Chuyện là tối nay em có đi rút tiền ở cây ATM vietcombank chỗ ngã tư Van cao - Liễu giai - Đội cấn, ngay điểm rút tiền có một bà cụ tuổi đã cao, người gầy nhom ngồi bán chanh ở đấy, chanh của cụ rất tươi và ngon, cụ bà bán cũng rẻ nữa, cụ bán hàng cứ xưng em và cô, nhìn cụ em thấy thương quá nên mua ủng hộ cụ, xong rồi cụ hỏi em là cô ơi em bị ngứa khắp người mà ko biết bôi j cả, gãi rách cả áo rồi. Nhìn cụ như thế em lại phóng xe qua hiệu thuốc gần đó mua cho cụ tuýp thuốc xong đem qua cho cụ, lúc ấy có một anh rút tiền gần đấy cũng cho cụ tiền, cụ cầm và cảm ơn em và anh kia rối rít, cứ liên tục nói là em lạy cô em lạy anh, em sẽ cố sống khỏe mạnh. Em nghe mà rơi nước mắt. Em kể câu chuyện ra ko phải là để khoe việc làm của mình mà em chỉ mong muốn các mẹ có đi qua đấy thì mua ủng hộ cho cụ nhé.hi.em cũng chưa biết giúp cụ ntn nữa. Các mẹ có cách gì giúp bà cụ thì chỉ giúp em nhé. Cảm ơn các mẹ rất nhiều.
Ðề: Mong sự giúp đỡ từ các mẹ trong diễn đàn (nhờ mod đừng xóa bài của em) haizzzzzzzzzzz. ngày mai có biết cụ bán ở đó ko mà giúp nữa
Ðề: Mong sự giúp đỡ từ các mẹ trong diễn đàn (nhờ mod đừng xóa bài của em) Ủn mông cho bài viết của mn để mọi người đóng góp cao kiến ạ
Ðề: Mong sự giúp đỡ từ các mẹ trong diễn đàn (nhờ mod đừng xóa bài của em) Ủn lên cho nhiều mẹ cùng giúp đỡ cụ
Ðề: Mong sự giúp đỡ từ các mẹ trong diễn đàn (nhờ mod đừng xóa bài của em) Tội bà cụ quá, đáng nhẽ giờ đấy cụ phải đc ngồi nhà nghỉ ngơi với con cháu rồi chứ nhỉ.
Re: Mong sự giúp đỡ từ các mẹ trong diễn đàn (nhờ mod đừng xóa bài của em) Người lương thiện, sẽ gặt lương thiện và quả hạnh tốt, Chúc chủ top sống vui vẻ, hạnh phúc
Ðề: Mong sự giúp đỡ từ các mẹ trong diễn đàn (nhờ mod đừng xóa bài của em) Hình như bà cụ này trước hay ngồi ở gần cây xăng Đội Cấn - Liễu Giai. Em đã đọc mấy tin về cụ. Xa nhà em quá không em cũng sẽ mua dùm cụ thường xuyên. Các mẹ ở gần đấy ủng hộ cụ nhé.
Ðề: Mong sự giúp đỡ từ các mẹ trong diễn đàn (nhờ mod đừng xóa bài của em) Mong có nhiều ng giúp đở cụ. Có cách nào giúp cụ có cs tốt hơn ko mn?
Ðề: Mong sự giúp đỡ từ các mẹ trong diễn đàn (nhờ mod đừng xóa bài của em) thương cụ quá, e ít đi mạn đó, các mẹ đi qua mua giúp cụ và hỏi thăm thông tin gđ cụ tn để các mẹ ủng hộ được nhiềuh ơn nhé
Ðề: Mong sự giúp đỡ từ các mẹ trong diễn đàn (nhờ mod đừng xóa bài của em) mn nói chuẩn đấy ạ, xin được thông tin sẽ dễ dàng giúp cụ hơn
Ðề: Mong sự giúp đỡ từ các mẹ trong diễn đàn (nhờ mod đừng xóa bài của em) thật tội nghiệp bà cụ mẹ nào đi qua thì giúp đỡ ah
Ðề: Mong sự giúp đỡ từ các mẹ trong diễn đàn (nhờ mod đừng xóa bài của em) Hic khổ thân cụ ấy quá. Đi qua đoạn đó e sẽ để ý mn ah
Ðề: Mong sự giúp đỡ từ các mẹ trong diễn đàn (nhờ mod đừng xóa bài của em) em đi qua đó thường xuyên,nhưng toàn đi ban ngày.chẳng tháy cụ đâu.cả mà ủng hộ.cho cụ tội nghiệp thật thật.
Ðề: Mong sự giúp đỡ từ các mẹ trong diễn đàn (nhờ mod đừng xóa bài của em) Thật tiếc là em ko ở mạn đó, nơi đâu cũng có những hoàn cảnh khó khăn, m giúp được đến đâu thì tốt đến đó mà
Ðề: Mong sự giúp đỡ từ các mẹ trong diễn đàn (nhờ mod đừng xóa bài của em) Thương cụ quá", giúp gì đc cho cụ đây, mình k tiện đường đi ra đằng ấy để mua chanh giúp cụ
Ðề: Mong sự giúp đỡ từ các mẹ trong diễn đàn (nhờ mod đừng xóa bài của em) chắc là cụ vẫn bán chỗ đấy thôi mn ạ, vì lúc em đưa thuốc cho cụ cụ còn bảo em là mai cô ra mua chanh cho em nữa nhé , nếu mn hay đi qua đường đấy chắc là thấy đấy ạ.
Ðề: Mong sự giúp đỡ từ các mẹ trong diễn đàn (nhờ mod đừng xóa bài của em) Vâng, nhìn tội nghiệp lắm mn ạ, tuổi cao rồi mà giờ đấy vẫn phải bươn trải kiếm sống, em chẳng giúp được gì nhiều nên lên đây để mong các mẹ trong diễn đàn cùng giúp đỡ
Ðề: Mong sự giúp đỡ từ các mẹ trong diễn đàn (nhờ mod đừng xóa bài của em) Em không biết cụ có bán ban ngày không nữa, tối em đi qua đấy thì thấy cụ ngồi đấy, chắc cụ cũng chỉ ngồi quanh ngã tư ấy thôi ạ
Ðề: Mong sự giúp đỡ từ các mẹ trong diễn đàn (nhờ mod đừng xóa bài của em) Bạn chủ top có lòng quá.Cụ này lên báo 1 lần rùi.