Tâm sự Nhật Ký Vui : Mẹ Chồng Nàng Dâu Thời Online!

Thảo luận trong 'Các vấn đề gia đình khác' bởi oanhoanh4558, 10/7/2014.

  1. oanhoanh4558

    oanhoanh4558 Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    8/5/2013
    Bài viết:
    7,608
    Đã được thích:
    2,913
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Nhật ký vui : Mẹ chồng nàng dâu thời online!

    Đầu tiên cô ko biết teen là như thế nào?... Nhưng hai con tr và hai cô dâu luôn đẩy cô bước vào xem teen sổng sao:
    Khi đi chơi cậu hai luôn chọn xem mặc gì cho phù hợp:
    Khi đi biển , hoặc hội lớp mặc ra sao, hội chợ buôn bán phải soạn đồ sao cho "hội Men" nhà cô ko chê: du lich phải soọc phông, kính, tông chứ không đc bộ đồ,tóc tai thì bị tỉa kiểu này kiểu nọ điên tiết lắm.... sau rồi cũng ok!
    Khi đi karaoke còn phải hát đôi với "mấy ông" này các bài tình yêu với giọng nữ nên dần dần thấy cũng hay...., nó chỉ vào mình hát và anh sẽ là người đàn ông của đời em....hát hay phết,hôm tới chú rể và cô dâu song ca khi ra mắt hai họ đấy!
    Ah nhưng ko phải gu của mình là cưa sừng làm nghé đâu nhé: teen trong đời sống tinh thần thôi bạn ah!
     
    Đang tải...


  2. Lợn bay

    Lợn bay Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    5/12/2013
    Bài viết:
    7,763
    Đã được thích:
    1,145
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Nhật ký vui : Mẹ chồng nàng dâu thời online!

    Mẹ chồng nào cũng tâm lý như cô thì tốt cho các cô con dâu quá.
     
    oanhoanh4558 thích bài này.
  3. nam bo thit bo ngon

    nam bo thit bo ngon Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    3/9/2013
    Bài viết:
    6,461
    Đã được thích:
    1,241
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Nhật ký vui : Mẹ chồng nàng dâu thời online!

    Hôm qua cháu online facebook, đọc tin trên trang cá nhân cháu thấy cô được tag bởi bạn Qa yêu Pu nội dung " Big Family " ăn tối tại Bồ Đề Tâm, có hình ảnh cả nhà và facebook của tất cả mọi người. Cháu đã xem và được biết nhiều thông tin của các con cô. Mấy lần cháu qua nhà đưa thịt cho cô chỉ biết mặt thôi ạ. Cháu rất ngưỡm mộ, các anh chị đều học rất giỏi, công việc và sự nghiệp rất tốt, bé Nam Anh ( cu Phin ) rất dễ thương và đáng yêu.

    Các cụ có câu, " Đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm "
    Có được 1 gia đình đầm ấm hạnh phúc như vậy đầu tiên phải kể đến sự chăm lo, vun đắp của cô ạ. Người vợ, người mẹ tâm lý, hiền hậu, thương yêu chồng con tận đáy lòng. Hôm nay lại đc đọc topic của cô, cháu lại hiểu thêm đc nhiều điều nữa, 1 bài viết rất hay và cảm động.
    Cháu chúc mọi người nhiều sức khỏe, đón thêm nhiều niềm vui hạnh phúc nữa trong cuộc sống, thật viên mãn cô nhé :)
     
    oanhoanh4558 thích bài này.
  4. oanhoanh4558

    oanhoanh4558 Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    8/5/2013
    Bài viết:
    7,608
    Đã được thích:
    2,913
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Nhật ký vui : Mẹ chồng nàng dâu thời online!

    Có những món quà tinh thần rất nhỏ mà lại có sức nặng ghê gớm, mấy lời khen động viên có thể đưa một BMC khó tính thành một bà mẹ dễ chịu, có những câu nói mà cải tạo được những người khắt khe ích kỷ thành người có tâm tính tốt.
    Cô ko có gì để gọi là khoe bản thân, cô chỉ muốn một thông điệp qua topic này:
    Hãy độ lượng hơn, hãy bớt giận khi có người chưa tốt với mình, hãy yêu và tặng nhau những món quà tinh thần trong CS đầy áp lực này, cô thấy cháu cũng đang muốn thế! Cảm ơn cháu cm vào chủ đề này nhé!
     
