Cần giúp: Buồn quá các mẹ ơiii! K biết làm sao để tăng thu nhập đây

Thảo luận trong 'Tài chính gia đình' bởi Lynhim9x, 4/7/2014.

  1. Lynhim9x

    Lynhim9x Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    4/3/2014
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    2
    Điểm thành tích:
    8
    Chào các mẹ !
    E xin giới thiệu qua về e ạ. E tên Ly sn 1993, hiện đã có 2 con gái 1 cháu sn 2010 và 1 cháu 2011. Chăc các mẹ sẽ giật mình vì e ít tuổi mà con lớn phải ko ạ, vấn đề nằm ở chỗ đó các mẹ ạ. Vì bác sĩ bảo số e pải lấy chồng sớm nên là e 16t đã chửa và 17t bắt đầu làm mẹ. Chồng e sn 1991, hơn e 2 tuổi.
    2 vợ chồng trẻ con làm bố mẹ của trẻ con, đag tuổi ăn tuổi chơi đã tập tành làm bố làm mẹ nên cuộc sống có phần hơi vất vả. Lại đẻ liền tù tì nữa nên khó càng khó hơn. 2 vc e cầy cật lực các kiểu mà kinh tế vẫn rất bấp bênh. E hết bán trà chanh, đi làm thêm, đến hiện tại thì đang kinh doanh trên mạng 1 vài mặt hàng, chồng e thì côg việc cg k ổn định, vì làm ơ côg trường nên cv lúc có lúc ko? 1 tháng nay đag nghỉ ở nhà vì đag chờ việc, mọi thu nhập đều trông chờ vào công việc của e. 2 đứa đến tuổi đi học, e vừa pải xin học cho 2 đứa ở trường công lập để tiền học rẻ bớt đi lại đc dạy tốt hơn, lại mất mấy triệu cho 2 đứa vào học chưa kể băt đầu đi học lại đóng tiền học rồi tiền xây dựng trường các kiểu nữa.
    Công việc của e từ đầu tháng tới giơ chán quá, buôn bán ế ẩm, tiền bán hàng đc đều bỏ ra chi tiêu hết từ tiền điện, tiền nc rồi xin học cho con, cụt cả vào gốc rồi :(
    Nếu bán hàng trôi chảy ko sao, chứ tình trạng ntn kéo dài chắc e chết mất thôi các mẹ ạ.
    Ông bà nội ngoại đều ở xa, 2 vc e ở riêng, nên pải tự lo hết :( các mẹ tư vấn giúp e xem có cách nào để tăng thêm thu nhập ko ạ, vì các con lớn rồi nên e càng pải cầy nhiêu hơn còn lo cho các con học hành đàng hoàng :(
    E gốc Hn đấy ạ nhưg cs còn chán hơn các mẹ ở quê nhiều
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi Lynhim9x
    Đang tải...


  2. Mẹ_Nở_0609

    Mẹ_Nở_0609

    Tham gia:
    7/1/2009
    Bài viết:
    22,417
    Đã được thích:
    2,447
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Buồn quá các mẹ ơiii! K biết làm sao để tăng thu nhập đây

    chia sẻ với bạn
    Bạn bằng tuổi cháu mình thôi mà đã làm mẹ của hai bé
    Cố gắng lên nhé
    Lấy chồng sớm chưa chuẩn bị dc mọi thứ sẽ vất vả hơn đấy
     
  3. poly.mom

    poly.mom Thịt bò khô : 0969142842

    Tham gia:
    24/8/2011
    Bài viết:
    2,746
    Đã được thích:
    455
    Điểm thành tích:
    223
    Ðề: Buồn quá các mẹ ơiii! K biết làm sao để tăng thu nhập đây

    :( giờ cũng khó, tận 2 đứa nhỏ thì quả là một gánh nặng rất lớn đấy mẹ nó à, mình nuôi 1 mình cái thân mình còn chưa xong đây :-s hơn mẹ nó tận 2 tuổi
     
  4. Nguyễn Thị Xuyến

    Nguyễn Thị Xuyến Mẹ của Bi

    Tham gia:
    7/8/2013
    Bài viết:
    4,303
    Đã được thích:
    603
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Buồn quá các mẹ ơiii! K biết làm sao để tăng thu nhập đây

    2 vc còn quá trẻ mà lại 2 con rồi, cv lại bấp bênh, nghe đã thấy mệt rồi em ạ, thôi đã trót rồi thì đành cố vậy, em nên khuyên chồng đi tìm cv khác ổn định hơn, ví dụ như làm nhân viên kinh doanh chẳng hạn. Chồng chị học cao đẳng công nghiệp nhưng giờ cũng đang làm nhân viên kinh doanh đấy, chúc gia đình em sớm ổn định nhé!
     
