Nhà mới đây rùi mọi người ơi, khổ thân các bô lão nhà mình trèo cao, nên mẹ con Muối xây nhà mới cho mọi người đây ạ.... Phần I đây: http://www.lamchame.com/forum/showth...31240&page=100 Phần II đây: http://www.lamchame.com/forum/showthread.php?t=82351 Tặng cả nhà hoa nè, hoa phong lan nhà trồng đấy nhé. Còn đây là Muối đón chào các cô, các bác, các chú nữa vào nhà mời (yểu điệu): Nhăn nhở:
Cảm ơn mẹ con Muối xây nhà mới cho cả nhà nhé, con gái Muối mặc cái váy hoa nhìn lớn và xinh gái duyên dáng phụ nữ quá ạ. Chúc cả nha ta 888888 thật giỏi nhé. May quá em xí được cái mặt tiền đẹp và thoáng mát thế này thì từ nay em toàn gặp được điều may mắn đây...........
Mới có em vào nhà thui à? Mọi người đâu hết rồi... Alô.... Hay là rủ chồng con đi đâu hết rồi.... Vào mở tiệc mừng nhà mới đi nào....
Chúc Mừng Nhà Mới....an khang-thịnh vượng-hạnh phúc tràn đầy nha các mẹ Angel mũi tẹt có bó hoa mừng nhà mới nè..Hoa sen cho có hương vị Việt Nam nhé Chúc cho sự nghiệp 8888888 của chúng ta ngày càng thành côngartyman: artyman: artyman: artyman: artyman: artyman: artyman: artyman: artyman:
Wow nhà mới thoáng ghê ta . Cám ơn em Muối nhiều nha . Mà sao nhà vắng vẻ quá hen . Muối và Mũi Tẹt nhìn lai lai xinh quá . Mà hình như Mũi Tẹt có vẻ như hiền hơn em Muối ta vì thấy nàng Tẹt này chụp hình ít có khi nào cười te tét lém . Còn em Muối th2i quá điệu đàng rùi . Hai nàng xem xem chắc bằng tuổi nhau hả? Sutu : Debui đang rầu thúi ruột thúi gan đây. Buồn quá trời buồn . Chả biết phải làm gì đây ? Miral: vào điểm danh nè Miral úi ùi ui Jenny: Nếu ghi là hoahong thì nhớ ra liền đằng này tự nhiên Miral kêu Jenny gì gì đó mình có nhớ ra ai đâu hihihi? Muối : Xây nhà mới rùi , chúc em mua may bán đắc nhiều nha. Tẹt : giờ đang vi vu ở Ấn hay Dan Mạch hay vn vậy em ? Hân : Lâu ghê hổng thấy em này luôn nha? Tuyết : có nhà mới, trải thảm đỏ mời bà vào nhà 888 nè . Dung : Mãi lo ăn hải sản hay sao mà hổng thấy vào ăn tân gia vậy bà Dung ? Tommy: Chuẩn bị hết hành lý chưa em ? chị là gần xong rùi đó. Khi nào về VN allo nha. Cát tường : hình như em cũng sắp về VN hả? khi nào vậy ? Lanuong : có tin gì vui kg em kể cho nghe với ? hình anh zai đâu đem lên cho hai họ biềt mặt đi hihih. All : Chúc cả nhà luôn vui vẻ .
Hôm nay Đại lễ Phật đản, mirabelle mới lên chùa tắm Phật về, giờ ghé điểm danh đây. @ Mẹ debui vào điểm dánh lèo hết cả nhà luôn ha, ở nhà buồn thúi ruột gan mà sao ko ghé 8 cho vơi nỗi buồn vậy bà chị. Chồng con đầy đủ mà còn buồn nỗi gì? @ Lanuong chắc lảng vụ hình cưới rồi hả?
@ cả nhà: hello cả nhà nhé may mẹ con Jenny tìm thấy nhà mới kh bị lạc @mẹ Muối : cám ơn mẹ Muối xây nhà mới cho cả nhà nhé chứ các bô lão leo cao mệt lám lại ngất xỉu ra thì toi @Mirabelle: em gái chăm chỉ trồng rau mầm ra sao rồi pót hinh cho chị xem cái rau nó thế nào với nhé khổ quê quá cơ @mẹ debui: sắp về vn sướng quá ha chị mà sao chị kh bay thẳng hả có phải đổi nhièu lần kh vậy? @chị Dung đâu rồi nhà mình có nhà mới đẹp quá này
có nhà mới rồi à ....chúc cả nhà làm ă phát đạt nhe ....ai cũng khoe ocn gái hết để tối về mình cũng khoe nhe ....
Miral: ủa sao đến hôm nay em mới đón Lễ Phật Đản, chị vừa đọc xong chạy xuống thấp nhang Phật, ra sau bếp xem lịch là hôm nay hình như 24 âm lịch , vậy là qua lâu rồi mà ? Mẹ Jenny: Chị ghé Hongkong , đổi 1 chuyến à . Nhà mới xem ra ế ẩm quá ta ?????
Dạo này mọi người bận rộn quá: bác thì mải dọn hành lý, bác thì mải buôn bán, còn các chị em thì mải trồng rau ..............mai chắc phải mở chợ bán rau mất thui. Chị debui: chị quê ở đâu ý nhỉ, có HN ko, nếu về HN thì ới em cho em ngắm cặp chân dài tí nha. Mà về việt nam lắm dịch vụ chăm sóc sắc đẹp lắm nha tha hồ mà mần......... Jeny: chị gái lại quên em ròi. Mẹ Muối: cảm ơn chị đã xây nhà mới cho cả nhà, chúc chị bán đắt hàng nha.