    Sửa lần cuối: 16/7/2014
    nam bo thit bo ngon thích bài này.
  5. nam bo thit bo ngon

    nam bo thit bo ngon Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    3/9/2013
    Bài viết:
    6,461
    Đã được thích:
    1,241
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Nhật ký vui : Mẹ chồng nàng dâu thời online!

    Với mọi người mẹ tâm lý và thoải mái như cô cháu tin ko phải chỉ chị Ngân, mà ai làm con dâu cũng sẽ gắn bó, thân thiết như con ruột, mẹ đẻ cô a. Ước gì sau này mẹ chồng cháu cũg giống cô :)
    Hôm nọ cháu xem 1 status chị ấy đăng lên facebook mà cảm thấy hp lây cô ah. Bức ảnh chụp gia đình mình ngồi trong xe, nội dung quyết toán muộn nên được bố mẹ chồng và chồng đến công ty đón về, là người ngoài mà cháu còn cảm nhận niềm hp ấy thế nào cô ạ, đúng là ko có gì = tình cảm cô nhỉ
     
    Sửa lần cuối: 14/7/2014
    oanhoanh4558 thích bài này.
  6. oanhoanh4558

    oanhoanh4558 Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    8/5/2013
    Bài viết:
    7,608
    Đã được thích:
    2,913
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Nhật ký vui : Mẹ chồng nàng dâu thời online!

    Thế ah, nhiều khi cô ko biết các chia sẻ của con dâu với mọi ng vì cô ko có nhiều thời gian cho FB,
    chỉ biết khi trong viện sinh e bé, buổi đêm cô giúp con dâu mà luôn đc con giơ dấu hiệu Like ( từ của công dần fb).
    Hạnh phúc của con người chỉ cần một dấu hiệu tay , sao mọi người lại nỡ quên cái nhỏ bé ,cứ mải lo ép nhau về nề nếp gia phong, cô nghĩ nên đi từ chỗ thấp lên chỗ cao , từ cái bình thường đến cái tinh tế thì gia đình mới bền vững... thanks cháu đã quan tâm đến các chủ đề về gia đình nhé!
     
    nam bo thit bo ngon thích bài này.
  7. oanhoanh4558

    oanhoanh4558 Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    8/5/2013
    Bài viết:
    7,608
    Đã được thích:
    2,913
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Nhật ký vui : Mẹ chồng nàng dâu thời online!

    Mình nghĩ con người gồm hai nửa: con+ người= con người.
    Mẹ chồng gồm hai cá thể liên quan: mẹ+ chồng= mẹ chồng.
    Chắc họ cũng biết yêu thương nhưng không biết san đều sang hai phần nên có đôi lúc để phần kia trỗi dậy
    Rồi chúng ta đôi lúc cũng làm lệch sự cân bằng phép tính nên có lẽ cái phần tốt ko thể phát huy... Cho nên thôi thì cứ rộng lòng cho tình cảm ko so đo rồi có lẽ cũng cảm hóa được các MC khó tính ko tâm lý!
     
    Sửa lần cuối: 16/7/2014
  8. oanhoanh4558

    oanhoanh4558 Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    8/5/2013
    Bài viết:
    7,608
    Đã được thích:
    2,913
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Nhật ký vui : Mẹ chồng nàng dâu thời online!

    Tai sao mình có thể hòa đồng cùng con dâu mà chẳng thấy khó khăn gì- đơn giản là khi nhìn thấy cd làm chưa tốt mình nghĩ ngay lúc mình bằng tuổi con dâu mình đã biết những gì ?
    Mình nhớ bản thân lúc mới về nhà chồng mấy ngày : chồng mời anh trai đến chơi, chưa hỏi mình là ntn, nói luôn em đi chợ mua đồ làm mấy món mời anh D ăn cơm nhé; lúc ấy thực phẩm gia giảm khan hiếm - Lại sống ở nhà là con út việc gì cũng có mấy chị gái làm, mình rối hết cả lên và MC ra tay hộ luôn ko hề điều tra xem biết hay ko biết! Mình nể bà vô cùng và bà còn nói: sau cờ đến tay ai người ấy phất!
    Vì thế các MC đừng nghĩ sự xét nét làm cho con dâu tiến bộ... nó chỉ làm hết hứng thú học hỏi mà thôi!
     
  9. Beocyeu

    Beocyeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    12/4/2012
    Bài viết:
    1,061
    Đã được thích:
    577
    Điểm thành tích:
    723
    Ðề: Nhật ký vui : Mẹ chồng nàng dâu thời online!