  5. mehoatrau

    mehoatrau Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    14/3/2014
    Bài viết:
    7,994
    Đã được thích:
    848
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Buồn quá các mẹ ơiii! K biết làm sao để tăng thu nhập đây

    trẻ quá nên mọi thứ cũng mới bắt đầu, cố gắng lên vậy
     
  6. Maucam121287

    Maucam121287 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    14/1/2013
    Bài viết:
    468
    Đã được thích:
    70
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Buồn quá các mẹ ơiii! K biết làm sao để tăng thu nhập đây

    Thực sự khâm phục mn. 16 tuổi, mình vẫn chỉ biết đi học. Năm thứ 2 Đại học mới kiếm được những đồng tiền đầu tiên từ đi làm thêm. Giờ có một bé mà cũng thấy hùng hục. ^^ Mình không có kinh nghiệm chia sẻ mn, chỉ biết động viên mn "lao động hăng say, măn nì sẽ đến". Cố gắng lên nha mn!
     
  7. phuongthuyutc

    phuongthuyutc Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    28/3/2014
    Bài viết:
    464
    Đã được thích:
    77
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Buồn quá các mẹ ơiii! K biết làm sao để tăng thu nhập đây

    Mình quen nhiều chị bạn ở cty đi chợ Ninh Hiệp mua quần áo về bán online bạn ah, thấy chị ý bảo ok.
    Mình nuôi 1 con đây mà cũng thấy vất vả rồi, phục bạn thật đấy.
     
  8. Giba

    Giba Giầy hàng thùng!

    Tham gia:
    3/6/2013
    Bài viết:
    1,313
    Đã được thích:
    366
    Điểm thành tích:
    123
    Ðề: Buồn quá các mẹ ơiii! K biết làm sao để tăng thu nhập đây

    Chia sẻ với e, chúc 2 vc e sớm qua đc những tháng ngày khó khăn
     
  9. kagome

    kagome

    Tham gia:
    13/11/2012
    Bài viết:
    10,044
    Đã được thích:
    2,605
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Buồn quá các mẹ ơiii! K biết làm sao để tăng thu nhập đây

    Trẻ quá mà con lớn thế này phải lo bao nhiêu thứ :( Mình cũng đang chật vật chưa tìm ra lối đi nên cũng ko giúp gì được! Thối cứ cố gắng xoay cái nọ cái kia, ck tạm thời chờ việc thì đi làm thêm shipper hay xe ôm tạm thời!
     
  10. HoangThu_08

    HoangThu_08 NỒI HẤP ĐA NĂNG 3 TẦNG:ĐỒ SÔI,HẤP GÀ CẢ CON...

    Tham gia:
    9/4/2013
    Bài viết:
    39,522
    Đã được thích:
    7,705
    Điểm thành tích:
    3,113
    Ðề: Buồn quá các mẹ ơiii! K biết làm sao để tăng thu nhập đây

    Lấy chồngsớm đã khổ rồi, giờ làm mẹ của 2 đúa đúng là vất vả quá.
     
  11. hatinhquetoi

    hatinhquetoi Thành viên tích cực

    Tham gia:
    18/7/2013
    Bài viết:
    657
    Đã được thích:
    57
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Buồn quá các mẹ ơiii! K biết làm sao để tăng thu nhập đây

    E hơn đc khối người là có gia đình sớm thay vì nóng lòng tìm mãi chưa có gì, lấy niềm vui gia đình và các con mà phấn đấu, cuộc sống này ko khó để tìm kiếm CV để làm, quan trọng là mình làm việc gì mà thôi, thay vì than là ko có việc để làm, e hay cố gắng quan sát xung quanh sẽ thấy được 1 số CV có thể làm để kiếm thêm thu nhập đấy. Chúc vợ chồng e hạnh phúc và vượt qua khó khăn như hiện tại !
     
  12. thanhhhoa2605

    thanhhhoa2605

    Tham gia:
    19/4/2012
    Bài viết:
    11,650
    Đã được thích:
    1,814
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Buồn quá các mẹ ơiii! K biết làm sao để tăng thu nhập đây

    em lấy chồng sớm quá, giờ lại còn làm mẹ của 2con đúng là vất vả nhưng vất vả sớm lại sướng sớm e ah
     
  13. kem chanh

    kem chanh Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    10/9/2013
    Bài viết:
    8,036
    Đã được thích:
    1,509
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Buồn quá các mẹ ơiii! K biết làm sao để tăng thu nhập đây

    hix.... kém chị những 3 t mà em đã có tài sản lớn là 2 cô công chúa rùi. Vợ chồng trẻ, công việc không ổn định lại thêm 2 đứa con đang tuổi ăn tuổi học nên thu nhập bấp bênh sẽ là điều đương nhiên. Cố gắng động viên ông xã chịu khó đi kiếm việc để trang trải với vợ chứ 1 mình thu nhập của em lo cho 4 miệng ăn làm sao đủ? Bảo như đàn bà con gái xin việc còn khó vì phải lo cho chồng con nhưng đàn ông sẽ dễ hơn. Làm kinh doanh hoặc tranh thủ làm shiper, xe ôm như các mẹ trên này khuyên ý. Chịu khó vất vả 1 tý còn hơn là ở nhà chơi chờ việc mà chẳng có tiền em ạ. Chúc em và gia đình luôn hạnh phúc
     
  14. hienle0210

    hienle0210 Nutifood rẻ: 0903.423.558

    Tham gia:
    26/9/2012
    Bài viết:
    10,695
    Đã được thích:
    2,348
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Buồn quá các mẹ ơiii! K biết làm sao để tăng thu nhập đây

    ôi trời. 93 mà hai con rồi. c phục em gê. em thử kinh doanh ol xem sao. c thấy thu nhập cũng có đồng ra đồng vào nhưng hơi mệt thôi..
     
