố mẹ.
Ðề: Tôi từng thề là không bao giờ chửi bới con... Đúng là ko thể tránh được việc đôi khi đánh mắng con khi con hư nhưng đừng để đến mức nhốt con vào trong phòng tối. Chưa nói đến việc ảnh hưởng ko tốt j sâu xa nhưng nó sẽ làm các con bị ám ảnh suốt cuộc đời đấy.
Ðề: Tôi từng thề là không bao giờ chửi bới con... mn nói đúng đấy. k nên dùng biện pháp này. sẽ gây hại cho tâm lý của trẻ rất nhiều
Ðề: Tôi từng thề là không bao giờ chửi bới con... hic mình cũng ko thích mắng chửi con đâu, cơ mà sau này chỉ sợ nóng giận lại ko bình tĩnh đc, tính nóng khổ quá
Ðề: Tôi từng thề là không bao giờ chửi bới con... m cũng chưa bao giờ chửi hay nói tục với con, còn góp ý với chồng vì chồng thi thoảng có văng
Ðề: Tôi từng thề là không bao giờ chửi bới con... e chua lập gđ nhưng cũng nóng tính lớm. sau này ko bít thế nào. phải kiềm chế thui. heheh
Ðề: Tôi từng thề là không bao giờ chửi bới con... Minh cung nhieu lúc cau gian quát mang con xong an han lam co ma ko biet lam sao
Ðề: Tôi từng thề là không bao giờ chửi bới con... con e vẫn còn nhỏ nhưng nhiều khi cũng bực. muốn quát nhưng nghĩ con chẳng biết gì lại thôi
Ðề: Tôi từng thề là không bao giờ chửi bới con... Từ nay mình phải học cách kiềm chế cảm xúc thui,...