Ðề: Các điểm giao thông các mẹ cần chú ý. chỗ ngã tư minh khai và kim ngưu nữa mn nhé.chỗ qua cầu đó!
Ðề: Các điểm giao thông các mẹ cần chú ý. Hi hi, Bác có trách nhiệm với cộng đồng quá, cảm ơn Bác nhé
Ðề: Các điểm giao thông các mẹ cần chú ý. ở đoạn này các mẹ để ý 2 lượt đèn xanh đỏ nhé khi thấy đèn vàng thì đừng cố đi tiếp tới cột đèn xanh đỏ gần cầu sẽ bị tuýt còi đấy ạ
Ðề: Các điểm giao thông các mẹ cần chú ý. các mẹ chú ý điểm giao thông BÀ TRIỆU và LÊ ĐẠI HÀNH và THÁI PHIÊN NHÉ đoạn chỗ VIMCOM BÀ TRIỆU dạo này các chú lập chốt ở điểm ngã năm lê đại hành bà triệu các mẹ di chuyển hướng lê đại hành chú ý khi đi thẳng dừng đèn xanh đỏ phải đứng sang phía bên phải dải phân đường nhé ko sang bên kia các mẹ bị tuýp còi đấy ạ
Ðề: Các điểm giao thông các mẹ cần chú ý. các mẹ để ý điểm giao thông ĐẠI LA với BẠCH MAI nhé xin lỗi mình chưa update kịp
Ðề: Các điểm giao thông các mẹ cần chú ý. Hi..các mẹ còn có topic này nữa cơ ạ. HÍ... thanks các chị, bổ ích quá ạ.
Ðề: Các điểm giao thông các mẹ cần chú ý. đoạn này cần chú ý gì hả mn? chỗ làn rẽ phải đúng k?! hay còn gì nữa k nhỉ?!
Ðề: Các điểm giao thông các mẹ cần chú ý. Hữu ích quá. Cảm ơn bạn tớ cũng có đợt bị chặn ở chỗ Đại Cồ Việt Giải Phóng mà chả hiều vì sao...
Ðề: Các điểm giao thông các mẹ cần chú ý. chỉ có ở Hà nội thôi không cỏ ở TP.HCM à các mẹ. Nếu mà bị CSGT dừng xe thì đằng nằo cũng mắt lỗi à
Ðề: Các điểm giao thông các mẹ cần chú ý. Tết nhất đang đến gần cũng là thời điểm dễ bị các chú công an hỏi thăm lắm, đi lại nên chú ý các mẹ nhé. Em nhớ gần Tết năm ngoái em bị phạt một phát 300k.
ôi, đi ship hàng mà sợ lắm, e còn chưa có bằng cơ, các mẹ đi đg h phải lưu ý 1. đi đúng làn đg 2. bật xi nhan kể cả rẽ trái hoặc phải 3. ko vượt đèn đỏ vậy là đc rùi ạ! còn đâu là hên xui
Híc mấy tên đó ăn bẩn thật, hỏi em thế túi còn bn, em bảo em còn có 200k thế là bảo thôi ưu tiên phụ nữ đưa tiền đây. EM quên ko ghi âm vào
Hôm đó bắt phạt chị 400k, chị rút ví ra bảo em đang trên đường đi xin việc đang vội, thôi 300K, thế là ok. Hôm đó ngoài chị ra cũng nhiều xe bị tóm lắm. Mình thì lơ nga lơ ngơ nên đi nhầm làn đường.
Em đứng đợi đèn đỏ ấy chị, chỗ đường bạch mai lên phố huế ấy, đợi đèn đỏ xong đi lên bị túm bảo em đỗ sai làn đường rẽ phải mà em đỗ bên vạch làn có nửa cái xe trong khi cái làn rẽ phải nó rộng bằng nửa cái đường. Híc 10 người thì 5 người đỗ ở đó
Đoạn đại cồ việt, giải phóng em hay đi qua, lúc nào cũng có các anh áo vàng đứng sẵn ở đó, hic. May mà em chưa bị lần nào!