    Hiếm có mẹ chồng nào như cô lắm, cô thật là tuyệt vời, cháu chúc gia đình cô luôn hạnh phúc.

    Như nhà cháu thì cháu bị MC , chị chồng rất ghét, cũng chỉ bởi họ có đứa con trai tài giỏi quá mà cháu thì bình thường mọi mặt. Bình thường mẹ chồng cháu đã yêu con một cách ích kỉ, kiểu con đưa ai về cũng không đồng ý, mà còn phá cho bằng tan thì thôi, toàn bảo không xứng với con của cụ. Chồng cháu nhiều lần bị thế nên rút kinh nghiệm, yêu cháu tính cưới mới đưa về, vậy mà lịch sử vẫn lặp lại dù anh ấy cao tuổi rồi. Vì quyết lấy cháu nên MC cháu gần như từ mặt con trai, con dâu thì không bao giờ nhìn tới, nhưng chồng cháu đã để vợ con sống riêng ngay, anh ấy nói bình thường MC-ND đã không mấy khi quý nhau, hoàn cảnh thế này thì càng cần tách ra ngay từ đầu. Chúng cháu ở riêng đến giờ là 6 năm chưa một lần nào cãi vã, rất hạnh phúc, duy có MC cháu vẫn ghét cháu không nhìn mặt. TRước kiếm cả bốn năm chục triệu/tháng chồng gửi mẹ mua nhà mua xe, giờ vì phải lo cho vợ con thì bao nhiêu dành cho vợ con tất , càng là cái gai trong mắt mẹ chồng, chị chồng cháu( do ra riêng nên chồng cháu bị giận, ra đi tay trắng). Cháu bị thêu dệt không ít chuyện từ miệng chị chồng, bị mẹ chồng làm lễ đàn mời thầy phù thủy về cũng cho chúng cháu bỏ nhau, may mà trời thương cháu không bị vận hạn do những thứ bùa ngải đó.

    Rút cục hạnh phúc vợ chồng phụ thuộc đàn ông rất nhiều, người phụ nữ thực ra luôn bị động, dù có tử tế đảm đang mấy nhưng anh chồng nghe lời mẹ thì cũng coi như bất hạnh, mà dù có ngây thơ, vụng về nhưng có người chồng độ lượng, biết che chở bảo ban vợ thì vẫn hạnh phúc như thường. Bình thường ở Việt Nam con cái khá phụ thuộc cha mẹ, cuộc đời mỗi người nhiều khi chả bao giờ được sống cho bản thân, được làm gì mình thích mà thường theo ý bố mẹ. Như cháu tuy bố mẹ chồng đã làm những chuyện đáng để cháu hận nhưng thực lòng cháu vẫn ơn ông bà vì đã sinh ra một người con bản lĩnh như chồng cháu, luôn bảo vệ vợ trước bão dông cuộc đời, đó là điều đẹp đẽ nhất mà một người đàn ông làm cho một người phụ nữ phải không cô.
     
  10. inquocgia

    inquocgia Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    4/10/2009
    Bài viết:
    3,065
    Đã được thích:
    1,287
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Nhật ký vui : Mẹ chồng nàng dâu thời online!

    Vào đây đọc để biết nhiều chia sẻ của các em bây giờ, để mình cố gắng sau này làm mẹ chồng tốt. Quay đi quay lại nhanh lắm, mới hồi nào lo làm dâu cho tốt, giờ con trai đã 13-14 tuổi, lại học dần cách làm mẹ chồng thôi!
     
    oanhoanh4558 thích bài này.
  11. oanhoanh4558

    oanhoanh4558 Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    8/5/2013
    Bài viết:
    7,608
    Đã được thích:
    2,913
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Nhật ký vui : Mẹ chồng nàng dâu thời online!

    [Như cháu tuy bố mẹ chồng đã làm những chuyện đáng để cháu hận nhưng thực lòng cháu vẫn ơn ông bà vì đã sinh ra một người con bản lĩnh như chồng cháu, luôn bảo vệ vợ trước bão dông cuộc đời, đó là điều đẹp đẽ nhất mà một người đàn ông làm cho ]


