Tâm sự Nhật Ký Vui : Mẹ Chồng Nàng Dâu Thời Online!

Thảo luận trong 'Các vấn đề gia đình khác' bởi oanhoanh4558, 10/7/2014.

  1. giadungcuaban

    giadungcuaban Mật ong - sữa ong chúa nguyên chất.

    Tham gia:
    9/4/2014
    Bài viết:
    4,201
    Đã được thích:
    1,019
    Điểm thành tích:
    773
  2. Nhung.tm185

    Nhung.tm185 Mẹ Mỳ Tôm

    Tham gia:
    29/8/2012
    Bài viết:
    6,263
    Đã được thích:
    835
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Nhật ký vui : Mẹ chồng nàng dâu thời online!

    ước gì MC tương lai của cháu cũng hiểu tâm lý con dâu được như cô :)
     
    oanhoanh4558 thích bài này.
  3. hientrinhmt

    hientrinhmt Mẹ cu Bi - 0978 693 808

    Tham gia:
    29/6/2012
    Bài viết:
    3,130
    Đã được thích:
    389
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: Nhật ký vui : Mẹ chồng nàng dâu thời online!

    đọc bài của cô mà cháu thấy 1 gia đình trần đầy hạnh phúc về tinh thần. Thoải mái và chia sẻ cho nhau, cháu cũng là người tình cảm lắm và cũng mong mỏi tìm được 1 nửa yêu thương, và xây dựng 1 gia đình hạnh phúc như cô
     
    oanhoanh4558 thích bài này.
  4. ava

    ava Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    6/5/2014
    Bài viết:
    1,546
    Đã được thích:
    249
    Điểm thành tích:
    123
    Ðề: Nhật ký vui : Mẹ chồng nàng dâu thời online!

    Cô thật là một người mẹ tâm lý :) chỉ mới đọc 1 đoạn đầu thôi cháu cũng có thể đoán được cái kết hạnh phúc của gia đình cô nhưng từng chi tiết nhỏ từ đầu tới cuối luôn làm cháu thực sự cảm động :oops: Cháu chúc cho gia đình ấm cúng của cô luôn luôn hạnh phúc bên nhau và đón thêm những thành viên mới trong niềm vui ngập tràn cô nhé!!! (u) (u) (u)

    Cháu sẽ cố gắng học tập nhiều đức tính đẹp ở cô để hi vọng gia đình nhỏ bé của riêng cháu trong tương lai cũng ngập tràn hạnh phúc như gia đình cô :D Cháu cảm ơn cô đã chia sẻ "Nhật ký vui" này!!!
     
    oanhoanh4558 thích bài này.
  5. metomcat

    metomcat đồ sơ sinh giá rẻ

    Tham gia:
    20/2/2012
    Bài viết:
    21,895
    Đã được thích:
    2,319
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Nhật ký vui : Mẹ chồng nàng dâu thời online!

    có bà mc như thế thì thic quá nhỉ
     
    oanhoanh4558 thích bài này.
  6. oanhoanh4558

    oanhoanh4558 Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    8/5/2013
    Bài viết:
    7,608
    Đã được thích:
    2,913
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Nhật ký vui : Mẹ chồng nàng dâu thời online!

    Khi N đến nhà lần đầu tiên là không ai biết vì đi cùng rất nhiều bạn cùng lớp- phải đến lúc nhà có việc hiếu mc mình thì Ny con trai mới chính thức đc mọi người biết: nhìn vẻ ngoài khá nhanh nhẹn nhưng mình biết ngay các bạn này luôn đc bố mẹ bao bọc từng ly từng tý.... chắc vài giọt mưa tạt qua có lẽ bm cũng sợ con ....ho.
    Nếu ai có tính hay suppsoi thì có lẽ cũng đáng lo, nhưng mình luôn nghĩ lúc mình 20 tuổi.... nào đã biết làm gì! Nghĩ thế thôi thì ổn hết!
     
  7. oanhoanh4558

    oanhoanh4558 Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    8/5/2013
    Bài viết:
    7,608
    Đã được thích:
    2,913
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Nhật ký vui : Mẹ chồng nàng dâu thời online!

