Thông tin: Bài thơ ngộ nghĩnh

Thảo luận trong 'Thư viện của con' bởi Góc xinh, 28/6/2014.

  1. Góc xinh

    Góc xinh Thành viên tích cực

    Tham gia:
    2/1/2014
    Bài viết:
    560
    Đã được thích:
    61
    Điểm thành tích:
    28
    Trong các bài thơ của con mà em biết, em thấy bài thơ này ngộ nhất các mẹ ạ:
    Mèo con đi học

    Mèo con buồn bực
    Mai phải đến trường
    Bèn kiếm cớ luôn
    -"Cái đuôi tôi ốm"
    Cừu con be toáng
    Tôi sẽ chữa lành
    Nhưng muốn cho nhanh
    -"Cắt đuôi khỏi hết"
    Mèo con hoảng hốt
    -"Cắt đuôi ấy chết"
    Tôi đi học thôi

    Bài thơ này mình cũng học từ bé nhưng giờ vẫn nhớ như in. Nhớ ngày xưa mỗi lần lười đi học là mẹ lại đọc bài thơ này cho nghe :)
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi Góc xinh
    Đang tải...


  2. minhthaothu

    minhthaothu Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    1/6/2014
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    4
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Bài thơ ngộ nghĩnh

    đọc thơ của trẻ con lúc nào cũng thấy vui các mẹ ạ.
     
  3. Góc xinh

    Góc xinh Thành viên tích cực

    Tham gia:
    2/1/2014
    Bài viết:
    560
    Đã được thích:
    61
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Bài thơ ngộ nghĩnh

    Ừ nhỉ, còn có bài "Cu Lì lười tắm" nữa mà dài quá nên mình chưa thuộc, thế mà cu đọc một lèo. Mình mới mua quyển đồng dao, nếu các mẹ thích mình sẽ up dần lên đây để các mẹ in về đọc cho bé nhà nghe :)
     
  4. noithatqc

    noithatqc Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    25/6/2014
    Bài viết:
    477
    Đã được thích:
    45
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Bài thơ ngộ nghĩnh

    Bé nhà bạn biết làm thơ rồi cơ á . hay hay thiệt
     
  5. MaiOanh85

    MaiOanh85 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    19/6/2014
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    16
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Bài thơ ngộ nghĩnh

    Lâu lâu mới đọc lại những bài thơ này, một cảm giác thật là các mẹ à :) nhẽ nhõm ghê
     
  6. vnxk.nsl

    vnxk.nsl Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    25/2/2013
    Bài viết:
    7,295
    Đã được thích:
    1,288
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Bài thơ ngộ nghĩnh

    bài này mình nghe từ hồi nhỏ rồi mà :)
     
  7. nhantranda196

    nhantranda196

    Tham gia:
    22/7/2013
    Bài viết:
    11,440
    Đã được thích:
    1,946
    Điểm thành tích:
    963
    Ðề: Bài thơ ngộ nghĩnh

    Bài thơ Mèo con đi học đúng là được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác. Xưa mẹ em đọc cho em, nay em đọc cho cháu em.
     
  8. vanhuongkthn

    vanhuongkthn Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    17/4/2014
    Bài viết:
    339
    Đã được thích:
    43
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Bài thơ ngộ nghĩnh

    Em ko biết bài thơ này. Bài này có lâu chưa hả các mẹ???????
     
  9. NGHỆ AN

    NGHỆ AN Guest

    Ðề: Bài thơ ngộ nghĩnh

    Bài này trong sách Tiếng Việt lớp 1, hình minh họa ngộ nghĩnh lắm :)
     
  10. mexp

    mexp Thành viên chính thức

    Tham gia:
    30/5/2013
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    11
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Bài thơ ngộ nghĩnh

    Mình cũng vẫn nhớ bài này từ hồi đi học cấp 1. Viết cho các mẹ đọc lại.

    Mặt trời rúc bụi tre
    Buổi chiều về nghe mát
    Bò ra sông uống nước
    Thấy bóng mình ngỡ ai
    Bò chào kìa anh bạn
    Lại gặp anh ở đây
    Nước đang nằm nhìn mây
    Nghe bò cười nhoẻn miệng
    Bóng bò chợt tan biến
    Bò tưởng bạn đi đâu
    Cứ ngoái trước nhìn sau
    Ậm ờ tìm gọi bạn
     
    gia1612 thích bài này.
  11. vanhuongkthn

    vanhuongkthn Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    17/4/2014
    Bài viết:
    339
    Đã được thích:
    43
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Bài thơ ngộ nghĩnh

    Hồi cấp 1 thì e chịu ko thể nhớ nổi @@
     
  12. susuvn166

    susuvn166 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    19/2/2013
    Bài viết:
    205
    Đã được thích:
    10
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Bài thơ ngộ nghĩnh

    Các mẹ biết bà gí mà có câu " ngoài trời thì mưa to, ông mặt trời đã đi ngủ rồi" không? thấy bé nhà mình đi lớp về hay hát mà mình tra ko thấy tên bài gì
     
  13. gia1612

    gia1612

    Tham gia:
    7/10/2013
    Bài viết:
    13,549
    Đã được thích:
    2,378
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Bài thơ ngộ nghĩnh

    mẹ cháu kiếm ở đau mà hay quá .
     