    Dù bực bội và chua cay bao nhiêu do mc và cc gây nên nhưng câu này đã xóa hết tội cho họ!
    Nói thật là con người như họ luôn tự làm khổ mình, cách sống của họ ko chỉ khó với cháu mà họ khó với tất cả, họ làm khổ chính con yêu của họ mà luôn đổ cho người khác...
    Cháu nên giúp họ tỉnh ra khi chưa muộn bằng cách buông bỏ tội của họ ít nhất là ko áp lực gây khó nghĩ cho chồng , hãy dạy con nhìn tốt về bà và bác của nó... Nếu họ ko tốt nó tự nhận ra- tối kỵ con trẻ phải nghe hai bên nói xấu nhau bạn ah.
    Mình thấy bạn gặp đc người chồng tốt với bạn, nhưng trong tâm tư anh vẫn dằn vặt trong lòng...vì khúc mắc với ng sinh ra mình, trong lòng vẫn có một khoảng trống mà khi giỗ ngày tết,những dịp tụ họp họ hàng ,nếu chú ý bạn sẽ thấy ngay.
    Là một người vợ yêu chồng mình sẽ xót xa lắm, nhưng thôi,đành để đến khi hai người tự giải quyết , bạn tránh để không bị đổ là ng gây ra là đc.... Xin chia sẻ và cầu mong chồng bạn sẽ cứng rắn giải quyết ko bỏ lửng lơ như vậy nữa!
     
    Sửa lần cuối: 15/7/2014
  12. me yeu nghe

    me yeu nghe Guest

    Ðề: Nhật ký vui : Mẹ chồng nàng dâu thời online!

    ui, mẹ chồng tâm lý quá đi!^^mình học tập làm mẹ chồng thế này
     
    oanhoanh4558 thích bài này.
  13. oanhoanh4558

    oanhoanh4558 Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    8/5/2013
    Bài viết:
    7,608
    Đã được thích:
    2,913
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Nhật ký vui : Mẹ chồng nàng dâu thời online!

    Khi sinh con ra bao nhiêu lo lắng xem con mình hình hài ra sao, khi con đi học lại lo sao cho có một tương lai tốt đẹp.Vậy sao sau khi lo đám cưới cho con các mẹ chú rể lại luôn rơi vào tình trạng căng thẳng với một nửa của con mình nhỉ?
    Dưới danh nghĩa dạy dỗ nhiều mc đã để gia đình bước vào một vào một cs mà chính con trai họ buộc phải đối đầu hoặc giả dối với chính họ....
    Căng thẳng tức giận luôn làm cho khuôn mặt già nua hơn,da dẻ nhăn nhúm hơn.
    Con tránh mẹ, cháu tránh bà ngoảnh đi ngoảnh lại là đã hết cả cuộc đời... Buồn lắm!
     
  14. oanhoanh4558

    oanhoanh4558 Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    8/5/2013
    Bài viết:
    7,608
    Đã được thích:
    2,913
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Nhật ký vui : Mẹ chồng nàng dâu thời online!

    THÁNG 10/2012 một người mới đã có mặt trong quyển hộ khẩu của gia đình: khi mình gọi cho một cô bạn tư pháp nhập khẩu cho con dâu,mình được nghe tư vấn: em thấy không ai nhập ngay đâu, họ luôn chờ một thời gian xem ý ăn ý ở của CD rồi họ mới nhập..., có nhà còn xem sinh con rồi họ mới nhập hộ cho con dâu đấy!
    Oài...sự chắc lép của bên chồng có phải là một rào cản việc hòa nhập của một con người, sao mọi suy nghĩ của chúng ta luôn nghĩ đến cái không tốt trc như vặy, mình đùa rồi trả lời : chị muốn thổ công nhà chị biết cháu để còn phù hộ cho cháu chứ em, khi cúng gia tiên mà thổ địa không thấy trong danh sách thì sao biết mà cho con cho cái!... Bên đầu kia: tùy chị nhé!
     
    Sửa lần cuối: 16/7/2014
  15. oanhoanh4558

    oanhoanh4558 Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    8/5/2013
    Bài viết:
    7,608
    Đã được thích:
    2,913
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Nhật ký vui : Mẹ chồng nàng dâu thời online!

