Ðề: Không con gì ác bằng con người và không con gì nhân từ như con người Hôm qua đọc 1 bài báo về 1 trẻ em bị bỏ rơi ở bụi tre trên người đầy kiến và dòi mà rởn gai ốc. Cũng may là có người phát hiện nên bé còn được làm người.
Ðề: Không con gì ác bằng con người và không con gì nhân từ như con người Số em ấy nhất định được làm người nên em đã ko chết.
Ðề: Không con gì ác bằng con người và không con gì nhân từ như con người Đợt này liên tục có trẻ bị bỏ rơi, nhân tâm con người giờ khó tin thật
Ðề: Không con gì ác bằng con người và không con gì nhân từ như con người Cuộc sống còn nhiều người tốt, cảm ơn chú đã cho em bé một mái nhà
Ðề: Không con gì ác bằng con người và không con gì nhân từ như con người thương con, chúc con luôn khỏe mạnh
Ðề: Không con gì ác bằng con người và không con gì nhân từ như con người Nhìn em bé xinh xắn đáng yêu và nhanh nhẹn quá, hy vọng lớn lên khi bé hiểu biết bé sẽ ko biết về quá khứ buồn của mình khi mẹ đẻ nhẫn tâm bỏ rơi bé, bé chỉ cần nhớ đến người nuôi bé hết lòng và sống cho thật tốt nhé.
Ðề: Không con gì ác bằng con người và không con gì nhân từ như con người Con ng chỉ vì tiền làm mờ mắt . Đúng như tựa đề
Ðề: Không con gì ác bằng con người và không con gì nhân từ như con người Trời, 7 tháng rùi, sao k sinh ra rùi liên hệ với ai hiếm muộn để cho con?