Có mẹ nào ăn tần ô không qua em hái giùm đi, ăn nghẹt thở mà ko hết đây, hihihi @ Mẹ debui: Chị ơi lễ Phật đản kéo dài trong tháng luôn đó chị. Bên em thì nhà chùa tổ chức ngày này vì chờ hoàn tất thi công ngoài sân, rước tượng Phật lộ thiên về. Đến đó gặp nhiều bà con người Việt tới từ Đức, Luxembourg nữa, đông vui lắm. Ai cũng lần lượt xếp hàng để được tắm Phật. Chị có đi chùa thường ko? @ Mẹ jenny tính làm rau mầm hả? Hình đây nè chị, đây là rau mầm cải xanh nhé. Em tải trên mạng về vì sản phẩm của em cũng y vậy luôn.
@Mirabelle: Chị gái ơi chị có mớ rau mầm ngon vậy? em nhìn cũng phải thòm thèm, em ở VN mà còn ko làm được rau đấy để ăn đây...... Chị gửi cho em ít rau cải cúc về nhé giờ ở nhà hết mùa rau đấy rồi ạ
Em ơi "muốn ăn phải lăn vào bếp" thôi em ah, ai cũng vậy, ở VN thì ko biết làm hay đúng hơn ko có điều kiện làm vì muốn gì xách xe xẹt ra chợ thì gi gỉ gì gi cái gì cũng sẵn còn bên này ko tự thân vận động thì chỉ có "chết đuối vì nước dãi" (thèm quá mà ko có đó)hihihi. Em rồi mai mốt cũng vậy thôi ah. Có gì vui buồn muốn chia sẻ ko em, sao dạo này thấy em im re ah ....
Chào cả nhà,chúc mừng khai trương nhà mới nhé,chúc cả nhà vui vẻ trẻ khỏe như cô gái Hà Lan.hahaha.Mấy hôm nay bận luyện phim nên ko ghé qua nhà,nhà mới thoáng mát quá,cám ơn mẹ Muối nhìu nha. Debui: em hết xiền về Vn rùi,chị cho em đi(xin luôn chứ ko co mượn hehehe),chồng em hết nghỉ được rùi chị gái ơi,ảnh lấy hè hết rùi,giờ đang cày cật lực nè(nuôi 2 mẹ con em ,ăn dử qué )Ah em nghe nói hoài mà chưa được chiêm ngưỡng cặp chân dài của chị,cho coi mấy tấm hình đi,siêu mẫu dấu kỹ quá à Mirabella:rau ngon thiệt ,tui cũng đang trồng nè,tiến triển rất tốt,hihi thanks bà nhìu nha. Muối +Angel:hình 2 bé yêu quá,ko bik khi nào CT mới lớn như vậy,nhìn 2 nhóc ra dáng lắm rùi ,chứ ai như con nhóc nhà em,y như boy,
@Mirabelle: ôi chị kh dám đánh đu đâu hehe tại thấy em nói mà kh biết nó như thế nào nên chị muốn xem thôi chị chưa ăn bao giờ luôn hihi @mẹ sutu: quen thế nào đc chị nhớ phần 2 co hỏi mà kh thấy em trả lời tưởng lại bận đi công tác, giờ cơ quan kh cấm vào mạng nưa hả nên buôn bán ác quá hehe
@Mirabelle: hiii đợt này em tu tâm dưỡng tính chị ạ. Ngày nào em cũng vào nghe các chị 8888 rồi em lại lặng lẽ đi ra vì thời tiết ở VN nắng nóng quá nên người cứ bơ phở mệt ko muốn thở nên cũng chả nói được hiiiiiiiiiiiiiii
Ông xếp em ông ngồi ngay sau lưng em, giờ ông đi công trình xa nên em thỉnh thoảng tranh thủ vô 88888888888888 cho đỡ nhớ.
chị debui đâu rùi? chị tính thế nào.........rùi. Cả nhà hỏi thăm chị ý đi, chị ý đang dính em bé nhưng lại đang phân vân ko biết là nên để hay bỏ?????????cả nhà cho ý kiến. cố lên chị nhé.
Cám ơn em nhiều nhé. Ngồi bán hàng ế quá nên chuyển nghề qua xây nhà em ạ... hi hi hi.... Nhanh lắm em ui, vèo cái thấy chúng nó lớn rồi, tận hưởng ôm ấp, hôn hít cái ngày nó còn bé đi, không đến khi nó lớn là lại nhớ cái ngày nó bé lắm đấy... Gì vậy hả em? Chuyện thật hay đùa đấy...
@ Mẹ CT cũng siêng quá ha, có con nhỏ mà vẫn có thời gian trồng trọt này kia, rau mầm của bà sắp được ăn chưa vậy? @ Mẹ Jenny: Chị ơi rau mầm dễ làm cực kỳ, nếu chị có hứng thú thì làm thử, nhìn chúng nhỏ nhỏ xinh xinh mà làm trang trí đĩa đồ ăn cũng đẹp @ Mẹ debui: Trùi ui chị, tin động trời vậy mà sao giấu kỹ quá vậy? Thiệt ko đó? @ Lanuong: HN giờ nóng lắm hả em? mấy hôm trước nghe mẹ chị nói mưa to lắm hả? Em ko vào là nhà mình vắng vẻ hẳn đi đó, mai mốt chồng con vào chắc lặn mất tăm hả? Ah o HN đang xôn xao vụ cắt cổ người yêu, nghe ghê ha... @Mẹ Tommy sợ mọi người bắt rể con mình sao trốn đâu rồi? @ Mẹ angle 8 với em gái nhiều quá nên hết sức ghé nhà rồi hả? Nhìn hình angle nhà bà thấy cô nàng có vẻ khó tính mà ưa sạch sẽ ha? Chắc nó nói 1 là 1 hả? Rồi tương lai có tính lãnh đạo lắm đây.