  14. tranhonghue

    tranhonghue Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    7/8/2013
    Bài viết:
    2,400
    Đã được thích:
    359
    Điểm thành tích:
    223
    Ðề: Bài thơ ngộ nghĩnh

    cháu em hỏi "thế con bị ốm ở nhà mẹ con có cắt đuôi con không cô?" :D
     
  15. sontraisach

    sontraisach Thịt lợn,gà,trứng hữu cơ sạch "siêu ngon"

    Tham gia:
    10/6/2013
    Bài viết:
    3,736
    Đã được thích:
    580
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Bài thơ ngộ nghĩnh

    ngày xưa còn nhỏ hay đọc và hát những bài đồng dao các mẹ nhỉ,
     
  16. tamphaithien

    tamphaithien Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    20/7/2011
    Bài viết:
    2,004
    Đã được thích:
    308
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: Bài thơ ngộ nghĩnh

    Có mẹ nào nhớ bài thơ hòn đá của Bác không?

    Hòn đá to
    Hòn đá nặng
    Một người nhấc
    Nhấc không đặng....
     
  17. Góc xinh

    Góc xinh Thành viên tích cực

    Tham gia:
    2/1/2014
    Bài viết:
    560
    Đã được thích:
    61
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Bài thơ ngộ nghĩnh

    À mình tìm đc bài Cu Lì lười tắm rồi, đọc mà cứ buồn cười các mẹ ạ :)))

    Cu Lì bẩn lắm
    Chẳng tắm bao giờ
    Quần áo nhớp nhơ
    Mặt mày lem luốc
    Chân không đi guốc
    Bôi mũi ra tay
    Nghịch đất suốt ngày
    Chẳng ai yêu cả
    Một mình buồn quá
    Thơ thẩn đi chơi
    Ra góc vườn ngồi
    Thiu thiu ngủ gật
    Có con chim ri
    Đi tha hạt cải
    Chẳng may đánh vãi
    Ra khắp người Lì
    Lì chẳng biết gì
    Ba hôm cải mọc
    Lì bỗng thấy ngứa
    Một tuần lễ sau
    Cải lên xanh tốt
    2,3 cái lá
    Cũng đủ bữa xào
    Vườn cải nhà nào
    Biết đi thế nhỉ
    Tức thì lũ trẻ
    Xúm xít chạy quanh
    Đứa thì sờ cổ
    Đứa thì sờ chân
    Cu Lì xấu hổ
    Chạy trốn bờ tre
    Gà mái le te
    Gọi đàn con nhỏ
    Bới đất tìm sâu
    Lì bị bữa đau
    Vùng lên mà chạy
    Vừa hay lúc ấy
    Mẹ gọi Lì ơi
    Mười một hôm rồi
    Con đi đâu thế
    Lì nghe tiếng mẹ
    Chạy vội về nhà
    Mẹ ko nhận ra
    Hỏi rằng gì đấy
    Con Lì đây ạ
    Mẹ Lì lạ quá
    Rẽ lá cải ra
    Ồ đúng con ta
    Đã thành vườn cải
    Cu Lì sợ hãi
    Mẹ chữa cho con
    Khỏi thành cái vườn
    Kẻo con xấu hổ
    Mẹ Lì liền dỗ
    Tắm thì khỏi ngay
    Rồi mẹ cầm tay
    Dắt vào buồng tắm
    Trời tuy rét lắm
    Nhưng Lì không rên
    Lì cứ ngồi yên
    Để cho kỳ cọ
    Từ đầu đến cổ
    Mặt mũi gáy tai
    Lung bụng chân tay
    Ko đâu còn ghét
    Từ đáy Lì biết
    Đòi tắm rửa luôn
    Lì sợ thành vườn
    Eo ôi xấu lắm !!!
     
  18. phungduy

    phungduy Thành viên tập sự

    Tham gia:
    4/4/2014
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    2
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Bài thơ ngộ nghĩnh

    ngày xưa cứ khin nào bé con nhà em về là lại đọc bài này .bé nhanh thuộc thật đấy
     
  19. Góc xinh

    Góc xinh Thành viên tích cực

    Tham gia:
    2/1/2014
    Bài viết:
    560
    Đã được thích:
    61
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Bài thơ ngộ nghĩnh

    Hôm qua mình vừa search đc bài hát này vì thấy cu đi học về rất hay hát ư ử đoạn điệp khúc, lại hát lúc mình sắp cáu giận mới buồn cười chứ :)

    Gia đình nhỏ, hạnh phúc to

    Một nụ cười bé, cha vui cả ngày
    Một vài tiếng khóc, mẹ lo hằng đêm
    Thầm cầu mong cho, con sẽ an lành
    Chín tháng sinh thành, một đời yêu thương
    Một vòng tay lớn, ôm con vào lòng
    Một bàn chân to, cho con tập đi
    Dù ngày mai kia, con lớn nên người
    Nhưng với cha mẹ, con mãi bé thơ.
    À ơi à ơi,
    Con ngủ cho ngoan, giấc mơ sẽ mang đầy lời mẹ ru.
    À ơi à ơi,
    Mãi mãi chúng ta. Một gia đình nhỏ. Một hạnh phúc to
     
  20. vanhuongkthn

    vanhuongkthn Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    17/4/2014
    Bài viết:
    339
    Đã được thích:
    43
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Bài thơ ngộ nghĩnh

    Bài này hay hi. Mấy bài thơ này đọc cho trẻ thì khỏi chê rùi Hi
     

Chia sẻ trang này