    Đây không phải là một việc làm tốt cho riêng con dâu đâu bạn,mẹ bạn và mình đều rất " khôn" khi yêu vợ của con mình.
    Ô xã mình khi ngồi cafe bờ hồ luôn quan sát các bà đi bách bộ, thấy các bà luôn miệng nói chuyện nhà: trông bà nào cũng sợ thật, em nhìn mặt ai mà tươi cười hớn hở là nhà người ta ko có chuyện gì, ai mà quay suôi quay ngược tìm người nghe chính là bà lắm chuyện.
    Rồi ô xã còn chỉ: hai VC nhà kia anh thấy quá hạnh phúc, đi với nhau mà cả hai trông rạng rỡ thi thoảng nhìn nhau cười là trong nhà họ vui lắm đấy, nếu con mình nó có gì chưa ổn anh và em bỏ qua cho các con là rất tốt cho chính mình đấy.
    Vì thế nhà mình và anh chị thông gia rất hay đến thăm nhau ko hề câu nệ vì là thông gia , hai bên có thể cùng ăn chung một bát cơm sẻ đôi vì trót nấu hơi ít.
     
  16. oanhoanh4558

    oanhoanh4558 Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    8/5/2013
    Bài viết:
    7,608
    Đã được thích:
    2,913
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Nhật ký vui : Mẹ chồng nàng dâu thời online!

    Khi các con trai đến tuổi " dạy thì" mình chủ động nói chuyện giới tính qua việc mua vé cả nhà xem các phim : Titanic- Trân châu cảng-Người đàn ông mang mặt nạ sắt- Casablanca-vv, các phim tình yêu có cảnh nóng (rất nóng ) nhưng không dung tục luôn hướng óc tưởng tượng của các chú đang đến tuổi ...một cái nhìn sâu sắc về giới tính.
    Việc thấy các hiện tượng bất thường luôn đc con thông báo nên việc thik hoặc yêu ai nhà mình ko phải dấu diếm!
    Việc dạy con do luôn thấu hiểu và tôn trọng nên cũng dễ vượt qua các giai đoạn dở dở ương ương,nếu bạn vô tình thấy một vài dòng vu vơ trên tờ nháp, đó chính là cảm xúc của con khi vui hay khi giận nhau- chớ có gây thêm kẻo con có ầm ầm gắt gỏng lại bảo con hỗn hào với bố mẹ! Giờ may đã có vợ các con gánh hộ ( việc giận cá chém thớt là mình ko bị gánh nữa rồi)!
     
  17. Beocyeu

    Beocyeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    12/4/2012
    Bài viết:
    1,061
    Đã được thích:
    577
    Điểm thành tích:
    723
    Ðề: Nhật ký vui : Mẹ chồng nàng dâu thời online!


    Cháu cảm ơn cô đã tâm tình chân thành khuyên bảo cháu . Thực sự thì ở vai con cháu dù có hận có ... ghét, nhưng cháu nào dám nghĩ BMC có tội bao giờ, thực sự cháu không dám nghĩ như vậy. Xét cho cùng một ai đấy không thể thương yêu mình là việc của họ, mình chỉ có thể trách về tình cảm nếu đó là cha mẹ anh em mình mà thôi. Với cách sống ấy BMC và chị chồng cháu đang tự làm khổ bản thân mình, ngoài con dâu họ cũng khắt khe với cả con cháu anh em ruột thịt nữa cơ, từ mặt cũng không ít người. Song cháu vẫn có cái may mắn vì BMC tuy thế nhưng là người có học nên không dùng những từ ngữ xúc phạm với cháu, cũng không tham gia gì vào cuộc sống riêng của bọn cháu mấy năm nay. Hiểu theo 1 nghĩa khác thì ông bà coi như không có sự có mặt của cháu nữa, đó vừa là điều không vui nhưng lại là điều may mắn vì ai cũng bảo nếu cho có được chấp nhận thì về ở chung không ai chịu nổi, rồi cũng có ngày xách vali với tờ đơn ly hôn mà thôi. Cháu nói có thể khó tin nhưng cháu sống rất thanh thản, thoải mái, chồng con rồi nhưng cháu vẫn trẻ trung, rạng rỡ như chưa gì vậy. Về phần chồng cháu thì cũng 1 năm trở lại đây anh ấy đã được quay về đoàn tụ, ngày lễ tết đều đưa con cái về ăn uống, và cháu ủng hộ điều đó, duy có cháu là ông bà không muốn cho về và chồng cháu cũng không muốn vợ phải quỵ lụy, tổn thương thêm. Cháu cũng không nói xấu ông bà hay nhà chồng với con cháu đâu, thực ra ông bà không còn là sự quan tâm cháu lâu nay rồi nên cháu không để ý nữa. Chồng cháu nói ông bà đối xử thế là quá quắt và sẽ là người chủ động đến với con dâu khi nghĩ lại, còn cháu không phải bận tâm gì cả. Chồng cháu là người tự lập từ nhỏ do học giỏi nên được đi xa, cháu chưa thấy anh ấy buồn phiền gì mấy khi, mọi khó khăn dù về gia đình, tình cảm hay công việc anh ấy đều tiếp nhận với sự mềm mỏng, bình tĩnh và lịch sự, hơn nữa biết rõ tính bố mẹ từ xưa nên cũng gạt mọi chuyện chưa thể giải quyết sang một bên. Nhà cháu chưa bao giờ vắng tiếng cười của vợ chồng con cái, cháu còn không thể tin vợ chồng cháu đã sống vui vẻ hạnh phúc trong mấy năm đầu - là thời gian thử thách của hôn nhân như vậy.