    Tháng ba /2014 mười ngày trc khi bé Phin ra đời mình rủ con dâu đi phố cổ với mục đích cho mẹ bé ăn các món mà sau này kiêng không đc ăn như bún ốc bún cua, bánh gối hoặc những món mà chỉ có ở ngõ chợ Đồng Xuân!
    Cùng đi ăn uống với nhau mà nghĩ cũng buồn cười làm sao ....ai cũng nghĩ chỉ có con gái đi với Mẹ ruột mới tự nhiên như thế! He he bất công cho các bà MC nhỉ?
    Điểm cuối vào phố cổ mua đồ nhà một anh tầm 30,sau khi anh tò mò nghe câu chuyện biết MC rủ CD bụng vất vưởng sắp sinh đi dạo phố , ,bạn nói nhỏ với mình: sao MCCD cô lại đi chơi với nhau đc như thế?
    Đấy chỉ là một câu chuyện nhỏ nhưng sao chúng ta-các bà MC - lại làm cho việc bình thường mà mọi người lại giật mình như thế ? Liệu có phải do chính chúng ta gây ra khi luôn cứng nhắc trong vai trò đó????
     
    Sửa lần cuối: 19/9/2014
  8. oanhoanh4558

    oanhoanh4558 Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    8/5/2013
    Bài viết:
    7,608
    Đã được thích:
    2,913
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Nhật ký vui : Mẹ chồng nàng dâu thời online!

    Tháng 4/2012 ...Dự định đám cưới sẽ diễn ra vào tháng 10/2012 mọi việc đặt chỗ và lên kế hoạch cho Đ C đc lên lịch rất tỷ mỉ...
    Khi gọi thợ để sửa sang phòng chú rể thì chú rể mang cặp vé nói "đôi ta " sẽ đi du lịch trc cưới, đc không mẹ?
    Nếu MC khó tính sẽ điên tiết khi phải bắt tay vào việc lớn một mình....nhưng mình lại nghĩ đến trc kia bận công việc đi buôn bán ở nhà MC mình làm cho mình nhiều việc mà mình mãi mới biết!!! Vậy thôi ..thôi ....thôi là xong và vui vẻ tạm biệt cho các con đi ko nặng nề là mình vô tâm!
     
  9. oanhoanh4558

    oanhoanh4558 Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    8/5/2013
    Bài viết:
    7,608
    Đã được thích:
    2,913
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Nhật ký vui : Mẹ chồng nàng dâu thời online!

    Mình đã chỉnh sửa một số thông tin,nhưng mục đích của mình ko phải như thế! Rất cảm ơn ý kiến của bạn!
     
  10. supership

    supership Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    19/3/2014
    Bài viết:
    429
    Đã được thích:
    61
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Nhật ký vui : Mẹ chồng nàng dâu thời online!

    cháu ngưỡng mộ cô quá. nhưng cháu cũng đang thấy hạnh phúc vì mẹ ck của cháu cũng rất tuyệt ạ. cháu cao to giống mẹ ck nên đi đâu ai cũng tưởng mẹ đẻ. hì hì
     
    oanhoanh4558 thích bài này.
  11. trinh yen

    trinh yen Da bò, cừu, dê + Gầy xuất Nhật Bản

    Tham gia:
    13/3/2012
    Bài viết:
    2,787
    Đã được thích:
    408
    Điểm thành tích:
    223
    Ðề: Nhật ký vui : Mẹ chồng nàng dâu thời online!

    chuc gia đình cô luôn hạnh phúc!
     
    oanhoanh4558 thích bài này.
  12. nguyenthuwinter

    nguyenthuwinter Banned

    Tham gia:
    16/6/2014
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    3
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Nhật ký vui : Mẹ chồng nàng dâu thời online!

    Cầu mong mấy nữa lấy chồng cũng gặp được gia đình như cô
     
  13. oanhoanh4558

    oanhoanh4558 Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    8/5/2013
    Bài viết:
    7,608
    Đã được thích:
    2,913
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Nhật ký vui : Mẹ chồng nàng dâu thời online!

    Khi nuôi dạy các con từ bé đến khi là các thanh niên Trong đầu mình ko có một định hình gì về việc con sẽ lấy vợ ntn- mình chỉ luôn tự nhủ phải biết bằng lòng với mọi thứ... con lấy vợ thì quyền chọn lựa là của các con.
    Có chị bạn khi con vào ĐH đã rào đường : ko đc lấy vợ xa(?????)
    Có chị ghét công an cấm con yêu ai ngành đó!
    Hãy làm sao cho bm tin về việc tìm một nửa của mình , nếu có gì chưa ổn ta bắt tay cùng sửa chữa cho ngôi nhà thêm hp nhé!
     
