Ðề: Người Keo Kiệt “Anh có bao giờ dùng nó không?” một người hàng xóm của anh nói. “Không; tôi chỉ đến nó thôi,” người keo kiệt nói. “Thì anh vẫn có thể đến và nhìn vào lỗ. Nó cũng có ích như vậy thôi,” người hàng xóm nói. Tiền không dùng đúng cũng như không có. Em nghĩ là nếu sửa câu trả lời của anh keo kiệt là: "Không, tôi chỉ đếm nó thôi" Thì anh hàng xóm sẽ trả lời là "Nếu anh không dùng nó khác nào anh không cần nó, vậy đâu có gì phải luyến tiếc"
Ðề: Người Keo Kiệt qua câu chuyện cho chung ta thấy rằng, có tiền không nên cất đi mà phải tiêu cho hết, vừa thúc đẩy kinh tế phát triển, vừa giúp ích cho chính bản thân
Ðề: Người Keo Kiệt Hôm trước bé nhà em dành đồ ăn của em bé hàng xóm, nhất quyết ko cho ăn thế là tối em kể luôn câu chuyện này cho bé nghe, rất ý nghĩa.