Đó là trường hợp của em Lê Quang Huy (6 tuổi, xóm 1A, Nghĩa Mai, Nghĩa Đàn, Nghệ An) bị mắc bệnh ung thư thận giai đoạn cuối, hiện đang điều trị tại bệnh viện ung bướu Nghệ An. Cô Nguyễn Thị Len (mẹ của Huy) thẩn thờ vì kiệt sức bên cậu con trai mà sự sống chỉ còn được tính bằng ngày. Trưa nay (28/6), chúng tôi đã liên hệ với cô Nguyễn Thị Len (mẹ của Huy), qua điện thoại cô nói giọng nghẹn ngào:”3 tuổi thì nó được phát hiện ung thư và suốt 3 năm qua, tuổi thơ của Huy thường gắn liền với bệnh viện. Bác trưởng khoa nói rằng, Huy đã vào giai đoạn cuối và không thể chữa trị được nữa. Thứ 3 tới, gia đình sẽ đưa Huy về nhà ở Nghĩa Đàn, gia đình đã cố gắng hết sức lực rồi. Cách đây 1 tháng, ông cháu vừa mất. Bố cháu hiện đang ở quê, bị mắc bệnh thoát vị đĩa đệm nên phải nhờ tới sự chăm sóc của bà nội đã già. Để có tiền cho em kéo dài thêm sự sống, gia đình đã phải vay mượn ngân hàng hơn 50 triệu đồng, 30 triệu từ người thân và gần như không có khả năng chi trả”. Quang Huy không kiềm được nước mắt khi bên cạnh em gái. Nói về Huy, cô Len nấc nghẹn:”Nhìn thằng Huy tôi xót xa lắm khi không thể làm gì được nữa, gia đình đã làm tất cả những gì có thể rồi. Mong muốn lớn nhất của cháu tước khi mất là được đến trường như các bạn, song nguyện ước ấy có lẽ sẽ không thành …”. Theo các bác sĩ tại bệnh viện ung bướu Nghệ An, Huy có nhận thức được bệnh tình của mình và biết rằng em không còn nhiều thời gian. Cả ngày em cứ quấn lấy mẹ, khiến mẹ em không có thời gian để chăm sóc cho em gái mới 6 tháng tuổi. Em gái Huy vì thiếu sữa mà rộp hết cả miệng, mệt lả trong vòng tay của Huy vì khóc và đói. Với Huy bây giờ, mỗi giờ, mỗi ngày đều đáng quý. Và với gia đình em, sẽ chẳng có nỗi đau nào hơn khi biết trước cái ngày mình sắp mất đứa con thơ ngoan hiền. Tình cảnh gia đình này đã vào bước đường cùng, để cứu lấy gia đình em, cho em được an tâm trước đoạn kết của số phận giờ chỉ còn trông chờ vào sự sẻ chia của các tấm lòng hảo tâm.
Ðề: 'Trước khi mất, Huy mong một lần đến trường' nhìn em tôi sót quá Không biết em up đúng chuyên mục không nhưng mẹ nào đi qua nếu có điều kiện giúp đỡ hoàn cảnh gia đình này nhé: Chị Nguyễn Thị Nghĩa Len xóm 1A, xã Nghĩa Mai huyện Nghĩa Đàn tỉnh Nghệ An Sdt: 012686732670 or số tk bv Ung bướu Nghệ An: 102010001925999 Ngân hàng côg thương Việt Nam ( ghi chuyển tiền giúp bé Lê Văn Huy)
Ðề: 'Trước khi mất, Huy mong một lần đến trường' nhìn em tôi sót quá Các bạn ơi có tổ chức đang đứng ra giúp đỡ và đang tìm TNV, các bạn xem có ai phù hợp thì giới thiệu nhé https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=10152167791740592&id=103115490591
Ðề: 'Trước khi mất, Huy mong một lần đến trường' nhìn em tôi sót quá trời ơi, không còn nỗi khổ nào hơn khi biết đứa con mình sinh ra sắp vĩnh viễn phải xa mình, cầu trời có phép nhiệm màu nào đó cho bệnh tình của bé thuyên giảm. mong các nhà hảo tâm giúp bé.
Ðề: 'Trước khi mất, Huy mong một lần đến trường' nhìn em tôi sót quá Về trường hợpp này mình có đọc qua rồi, có fb chuyên làm từ thiện ở Nghệ An tên Lan Đàm đã đứng ra kêu gọi vận động và thấy bảo là số tiền cũng đã khá lớn và dừng ko ủng hộ nữa để chuyển sang các trường hợp khác cần hơn mà.
Ðề: 'Trước khi mất, Huy mong một lần đến trường' nhìn em tôi sót quá Hoàn cảnh này được chị Lan Dam giúp đỡ và gia đình bé nhân được nhiều sự ủng hộ của các nhà hảo tâm, Tuy hy vọng rất ít nhưng luôn cầu nguyện cho em, được sớm khỏi bênh
Ðề: 'Trước khi mất, Huy mong một lần đến trường' nhìn em tôi sót quá tội nghiệp bé.hy vọng bé luôn kiên cường và mạnh mẽ hơn
Ðề: 'Trước khi mất, Huy mong một lần đến trường' nhìn em tôi sót quá Nhìn 2 đứa trẻ đáng yêu quá. Mong có một phép màu nào đó
Ðề: 'Trước khi mất, Huy mong một lần đến trường' nhìn em tôi sót quá tội nghiệp cậu bé quá, mình đã từng đọc 1 câu chuyện: giúp người thì phải giúp cả 2 tay, nhưng thật tình hoàn cảnh mình cũng đang rất khó khăn không giúp gì được cậu bé, cầu mong sẽ có 1 phép nhiệm mầu đến với em
Ðề: 'Trước khi mất, Huy mong một lần đến trường' nhìn em tôi sót quá khổ thân cậu bé. sao có nhiều ng khổ quá. mong bé luôn mạnh mẽ vượt qua