  14. oanhoanh4558

    oanhoanh4558 Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    8/5/2013
    Bài viết:
    7,608
    Đã được thích:
    2,913
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Nhật ký vui : Mẹ chồng nàng dâu thời online!

     
  15. oanhoanh4558

    oanhoanh4558 Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    8/5/2013
    Bài viết:
    7,608
    Đã được thích:
    2,913
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Nhật ký vui : Mẹ chồng nàng dâu thời online!

    Khi vắng nhà mình dặn bạn gái của các con: bọn con trai ko bao giờ chín chắn nên chúng ta phải luôn tỉnh táo và khôn ngoan để mọi người vô tình đến nhà ko hiểu sai nhé!
    Nhưng khi có bm ở nhà việc các con bày tỏ tình yêu với đối tượng luôn đc thoải mái... chuyện ôm hôn hay âu yếm quá là bt nên ko có gì phải ngại ngùng xấu hổ.
    Giờ MC và CD đang cùng làm bếp, con trai đi làm về vẫn ôm vợ chào là một việc rất bình thường !
    Bạn nghĩ nhìn thấy như thế có thik hơn khi họ lườn nguýt hoặc cấm cảu với nhau!
     
  16. oanhoanh4558

    oanhoanh4558 Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    8/5/2013
    Bài viết:
    7,608
    Đã được thích:
    2,913
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Nhật ký vui : Mẹ chồng nàng dâu thời online!

    Nhân vài dòng của bạn mình xin kể:
    Có một chị bạn đến nhà tâm sự với khuôn mặt buồn rười rượi:tao đang ốm vì con đây- Mình hỏi sao mà vừa vui vẻ thế mà bây giờ lại buồn thế? Chị nói từ khi có con dâu mình mất hết quyền hành(?????)- uống cốc nước mát xong mình mới đc chị kể: trc đi làm có tiền con trai đưa mẹ giữ, bây giờ có tiền là đưa cho vợ giữ....rồi mình lại cầm tiền ăn từ tay con dâu có bực không?
    Mình thấy:Nhiều người mẹ mong con khôn lớn nhưng có những thứ như TIỀN vẫn muốn nó y nguyên ko được thay đổi mới sinh ra bất hòa
     
    Sửa lần cuối: 12/7/2014
  17. oanhoanh4558

    oanhoanh4558 Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    8/5/2013
    Bài viết:
    7,608
    Đã được thích:
    2,913
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Nhật ký vui : Mẹ chồng nàng dâu thời online!

    Tháng sáu /2011 trước khi về cô lớn về làm dâu một năm cả nhà lại đi biển,theo nhận xét của nhà thì bố là người dễ nhất- đi chơi hay đi đâu cũng rất thương người bán rong:
    Thuê ghế trên bờ là việc bố chồng làm nhanh nhất, để cả nhà ra là có chỗ ngồi, NY của các con buồn cười nhất là bố luôn bị bao vây của các cháu hàng quà: bánh rán, nước dừa, bánh đa, ghẹ , tôm cua... vì BC nghĩ mua nốt cho người ta còn về làm việc nhà, tuy không hết nhiều tiền nhưng các con buồn cười nhất là chẳng ai đang bán hàng lại đi về cả!
    Rồi luôn đi thuê một phòng chung cho cả nhà tụ họp , không để các con tự ở riêng mang tiếng với Thông gia tương lai . Thế là cứ vui như tết nhưng ko quên thi thoảng vờ rủ nhau đi dạo để thả lỏng các con một lúc.....
     
    Sửa lần cuối: 19/9/2014
  18. inquocgia

    inquocgia Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    4/10/2009
    Bài viết:
    3,065
    Đã được thích:
    1,287
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Nhật ký vui : Mẹ chồng nàng dâu thời online!

    Chị ơi, thế các thanh niên nhà chị có bạn gái khi bao nhiêu tuổi, em cũng 2 cu nên mong chị chia sẻ để còn biết mà chuẩn bị tinh thần.
     
    oanhoanh4558 thích bài này.
  19. oanhoanh4558

    oanhoanh4558 Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    8/5/2013
    Bài viết:
    7,608
    Đã được thích:
    2,913
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Nhật ký vui : Mẹ chồng nàng dâu thời online!

