Ðề: cư xử với mẹ chồng như thế nào? chết chết, sao hoàn cảnh của mình cũng gần gần giống bạn , sắp cươí rồi mà MC cũng nói là coi như con gái vì bố mẹ ko có con gái ko biết cướid rồi sẽ ntn vì trước bọn mình yêu nhau, đi du lịch các kiểu, MC gọi điện bảo mình tiết kiệm thôi nhé giờ chuẩn bị đi trăng mật nữa, đi tận 1 tuần, ko biết về có kêu ca gì ko :d lo phết may mà ko sống với bố mẹ chồng lo quá, sắp cưới rồi
Ðề: cư xử với mẹ chồng như thế nào? vâng, e cảm ơn mn nhé, e lấy ck đc 2 tuần rùi, mc e tới bây giờ e thấy rất quý vì mc e tâm lý lắm ak
Ðề: cư xử với mẹ chồng như thế nào? bạn đã cưới chưa? mình cưới đầu tháng giờ thì sắp cuối tháng rồi, nhnah thật đấy
Ðề: cư xử với mẹ chồng như thế nào? vâng, e cảm ơn mn nhiều, giờ e thấy rất vui vì thấy mc tâm lý và quan tâm tới e, có thể ở đc 1 thời gian ngắn nhưng e cảm thấy đc thoải mái như ở nhà
Ðề: cư xử với mẹ chồng như thế nào? Mọi lo lắng h cũng giải tỏa nhỉ hi? cứ nghĩ đơn giản thui sẽ luôn vui vẻ
Ðề: cư xử với mẹ chồng như thế nào? Nghe mà vui lây cùng Em . Nhưng vẫn phải luôn chăm sóc và giữ gìn gia đình nhỏ nha . Khéo léo , thật lòng thật dạ là được thui mà (u)
Ðề: cư xử với mẹ chồng như thế nào? có thuơnmg yêu thì cứ cử xử bt như trong lòng mình nghĩ vậy thôi, MC bạn cho VC bạn riêng rẽ như vậy bạn càng cảm thấy thoải mái chứ sao, quan tâm đến MC thêm thật tâm mình là MC bạn sẽ hiểu thôi
Ðề: cư xử với mẹ chồng như thế nào? mn cũng nghĩ bạn cứ cư xử thật lòng như bạn nghĩ thôi, bố mẹ, anh em còn chưa chắc đã hợp nhau nữa là lạ nước lạ cái về ở cùng, phải mất một thời gian đầu thích nghi dần bạn ạ, mn sống thật tâm thì rồi ai cũng nhận ra thôi, đừng lo lắng quá. Hy vọng mọi việc sẽ ổn thỏa với bạn
Ðề: cư xử với mẹ chồng như thế nào? vâng, e thì cứ ngại ngùng nên làm mẹ ck e ngại theo, mẹ ck thì quan tâm e lắm, biết e thích ăn j là hay nấu cho e lắm
Ðề: cư xử với mẹ chồng như thế nào? cứ bình thường thôi nàng ạ, nhiều người không thích ăn chung vì muốn cho con cái tự lập ý hiiiiiiiiii
Ðề: cư xử với mẹ chồng như thế nào? bạn ơi, MC chắc nghĩ cho bạn nên mới sắm hết đồ đạc riêng như thế chứ k phải là gét bỏ đâu vì hiểu tâm lý vợ ck trẻ muốn sự riêng tư đây mà. Còn bạn thì cứ quan tâm MC như bth í, quan tâm con trai họ hơn 1 tí( cái này mới quan trọng), lấy nhau xong thì về ở 1 time là MC sẽ hiểu bạn thế nào mà, bạn đừng lo lắng quá
Ðề: cư xử với mẹ chồng như thế nào? chị thấy mẹ chồng em tốt đấy lo sắm cho con cái vậy...... em cư xử đúng mực thôi,....thi thoảng tặng bà ghì đó.
Ðề: cư xử với mẹ chồng như thế nào? Thôi thì mình cứ làm tròn bổn phận làm dâu là đc bạn ạ. Mình cứ đối sử với gia đình ck như gđ mình là đc.k sao đâu bạn ak.
Ðề: cư xử với mẹ chồng như thế nào? hix .... cách có 50km thui mà, nhà em còn cách những hẳn 500 km cơ. Ban đầu 2 nhà phản đối ác liệt lắm nhưng sau thấy bọn em thương nhau thật nên các cụ đồng ý rùi. Cũng lo sau này xa xôi như thế không biết chuyện mẹ chồng nàng dâu có hòa thuận được không, em lại chậm mồm chậm miệng, chẳng khéo ăn khéo nói giống hệt mn
Ðề: cư xử với mẹ chồng như thế nào? Chị cứ sống bình thường, khi nào thấy bà phân biệt đối xử hoặc xa cách quá thì nc với chồng hok thì nói thẳng với bà. Em tính thẳng nên em cứ nói toặc hết, ghét quý mặc kệ. heheh
Ðề: cư xử với mẹ chồng như thế nào? Gia đình mình ko vừa ý gì thì chỉ để gđ mình biết thôi sao mn lại để cho nhà chồng biết thế? Như thế này làm mình càng khó sống về sau. Quan trọng là mẹ nó thật lòng, sống về lâu về dài chắc bà sẽ hiểu và bỏ qua cho.