Chắc các bạn còn nhớ em bé bị phá thai lúc chưa đầy 7 tháng ở Buôn Ma Thuột. Bé bị bỏ trong túi đựng chung nhiều xác thai nhi khác trong suốt gần 9 tiếng đồng hồ. Bé đã khóc và chú Võ Quốc Cường là người thuộc Nhóm BVSS mang tên "Hoàn Tất" chuyên chôn cất xác thai nhi, đã phát hiện bé còn sống và đưa bé đi cấp cứu bằng Honda ngay trong đêm. Nhờ lời hiệp thông cầu nguyện của FIAT chúng ta và của rất nhiều người, nhiều nhóm khác nữa, bé đã thoát cơn nguy tử một cách kỳ diệu. Từ BV. của thành phố BMT, bé lại được chuyển về BV. Nhi Đồng 2 Sài Gòn, nuôi trong lồng kính lúc bé chỉ lớn bằng bàn tay, nặng có 800gr. Đủ 9 tháng 10 ngày bé được đón về, Uy và FIAT rửa tội cho bé lúc bé đã được 2kg300. Nay thì bé đã được hơn 5 tháng tuổi tính từ ngày bị trục xuất ra khỏi lòng mẹ, cân nặng 5Kg500. Khi sức khoẻ của em đã ổn định em được cha Quang Uy rửa tội và tên em được cùng tên với cha Uy, ( cha Quang Uy dòng chúa cứu thế, cha chuyên hoạt động về bvss ) em mang họ của người cứu sống em, anh Võ Cường. Chị Út Ngọc và những thành viên nhóm thiện nguyện Hoàn Tất Ban Mê Thuật đang nuôi dưỡng em, Trải qua nhiều ngày chữa trị tại các bệnh viện tỉnh và thành phố, hiện em đã khỏe mạnh ngày 24/7 tới là ngày sinh nhật của em . Em được nhiều nhóm bvss biết đến và trong các cuộc hội thảo chuyên đề bvss đều nhắc đến em. Em sống được là một sự kỳ diệu, ngoài sức tưởng tượng của những thành viên của nhóm bvss đã cứu em. Cầu chúc em khoẻ mạnh và bình an trong vòng tay yêu thương của các thành viên nhóm thiện nguyện, xin chúc mừng nhóm thiện nguyện Hoàn Tất BMT và cầu mong các anh chị luôn khoẻ mạnh . Chúc em Võ Quốc Uy có một cuộc sống tươi đẹp và hạnh phúc.
Ðề: Không con gì ác bằng con người và không con gì nhân từ như con người Đứa bé nhìn đáng yêu thế mà lại bị bố mẹ bỏ rơi, thật nhẫn tâm, nếu đã xác định không chăm sóc được cho con thì đừng làm chuyện ấy nữa
Ðề: Không con gì ác bằng con người và không con gì nhân từ như con người Không phải bỏ rơi đâu anh ạ , Mà là em bị mẹ phá thai đấy, nhưng em không chết người ta đã tìm thấy em trong bọc đựng xác thai sau 9h đồng hồ , Người ta đã tưởng em chết rồi
Ðề: Không con gì ác bằng con người và không con gì nhân từ như con người Mình đọc mà cảm thấy thật kỳ diệu. ..............Nếu hôm ấy chú Cường không để ý thì em ơi......... Chúc mọi điều tốt lành nhất đến với em!
Ðề: Không con gì ác bằng con người và không con gì nhân từ như con người e bé này có sức sống kỳ diệu thật, chúc mọi điều may mắn đến với bé
Ðề: Không con gì ác bằng con người và không con gì nhân từ như con người hy vọng tương lai sẽ bù đắp cho em, thương em
Ðề: Không con gì ác bằng con người và không con gì nhân từ như con người Quá tuyệt với. Đúng là cuộc sống thật kỳ diệu. Em bé kháu khỉnh đáng yêu. Cảm ơn tất cả mọi ng đã cứu và nuôi nấng em.
Ðề: Không con gì ác bằng con người và không con gì nhân từ như con người cuộc sống luôn có những điều kỳ diệu
Ðề: Không con gì ác bằng con người và không con gì nhân từ như con người ko biết bây giờ ba mẹ em nhìn thấy thế này có ân hận ko nữa. em bé xinh xắn, bụ bẫm thế này kia mà. chúc em có một cuộc sống tốt đẹp hơn bên gia đình to lớn của mình (u)
Ðề: Không con gì ác bằng con người và không con gì nhân từ như con người Số phận của em là phải sống, nên em được cứu sống một cách kỳ diệu, cảm ơn các cô chú và các tấm lòng thiện nguyện !
Ðề: Không con gì ác bằng con người và không con gì nhân từ như con người Chắc gì cha mẹ đã biết em còn tồn tại trên đời . Nhiều khi thấy mọi người cứ có bầu rồi phá thai sợ thật , chẳng chịu giữ gìn đến lúc phá thai là cứ phá bữa ra , Đứa trẻ tuy chưa ra đời nhưng nó cũng có quyền được sống mà
Ðề: Không con gì ác bằng con người và không con gì nhân từ như con người Đúng là 1 điều kỳ diệu.cầu mong cuộc sống sau này của e sẽ luôn được hạnh phúc.
Ðề: Không con gì ác bằng con người và không con gì nhân từ như con người chúc cho con luôn mạnh khỏe .
Ðề: Không con gì ác bằng con người và không con gì nhân từ như con người Trộm vía, nhìn em đáng yêu quá. Cảm ơn cha; cảm ơn các cô chú!
Ðề: Không con gì ác bằng con người và không con gì nhân từ như con người Em bé đáng yêu quá, kg được mẹ đón nhận nhưng em đã có được tình yêu thương của rất nhièu ngừoi. Cầu mong mọi điều tốt lành nhất sẽ đến với em vì em xúng đáng được như vậy!
Ðề: Không con gì ác bằng con người và không con gì nhân từ như con người Nghe cái tiêu đề của bạn giật gân quá
Ðề: Không con gì ác bằng con người và không con gì nhân từ như con người Hi chứ còn gì, Anh ko đọc nội dung sao , Anh thấy có con gì mà lại giết con của mình ko, Chắc chắn là không rồi, nhưng con người lại làm thế, Có con gì hy sinh cả miếng cơm của mình để cứu những người không quen biết, ko máu thịt không, Chỉ có thể là con người . Em thắc mắc sao trên đời lại có nhiều người tốt thế mà sao có nhiều người ác dữ quá vậy
Ðề: Không con gì ác bằng con người và không con gì nhân từ như con người nhìn con trẻ đáng thương vô tội
Ðề: Không con gì ác bằng con người và không con gì nhân từ như con người Thật kì diệu, Chúa phù hộ cho con!
Ðề: Không con gì ác bằng con người và không con gì nhân từ như con người trông em bé yêu quá nhỉ Không hiểu mẹ bé vì lý do gì mà bỏ bé