    Khi học lớp 7 con trai lớn về kể có một bạn tên Mai thik con , nhưng con lại thik bạn khác, bạn ấy lại ghét con, mình bảo: lờ bạn con thik đi , rồi bạn ấy sẽ thik con cho mà xem, con gái nói ko là có mà... rồi mình cũng chẳng biết về sau ntn cho đến khi con học lơp11 thì lại đc một bạn gái trong lớp yêu và cậu cũng đáp lại, chỉ có điều khi đi họp phụ huynh cô.bé này luôn đc GV nhắc đến như một cô nàng đỏng đảnh (vì là con một vị quan chức QĐ.) rồi ty học trò đó cũng chỉ là một tình bạn khác giới mà thôi ...cho đến khi có mối tình nghiêm túc lúc con mình bắt đầu ĐH năm đầu... gặp nàng trong sinh nhật một ng bạn... và kết luôn.
    Con trai thứ hai vốn nhiều tài lẻ dễ thu hút hơn cho nên lớp 5 đã có một bạn tên Hương giang liên tục gửi thư - cu con còn muốn mình giúp dạy cách trả lời: nay mình vẫn trân trọng cất 5,6 lá thư rất đẹp và già dặn tư duy của cháu trong két sắt như kỷ niệm con trẻ rất đáng yêu.
    Rồi đến lớp 6 cu con được cử đi trường Đội Lê Duẩn ( gần công viên Thủ lệ) học nghi thức đội mười ngày... Thi thoảng tối mình vào ngó xem con sinh hoạt với các anh chị phụ trách - mình thấy con có khả năng thu hút và luôn luôn rất đàn ông khi tiếp xúc với mấy bạn gái....( mình ko xuất hiện mà chỉ nhìn từ xa cho cháu đc sống tự nhiên. Hết 10 ngày mình vào đón thì con khóc mếu máo: con yêu bạn Huyền ở đây nên ko muốn về nhà đâu! Mình buồn cười nhưng diễn rất tự nhiên ko để con ngượng trong khi các anh chị phụ trách cười rũ rượi,đi đến phòng bé tên Huyền xin địa chỉ và số để hứa sẽ đưa con đến sau khi về!(sau này vào cấp 3 Chu Văn An vô tình học cùng một lớp)
    Rồi màn chia tay thật bịn rịn của con trai út với cô bé đó mà mình rất nghiêm túc đứng chờ !
    "Yêu thế rồi về nhà độ hai ngày là tình yêu cũng hết( cho nên kinh nghiệm của mình là hãy để mọi việc diễn ra và kết thúc theo tự nhiên khi bố mẹ là một người bạn lớn của con trong các tình huống!
    Rồi vài mối tình nữa cho đến khi vào lớp 11. Mình thấy trên bàn học một cuốn vở cuộn tròn( mình nhìn thì đoán ra đây là cuốn con trai hay dùng nhất, giở trang đầu đã thấy: CHUYỆN TÌNH XE BUS.
    và mình đọc một mạch bản thảo của con viết trân trọng nhưng cực lãng mạn về một cô gái bản lĩnh mà con trai mình gặp khi cùng đi xe bus. Câu chuyện dẫn dắt rất hay và mình xem xong đã đoán: đây là người con mình yêu thực sự, rất yêu là đằng khác. Tác giả bây giờ bỏ viết từ đoạn tình yêu bị cô giáo mách nên " chuyện tình xe bus " được cất vào lưu trữ khi cô gái cá tính đó trở thành NY cho đến bây giờ!
    Nếu các bạn có con trai, hãy mau mau trở thành bạn tâm tình của các cậu- nếu có con gái vừa là mẹ vừa là chị để giúp cho con khi con thik một ai đó.... đừng nâng cao quan điểm vì cây cỏ còn có tình nữa là một con người bình thường sao lại ko có!
     
    Sửa lần cuối: 13/7/2014
    bn3013, meconSocinquocgia thích.
  20. van_lee

    van_lee Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    3/12/2009
    Bài viết:
    4,714
    Đã được thích:
    1,208
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Nhật ký vui : Mẹ chồng nàng dâu thời online!

    MC teen quá cô ơi, hihi (thik)
     
    oanhoanh4558 thích bài này.

Chia sẻ trang này