    Cô ạ, gia đình chồng cháu đã làm cho cháu và gia đình cháu mang tai tiếng, mà điều này chả bao giờ có thể gột rửa. Cháu cũng chỉ là 1 cô gái trẻ thời nay, sống có phần ích kỉ, yêu bản thân mình nhât chứ không nặng về truyền thống hy sinh như phụ nữ thời xưa, và tất nhiên là cháu không bao giờ thích ở chung nhà chồng. Vì vậy nếu nói cháu quên đi chuyên này là không thể, nhưng tự cháu cũng không dám nghĩ ông bà có tội gì để tha thứ, thực sự họ là cha mẹ và họ có quyền không thích con dâu. Cháu luôn động viên chồng về bên nhà nhiều, tuần nào cũng cho con về chơi để ông bà khuây khỏa tuổi già, đó cũng là quyền lợi của con cháu vì chúng cần biết nguồn gốc của mình, có sự quan tâm của ông bà là hạnh phúc chính đáng của con trẻ. Về phần cháu, nghĩ đến chuyện này cháu chỉ trực khóc mà không biết tại sao nữa, nói cô không tin nhưng cháu không mong cái ngày cháu đoàn tụ với nhà chồng đâu, vì họ làm cháu kinh sợ. Cháu chỉ sợ sóng gió , xúc xiểm , va chạm và cháu phải lên tiếng rồi mang tiếng láo. Cháu hy vọng ông bà sống vui, khỏe và đến khi già cả yếu ớt, không làm gì được con dâu nữa thì cháu về chăm sóc.

    Cảm ơn cô đã chia sẻ với cháu, chúc cô và gia đình nhiều sức khỏe và hạnh phúc.
     
    Sửa lần cuối: 16/7/2014
    meconSocoanhoanh4558 thích.
  18. oanhoanh4558

    oanhoanh4558 Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    8/5/2013
    Bài viết:
    7,608
    Đã được thích:
    2,913
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Nhật ký vui : Mẹ chồng nàng dâu thời online!

    Thế là bạn cũng may mắn khi có một người chồng luôn vững chãi trong đối nhân xử thế, chán nhất là cảnh gặp MC cay nghiệt hoặc ích kỷ luôn muốn con lấy vợ theo ý mình, song lại phải chịu thêm chồng nhu nhược luôn chẳng có quan điểm gì: buồn nhất cho bọn trẻ là có người cha ba phải. Nếu nói theo âm lịch thì cũng có những người MC số xung khắc với chính con của mình nên họ cũng đáng thương! Chúc bạn luôn hạnh phúc và luôn hướng gia đình đến niềm vui nhé!
     
    Sửa lần cuối: 16/7/2014
  19. camket

    camket

    Tham gia:
    17/4/2013
    Bài viết:
    14,958
    Đã được thích:
    2,289
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Nhật ký vui : Mẹ chồng nàng dâu thời online!

    Ai được làm con dâu cô chắc sướng lắm đấy, MC tâm lý mà
     
    oanhoanh4558 thích bài này.
  20. Beocyeu

    Beocyeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    12/4/2012
    Bài viết:
    1,061
    Đã được thích:
    577
    Điểm thành tích:
    723
    Ðề: Nhật ký vui : Mẹ chồng nàng dâu thời online!


    Cháu cảm ơn cô, cháu vẫn thấy cháu là người con gái vô cùng may mắn khi gặp chồng cháu, dù được nhà chồng tốt đẹp giàu có nhưng nếu người chồng không làm mình nể phục về tài năng, trí tuệ và ứng xử thì cháu cũng không thấy hạnh phúc bằng. Cảm ơn cô và mong mọi điều tốt đẹp sẽ đến với gia đình cô.
     
    oanhoanh4558 thích bài này.

Chia sẻ trang này