Một điều quý giá nhất mình học được, giúp mình trong tất cả các hoàn cảnh cư xử với con: Đó là quan niệm về con, rằng con từ khi sinh ra, và bây giờ, là một đứa trẻ rất ngoan, nó có bản chất thật sự tốt, nó muốn được bố mẹ yêu thương, muốn được yêu thương bố mẹ, muốn được làm bố mẹ hài lòng. Nếu có một tình huống nào mà nhìn vào, thông thường sẽ nghĩ rằng trẻ “hư” thì thật ra có ba khả năng: - Một là trẻ không biết bố mẹ muốn mình phải làm gì - Hai là trẻ biết nhưng không tự kiểm soát được bản thân - Ba là trẻ biết nhưng không quan tâm đến lời bố mẹ Trẻ khi còn nhỏ thì thường do hai nguyên nhân đầu. Chính vì vậy khi đó bố mẹ cần cho trẻ biết chính xác bố mẹ muốn trẻ cư xử như thế nào đồng thời làm gương cho trẻ. Nếu vì nguyên nhân thứ hai thì bố mẹ cần lắng nghe và thông cảm với các giới hạn khả năng của trẻ và dần dần giúp trẻ dạy trẻ kiểm soát được bản thân. Một đứa trẻ yêu thương, gắn bó với bố mẹ thì sẽ muốn làm bố mẹ hài lòng, và nó dễ chấp nhận lời dạy dỗ của bố mẹ. Nguyên nhân thứ ba xảy ra khi mối quan hệ giữa bố mẹ với trẻ đang “có vấn đề”, và trước khi bố mẹ muốn trẻ phải nghe lời thì mối quan hệ đó phải được hàn gắn đã. Những vấn đề này có thể là do một thời gian dài trẻ không được bố mẹ lắng nghe, bị bố mẹ kiểm soát, ép buộc, hoặc trẻ không cảm nhận được tình yêu thương của bố mẹ, hoặc trẻ và bố mẹ có một “vướng mắc” mà chưa có cơ hội nói chuyện để tháo gỡ vướng mắc đó. Từ khi học được điều này, mình thấy không có tình huống nào mà không thể giải quyết và không hề cần trách mắng hay phạt con. * Tình huống "Con thích nghịch bẩn thỉu, nghịch những thứ đáng ra không được nghịch" Trẻ sinh ra với bản năng khám phá, chính vì vậy nhìn thấy một vật gì, nhất là vật lạ, nó cũng sẽ cố gắng bò tới, sờ mó, thậm chí ngậm, cắn lấy vật ấy. Đó chính là bản năng sinh học của trẻ trong giai đoạn trẻ đang cố gắng để tìm hiểu thế giới xung quanh mình. Con đi vào trong nhà vệ sinh kéo cuộn giấy vệ sinh đến khi nào hết thì thôi. Rồi nó sẽ ra bồn cầu và nhúng tay vào đó, thậm chí cho cả búp bê vào đó nữa. Một người lớn, nếu nhìn thấy cảnh này, nếu không hiểu rằng trẻ vẫn đang học về thế giới, và nó thực sự đâu có biết đối với người lớn kéo giấy vệ sinh như thế là phí phạm hay nước bồn cầu là bẩn thỉu, thì sẽ cho rằng trẻ hư, quậy phá. Trẻ em dưới 4 tuổi vẫn còn đang phát triển trí nhớ và tư duy nên trẻ có thể sẽ không thể nhớ điều bạn đã dặn trẻ trước đó. Cũng có thể bé nhớ nhưng bản năng sinh học thôi thúc nó đòi cái vật nó muốn kia. Cũng như vậy, nếu bạn để một cái bánh ở bàn, dặn con không được ăn bánh, rồi đi ra khỏi phòng. Chắc chắn khi bạn quay lại thì đứa trẻ đã ăn cái bánh ấy rồi! Đó là bởi vì khả năng kiểm soát bản thân của trẻ vẫn còn đang ở giai đoạn phát triển và luyện tập. Trẻ dưới 4 tuổi chưa hiểu hết được lý lẽ. Bạn giải thích với con tại sao không được nghịch cái điều khiển ti vi, tại sao không được tự do mở tủ lạnh, trẻ nghe, nhưng không thể hiểu hết được về tầm quan trọng của điều bạn nói. Khi đã hiểu những giới hạn này của trẻ em, đối với trẻ dưới 4 tuổi, không cần quá tập trung cố gắng dạy trẻ tuân theo quy tắc, thay vào đó, tạo điều kiện để đứa trẻ ngoan ngay từ đầu mà không cần bị nhắc nhở. Ví dụ với những đồ không muốn trẻ chạm tới, có thể cất lên cao để trẻ không với tới được hoặc cất hẳn vào tủ để trẻ không nhìn thấy và không đòi. Bằng cách như vậy, chúng ta đã tạo ra một môi trường để không phải liên tục nói “Không được, không được” với trẻ. Nhiều bố mẹ mắng trẻ “Tại sao bố mẹ đã nói với con rất nhiều lần là không được nghịch điều khiển