Ðề: Tiểu nhân ở môi trường công sở mà các bác có công nhận là hình như công ty nhỏ, và công ty gia đình là một người phải làm rất đa năng chẳng liên quan gì đến chuyên môn, hài mà lương thì thấp yêu cầu thì đủ thứ. nhưng công ty to như bkv của bạn mình đi đái cũng theo giờ đó
Ðề: Tiểu nhân ở môi trường công sở đúng là môi trường làm việc rất quan trọng vì ở cơ quan nhiều hơn ở nhà nữa
Ðề: Tiểu nhân ở môi trường công sở Là mình thì mình cũng nghỉ thôi. Haiz. Nhìn tương lai mà có Sếp cứng nhắc, tù tội thể thì công ty cũng ko phát triển nổi. Việc bạn ra đi chỉ là sớm hay muộn thôi. Chúc mừng bạn và chúc bạn tìm được 1 công việc mới tốt hơn, thoải mái hơn!
Ðề: Tiểu nhân ở môi trường công sở mình đến công ty mới vẫn có hiện tượng thằng làm, thằng chơi, thằng ngu luơng cao, thằng khôn luơng thấp, nói chung hình như mấy công ty của chúng ta, k có sự chuyên nghiệp
Ðề: Tiểu nhân ở môi trường công sở ôi. Ngày trước em cũng tường làm công ty kiểu gđ này rồi, chán kinh khủng, đc gần 10 ng ý mà đến 2 phe, xuốt ngày nói xấu nhau, e chả bên phe nào cả. sau 1 tg thấy môi trường chán nghỉ luôn + lương thấp nữa. như bài của chủ top ts thì em ở VT của chủ top em cũng làm như thế, tiền cũng quan trọng nhưng lòng tự trọng quan trọng hơn.
Ðề: Tiểu nhân ở môi trường công sở Bạn bỏ đi là đúng rồi, ở đó làm mà ức chế suốt ngày, stress rồi sinh ra đủ thứ bệnh tật, tiền lương không đủ tiền thuốc. Có một số đơn vị (công ty, cơ quan) chia bè phái, không khí làm việc khó chịu lắm. Hoặc như câu chuyện bạn kể ở trên... Mà hai căn bệnh này, cội nguồn từ sếp mà ra. Chúc bạn sớm có việc làm tốt.
Ðề: Tiểu nhân ở môi trường công sở Phần lớn thời gian là gắn với công việc, nếu môi trường làm việc mà ức chế như vậy thì thật là bất hạnh. Nghỉ việc là phải.
Ðề: Tiểu nhân ở môi trường công sở uk rất nhiều lần mình khó chụi, nhưng hình như It ở đấy là phải thế, hài bảo sao mãi k tìm được người. lúc mình vào là IT cũ nghĩ được gần 1 năm cũng thắc mắc, nhưng bây giờ có lẽ mình đã hiểu
Ðề: Tiểu nhân ở môi trường công sở uk mà loại người như thế lại được coi trọng, lương nó cao nhất công ty luôn, chả làm cái gì hài. là bán buôn nên các nhân viện thị trường chăm sóc và có hợp đồng, chỉ được 1-2 tháng là sale nghỉ và đại lý lại về tay nó, đúng là vãi đái cái công ty.
Ðề: Tiểu nhân ở môi trường công sở Cái này thì chuẩn đấy, mình làm cty gia đình, việc lớn, nhỏ đều đến tay, nhưng có phải lúc nào sếp cũng biết đâu, lúc có việc riêng cái thì lại bị mấy quạ khoang truyền tai sếp, thế là lại cho ngay là mình thế này thế kia, nhiều khi cũng chán.
Ðề: Tiểu nhân ở môi trường công sở Theo mình : 1. Công việc áp lực quá thì bạn có quyền nghỉ. chỉ cần bạn có khả năng tìm nơi khác thoải mãi. 2. Dù gì thì gì bạn cũng không nên chửi mắng hay sỉ vả người khác, mỗi người mỗi tính. không hợp nhau đừng làm mất hình ảnh của mình. bạn ra đi như thế thiệt thòi chỉ có bạn. 3. Mình không ưu công ty có người thân, con ông cháu cha vào làm. đơn giản là như thế không phát triển được. 4. Chúc bạn có công việc mới và lời khuyên cho bạn khi làm việc là nên nhịn, bất công có thể nhiều với bạn nhưng đấy là chuyện bình thường của cuộc sống và việc làm ở Việt Nam.
Ðề: Tiểu nhân ở môi trường công sở công ty em cũng là tư nhân, sếp rất nhiều anh em họ hàng nhưng quan điểm không bao giờ nhận người thân vào vì được nhờ vả mà chỉ tuyển người làm được việc mà thôi. Anh em, họ hàng không làm được việc thì cũng loại thẳng cánh cò bay chứ không như cái công ty của bác
Ðề: Tiểu nhân ở môi trường công sở bác cứ nói thế, hic việc của e , e nhờ nó vì em mới đến, k biết dây điện thoại ở đâu, nó làm câu không phải việc của anh. em làm gì nó cũng mánh lẻo, chim lợn với sếp việc của nó lại sai em, may mà em chưa đấm cho đấy mấy đồng nghiệp ở đấy cứ bảo e đánh nó, nhưng chung quy ra nó cũng chỉ là chó trông nhà, vì k bằng k cấp nó trông cho chủ cũng đúng còn e chửi nó thế bản lĩnh chỉ thẳng vào mặt em, thích ra đường như hai thằng đàn ông mà đánh nhau. đằng này cúi mặt xuống k nói gì, đi mách mới chủ. nó cũng chỉ nó chó thôi
Ðề: Tiểu nhân ở môi trường công sở thực ra công ty em có 1 thằng thôi, vì nó chuyên soi mói người khác, sai vặt mách lẻo. có lần đang nóng tự nó tắt điều hòa, và tự cho nó cái quyền thích sai ai thì sai. em thì mới vào nên thấy khó chụi với cách làm việc của nó, còn mất người kia đã quen, vì đồng tiền nên họ cứ lờ đi
Ðề: Tiểu nhân ở môi trường công sở ở đời có hai loại tiến thân, 1 là bằng tài năng hai là đạp lên mặt người khác mà tiến thân, khổ loại người tiến thân bằng tài năng ít quá, mà toàn thấy chim lợn, nói xấu người khác là nhanh thôi
Ðề: Tiểu nhân ở môi trường công sở thực ra em cũng có việc làm sau 2 hôm em nghỉ, nhưng chia sẽ cho nguôn cơm giận thôi
Ðề: Tiểu nhân ở môi trường công sở chúc mừng bác nhé, e đang định xin vào làm 1 cty tư, cũng kiểu gia đình ý, nhưng cũng sợ sợ
Ðề: Tiểu nhân ở môi trường công sở bác động viên e kịp thời quá, chứ e là hay bị dọa trước dọa sau là sợ mất vía