  15. Gautrucnhoxinh

    Gautrucnhoxinh Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    28/12/2012
    Bài viết:
    2,851
    Đã được thích:
    388
    Điểm thành tích:
    223
    Ðề: Buồn quá các mẹ ơiii! K biết làm sao để tăng thu nhập đây

    Đúng là trẻ quá, số má gì chứ tất cả là do em lựa chọn thôi. Bây giờ lỡ dở rồi thì lại xoay theo kiểu khác. Em làm một mình cũng ko được thì bảo chồng làm thêm gì đó thay vì việc nằm nhà chờ việc như đi giao hàng, làm bảo vệ hay gì đó....nhiều việc mà em, bước đầu phải vất vả sau mới nhàn được chứ. Ai cũng vậy cả mà. Mình phải nhanh nhẹn mới sống được thời buổi người khôn của khó như này. Chúc em và gia đình sớm ổn định tài chính
     
  16. lamdepvinatas

    lamdepvinatas Thành viên mới

    Tham gia:
    27/6/2014
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Buồn quá các mẹ ơiii! K biết làm sao để tăng thu nhập đây

    Ôi trời! Chị hơn em 4 tuổi mà giờ nghĩ tới lấy chồng, nuôi con vẫn thấy sợ. Thế mà em đã phải loay hoay lo mọi thứ rồi. Vất vả thật đấy. Chị nghĩ con cái em cũng lớn rồi, em và chồng nên tìm việc gì có mức thu nhập ổn định ấy, kinh doang onl chỉ là làm thêm thôi. Chứ ngồi nhà trông đợi vào thu nhập từ kinh doanh onl trong tình trạng này thì bí lắm. Giờ kinh doanh khó mà em. Có nguồn thu ổn định thì dù ít dù nhiều gì vẫn có tiền lo cho con hàng tháng. Haiz. Thôi, cố gắng lên em nhé! Chúc gia đình em sớm vượt qua được giai đoạn khó khăn này.
     
  17. giadinhkien

    giadinhkien Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    23/1/2008
    Bài viết:
    1,969
    Đã được thích:
    452
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: Buồn quá các mẹ ơiii! K biết làm sao để tăng thu nhập đây

    Mình cũng làm thêm đây này, chịu khó làm thêm thôi bạn ạ, mò trên mạng cũng nhiều mảng lắm.
     
  18. HaGiang389

    HaGiang389 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    19/3/2013
    Bài viết:
    3,239
    Đã được thích:
    711
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Buồn quá các mẹ ơiii! K biết làm sao để tăng thu nhập đây

    Chia sẻ với em! Lấy chồng dân công trường khổ nhỉ. Chồng chị cũng thế đấy.
    Cứ bảo sao mà các em bảo lấy chồng sớm mình cứ khuyên là đừng. mà cũng có ít đứa chịu nghel
     
  19. Lynhim9x

    Lynhim9x Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    4/3/2014
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    2
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Buồn quá các mẹ ơiii! K biết làm sao để tăng thu nhập đây

    E cảm ơn các mẹ đã an ủi e :) lấy chồng sớm và có con sớm cũng vất vả thật nhg biết làm thế nào, pải cố gắng hơn nhiều thôi ạ. E bán hàng online trên fb, công việc lúc này lúc nọ, e cg muốn xin đi làm thêm, nhg bằng cấp k có vì lấy chồng sớm nên dỡ lở việc học hành rồi các mẹ ạ. Mà bán quần áo bây giờ lương chỉ 1t5-2t thôi còn ko đủ để mua thức ăn hàng ngày ấy ạ. E bán hàng online cũng đủ ăn đủ tiêu nhg dạo này làm sao mà buôn bán ế ẩm thành ra mới đag rơi vào tinh trạng chán chường đúng vào thời điểm con cái đi học nữa.
    Trc đây e k đến nỗi vất vả thế này đâu, có ôg bà giúp đỡ cơ nhg giờ ông bà làm ăn k đc suôn sẻ, phải nói là vỡ nợ ấy nên bọn e pải tự lực hết :( nghĩ nhiều khi khổ lắm cac mẹ ạ.
    Nhìn 2 kho vàng trc mắt mà cố gắng thôi ạ. E lên đây tâm sự chỉ để nghe những lơif an ủi đong viên của các mẹ để lấy thêm động lực sống chứ các mẹ đừng gạch đá e là kể nghèo kể khổ nhe
     
  20. Lynhim9x

    Lynhim9x Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    4/3/2014
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    2
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Buồn quá các mẹ ơiii! K biết làm sao để tăng thu nhập đây

    C gái ơi e đag bán hàng online trên fb mà :)
     

Chia sẻ trang này