mà con không nghe?” Thực ra chỉ cần cất cái điều khiển vào chỗ trẻ không nhìn thấy thay vì đã biết trẻ thích nghịch mà vẫn để trong tầm với của trẻ. Mình đã chuyển nhà 3 lần và đưa con đi chơi ở chục loại khách sạn, tới mỗi nơi, việc đầu tiên mình làm là sắp xếp để nhà hay phòng khách sạn trở thành không gian an toàn để con tự do khám phá. * Tình huống "Con nghịch nguy hiểm, không cho phép thì con khóc" Để trẻ nhỏ nghe lời mình, có thể dùng một cách là phân tán sự chú ý. Đứa trẻ cầm một chiếc ly thủy tinh. Bạn sợ ly vỡ và bảo “Đưa ly đây cho mẹ”. Đứa trẻ không muốn đưa “đồ chơi” mới này của nó nên bắt đầu khóc và giữ chặt lấy. Thay vì la mắng và cố gắng giằng lấy chiếc ly khỏi tay con, bạn có thể lấy một đồ vật mới, an toàn hơn, ví dụ một chiếc móc chiếc khóa, đưa cho trẻ, để đổi lại chiếc ly. Hầu hết trường hợp, đứa trẻ đều sáng mắt lên khi thấy đồ chơi mới, và đưa chiếc ly cho người lớn để được cầm lấy đồ chơi mới kia. * Tình huống "Mẹ cho con ăn nhưng con lại chạy đi nhè thức ăn vào gốc cây" Người mẹ chắc sẽ cáu giận lắm vì con đã không chịu ăn lại còn “dối trá” rồi sẽ nghĩ cách phạt con. Thực ra thì đứa bé này thực sự quá ngoan, vì nó biết mẹ muốn nó ăn nên nó muốn làm hài lòng mẹ, nên mới trốn đi nhè vào gốc cây, để mẹ tưởng nó ăn ngoan mà vui. Vấn đề thực sự nằm ở chỗ người mẹ đã bắt con ăn, không để cho con được nói lên rằng nó không thích ăn này, không thích ăn kia, hay nó đã no rồi, mà chỉ muốn “con ăn”. Nên giải pháp thực sự là cho con có lịch ăn uống đều đặn, cho con có lựa chọn thức ăn đa dạng, để con được ăn khi đói và dừng khi đã no. * Tình huống "Con thích ăn kẹo mà bố mẹ không muốn cho con ăn kẹo" Ngay từ khi con còn nhỏ đã nên đưa con ăn những thức ăn tốt lành, ít ngọt, để con không có thói quen hảo ngọt. Không cần giới thiệu với con về kẹo hay các loại bánh ngọt lự làm gì. Không mua các loại kẹo bánh đó để trong nhà làm gì. Con ít thấy thì con sẽ không cảm thấy thèm thuồng các thứ đó khi con đói. Thay vào đó để trong nhà hoa quả tươi để con “xử” khi đói. *Tình huống "Con làm em khóc rồi bị phạt không được xem ti vi " Xử lý việc con làm em khóc bằng cách phạt không cho xem ti vi làm cho con là đã lảng tránh vấn đề thật sự là cách con cư xử với em. Để xử lý vấn đề này thì phải lắng nghe xem em và con nói gì, có chuyện gì xảy ra, nói chuyện, hướng dẫn để hai chị em biết yêu thương nhau, nhường nhịn nhau. (Kẩm Nhung- tác giả "Con là khách quý- Ghi chép về cách người Mỹ nuôi dạy con")
Ðề: Không bao giờ cần phạt con- luôn luôn có một giải pháp khác Cảm ơn chủ topic. Nói thật đọc thì hay nhưng để áp dụng cũng khoai ra phết đấy nhỉ
Ðề: Không bao giờ cần phạt con- luôn luôn có một giải pháp khác đúng là trong nhiều trường hợp mình nghĩ phạt con mang tính răn đe thế thì con sẽ nhận được bài học hay, ko dè là ko giải quyết vấn đề chính xác, như việc con đánh hay bắt nạt em thì phạt con, mà ko chú trọng giúp con thêm yêu thương và gắn bó với em
Ðề: Không bao giờ cần phạt con- luôn luôn có một giải pháp khác nói thật là giờ này mình cũng chưa có phương pháp nào tốt để dạy con nên cũng k biết ntn cho đúng, cảm ơn chủ top
Ðề: Không bao giờ cần phạt con- luôn luôn có một giải pháp khác Mình cũng đọc khá nhiều sách dạy con, tham gia các diễn đàn, chuẩn bị tâm lý,... đủ kiểu nhưng đến khi gặp tình huống cụ thể đôi khi vẫn lúng túng lắm. Nhưng quan trọng là thông qua việc tìm hiểu đó, mình đã có ý thức hơn khi xử lý các tình huống với con. Trong quá trình dạy con, việc tự kìm chế bản thân và tính kiên trì có ý nghĩa quyết định nhiều lắm các mẹ ạ.
