Các chị có con 2 tuổi có như bé nhà em không? Nó tròn 2,5t, biết và nói chuyện già đời nhang hay mè nheo, nhõng nhẽo. Hơi tý là gào khóc...em bực lắm mà nói mãi con vẫn thế. Chẳng lẻ cho nó ăn roi cả ngày???
Ðề: Bé hay nhõng nhẽo... Mỗi lần như vậy thì mặt nghiêm nghị và dứt khoát chị ạ:-s chứ nắm đc điểm yếu của mình là hay mè nheo lắm
Ðề: Bé hay nhõng nhẽo... Bé nhà c cg giống bé nhà e đó, nhg bé nhà e 4 tuổi rồi mà cứ nhõng nhẽo mè nheo như còn bé 1-2 tuổi ấy, quát to là khóc, nchung hơi tí là khóc, yếu đuối lắm, e rèn con các kiểu rùi nhg vẫn vậy k bỏ đc thành ra con 4 tuổi rồi e còn lo hơn đứa e mới 2 tuổi rưỡi
Ðề: Bé hay nhõng nhẽo... Hix nghe mn nói mà mình cũng lo, con mình cũng thi thoảng ăn vạ, dỗi nhưng cũng không đến nỗi, mà sợ lâu ko sửa thì mãi vẫn ở tuổi ấu thơ thì mệt lắm.
Ðề: Bé hay nhõng nhẽo... Đây là trẻ bước vào giai đoạn khủng hoảng tâm lý tuổi lên 3 đây. Bạn đừng nên chiều con quá, vì càng chiều sau này càng khổ vì trẻ sẽ ăn vạ nhiều hơn, hơi 1 tí là khóc vì yên tâm sẽ có người dỗ dành
Ðề: Bé hay nhõng nhẽo... Tuổi này bắt đầu nhận thức được rồi, mẹ cũng nên nghiêm khắc với bé. Đôi khi cũng nên tìm hiểu xem bé muốn gì và dẫn dụ bé theo ý của mình VD như câu chuyện trong đắc nhân tâm (cô giúp việc chỉ cần cho gón tay vào mồm con bê để dụ nó về chuồng, chứ cứ đẩy vào mông nó thì còn lâu nó mới về)
Ðề: Bé hay nhõng nhẽo... trẻ con chiều quá là hay như vậy đấy, cháu gái e mới gần 2 tuổi cũng điệu thôi rồi, nhõng nhẽo lắm
Ðề: Bé hay nhõng nhẽo... Mỗi lần như thế là phải nghiêm khắc, dứt khoát, cứ để bé khóc chán một lần, nó không thấy ai để ý là thôi ngay, tre con bây giờ khôn quá
Ðề: Bé hay nhõng nhẽo... mẹ nó phải nghiêm khắc từ đầu, bây giờ vẫn chưa muộn, phải có kỉ luật mẹ nó ạ, trẻ con ko bờn nhờn được đâu, dễ sinh hư lắm
Ðề: Bé hay nhõng nhẽo... Mình cũng muốn nghiêm khắc với con lắm n khổ nỗi ở với BM ck nên cứ hễ mắng là gọi bà bế, mấy lần mình tức đánh nó thì ông bố ck lại chửi mình. Vòng luẩn quẩn...potay luôn ý.
Ðề: Bé hay nhõng nhẽo... M nghiêm khắc lắm ý. Vậy mà vẫn thế đấy. Ai đời, cháu gần 3t rồi mà ông bà cứ bế lên bế xuống cầu thang. M cho nó tự đi thì kêu mình ác, k thg con.
Ðề: Bé hay nhõng nhẽo... bé nhà m cũng đang trong giai đoạn này nè. Hic, mà nó còn ương nói cái gì k đúng ý còn đưa tay vỗ cho mẹ, chị.. một cái cơ, như kiểu đánh giả ấy. Bé gần 2 tuổi mà đã thế rồi. Mà lại giữ của lắm cm ạ, đồ chơi đang chơi mà bạn khác đến lấy là lấy tay ủn cho một cái. hichic. Mẹ đến xấu hổ mà k biết làm thế này để thay đổi tính này đây. Cm có cách nào hay chỉ e với!!!
Ðề: Bé hay nhõng nhẽo... bé nhà e cũng thế đây, sáng nay đi học, rẽ bên phải đi được một đoạn thì đòi quay lại rẽ trái, thôi thì rẽ trái đến lớp gần hơn,đi được một đoạn đòi đi đường rẽ phải, mẹ ko đồng ý, la khóc inh ỏi, chiều về xử lý bạn này
Ðề: Bé hay nhõng nhẽo... Ôi..có khác gì bé nhà m đâu, thích chơi với các bạnn đừng ai động đc vào đồ của nó. Cả xóm tảy chay vì đanh đá...nên suốt ngày chơi với mẹ thôi.
Ðề: Bé hay nhõng nhẽo... Đây bé nhà mình thì rất thích chơi với trẻ con, cứ nghe thấy tiếng trẻ con nô đùa là chạy ra. Nhưng nếu chơi trong nhà mà có một bạn vào lấy đồ là y kì giữ rồi đẩy ra. Mẹ quát tí là khóc, hic
Ðề: Bé hay nhõng nhẽo... cái này khó lắm, nhà mình cũng na ná, bố mẹ mắng thì ông bà cười, bố mắng quá thì ông bà mắng bố, con hiểu hết nên càng được thể, haizzz
Ðề: Bé hay nhõng nhẽo... Bé nhõng nhẽo thì mẹ đôi khi phải mềm mỏng, nịnh rồi đánh lạc chú ý của bé sang hoạt động khác. Ví dụ bé mệt quá, ốm quá, hay xa mẹ lâu thì hay nhõng nhẽo. Mẹ nên tâm lý với bé tý. Còn bé nhõng nhẽo vì hay vòi cái nọ, cái kia thì mẹ phải dứt khoát, cứ bơ bé đi là bé sẽ biết k thể dùng nhõng nhẽo mà đòi mẹ đc.
Ðề: Bé hay nhõng nhẽo... hehe bé nhà em thì ngoan lắm,cháu rất ít khóc nhè vô cớ,chỉ khóc đòi bố mẹ thôi ạ