Ðề: Không bao giờ cần phạt con- luôn luôn có một giải pháp khác đọc thấy dễ mà thực hiện ko dễ tí nào ợ. Hức. Thanks top chia sẻ hihi
Ðề: Không bao giờ cần phạt con- luôn luôn có một giải pháp khác hay nhưng cũng khó để áp dụng khi đang lên cơm điên
Ðề: Không bao giờ cần phạt con- luôn luôn có một giải pháp khác ôi, có những lúc cũng k kìm đc hic,,, hôm trc tớ tét con t một c vài tay mà sao cứ ngồi khóc,,,,,,,,thương con
Ðề: Không bao giờ cần phạt con- luôn luôn có một giải pháp khác Cái này với mẹ nào nhịn được chứ vói những bố mẹ nóng tính thì khó mà áp dụng được lắm.
Ðề: Không bao giờ cần phạt con- luôn luôn có một giải pháp khác Để áp dụng cũng khó đấy, theo mình là vẫn phải tuỳ cơ ứng biến thôi. Lúc nào cần phạt thì vẫn phải phạt để con biết lỗi, tuy nhiên cha mẹ không nên lạm dụng biện pháp này tránh ảnh hưởng đến tâm lý của trẻ
Ðề: Không bao giờ cần phạt con- luôn luôn có một giải pháp khác Rất khó, cứ phải cho nó vài roi vào đít rồi tính sau.
Ðề: Không bao giờ cần phạt con- luôn luôn có một giải pháp khác Mình cũng đang cố tập cho con đây, nhưng chính xác ra là tập cho mình bình tĩnh , thật sự bình tĩnh khi dạy con, nhiều lúc bực mình quá , chịu ko nổi, mình phải thốt lên với ax là , anh ơi em muốn tẩn con quá... ( May là thốt lên xong mình cũng xuôi bớt một phần bực ... Hành trình này học hỏi nhiều thứ thật
Ðề: Không bao giờ cần phạt con- luôn luôn có một giải pháp khác Bài viết rất hay. Đọc được bài này mình hiểu thêm được nhiều lý do bé hành động như thế,tránh phạt oan bé.Cảm ơn chủ top nhiều
Ðề: Không bao giờ cần phạt con- luôn luôn có một giải pháp khác bài rất hữu ích, đánh dấu ngâm cứu mới được
Ðề: Không bao giờ cần phạt con- luôn luôn có một giải pháp khác cám ơn bạn đã đưa ra những cách cư xử khéo léo để con trẻ luôn cảm thấy bố mẹ vĩ đại
Ðề: Không bao giờ cần phạt con- luôn luôn có một giải pháp khác hôm trước mới đọc lướt qua, hnay mới ngồi đọc kỹ, bài viết rất hay, cố gắng về thực hiện, được cái nào hay cái đó
Ðề: Không bao giờ cần phạt con- luôn luôn có một giải pháp khác Thực ra, lý thuyết thì là vậy. Lúc bình thường thì nói trẻ con là trẻ con, sao đòi hỏi nó giống người lớn được. Nhưng khi có tình huống phát sinh thì khó kiềm chế và không kiểm soát được ấy.
Ðề: Không bao giờ cần phạt con- luôn luôn có một giải pháp khác Xin cảm ơn! Nhưng ứng xử vào thực tế thì quả thực cũng không đơn giản, vì nhiều bé cá tính lắm!