Tâm sự Nhật Ký Vui : Mẹ Chồng Nàng Dâu Thời Online!

Thảo luận trong 'Các vấn đề gia đình khác' bởi oanhoanh4558, 10/7/2014.

  1. oanhoanh4558

    oanhoanh4558 Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    8/5/2013
    Bài viết:
    7,608
    Đã được thích:
    2,913
    Điểm thành tích:
    863
    Nhật ký vui MCND:
    Tháng 1/2006:
    Một tối con trai út mách lẻo nguồn tin rất quan trọng: "anh đã có người yêu, con cho mẹ xem trộm ảnh chị ấy nhé, mẹ ko được cấm anh đâu,chị ấy học giỏi hơn anh nhiều ,cũng xinh lắm nhé"....???
    Tháng 5/2007:
    Cả nhà đang ngồi chơi trong nhà thì con trai lớn nhà mình có bốn năm cô bạn đến chơi, mình đc con trai út mật báo: "một trong các chị kia có người yêu của anh " nó và ko quên:mẹ ko đc nói con là chỉ điểm.... Phải nói có thằng em biết sợ anh cũng thuận lợi khi dạy dỗ !
    Lâu lâu mình lại đươc tình báo ngầm cung cấp thông tin ảnh :xem trộm ảnh qua điện thoại thì khó biết như thế nào ... cho đến hôm con trai lớn xin đi chơi Thác đa với bạn: mình đã được xem hẳn ảnh con đang quỳ gối cầu hôn một cô bé, theo cảm giác của mình trông đáng yêu , thông mình và "con nhà lành" lắm... ( nếu bà mẹ khác thấy con quỳ gối như thế thì về sẽ cho một trận ....)
    Ai muốn nói gì thì nói, trong suy nghĩ vợ chồng mình luôn tôn trọng quan hệ của các con và vẫn nói với nhau: nếu con chọn ai mình nên tôn trọng và chấp nhận hình thức, khoảng cách địa lý nếu người yêu các con ko phải sinh ra ở HN ! Chỉ cần tư chất con người là chính,còn nếu có gì chưa được vợ chồng mình sẽ chỉ bảo thêm -mình luôn nghĩ con người sinh ra số phận đều được định sẵn , nên cuộc sống ko có áp lực căng thẳng gì!
    Tháng 5/2009 : cô giáo chủ nhiệm gọi điện báo tin con trai út có người yêu. Mình đón nhận rất tin này rất ...bình thường vì khi đi học mình cũng nhiều người" tấn công" lắm - Mình lại có quan niệm việc con có người yêu là bình thường , nếu ko có ai quan tâm có nghĩa là con bạn chẳng được ai chú ý đến)
    Tháng 6/2010 - một cú điện thoại: " mẹ ơi con bị CA phường Quán thánh giữ xe máy, mẹ xuống xin xe cho con ."
    Lúc con gọi ra CA mình đang nghỉ ở nhà vì tang lễ MC ,mình đồng ý cho "cu con" mượn xe máy nhưng con cũng biết trước đó xe mình bị kẻ gian lấy hết đăng ký - mà đã bị mất hết giấy tờ nên rất lo lắng khi khi phải đến CA nộp phạt!
    Bước vào Đồn CA mình nhìn thấy một cô bé con con đứng cạnh con trai út lý nhí chào! Ah.... có thể đây là một lễ ra mắt NY đầy ấn tượng rồi đây!
    Mình vào đồn CA lúc đó thấy rất đông thanh niên bị giữ xe. - mình "trổ tài"xin xe trong mấy phút trc sự kinh ngạc của hai đứa (vì lo sợ mẹ mắng) đã nài nỉ các chú CA cả tiếng đồng hồ để xin xe mà ko thể được , nam thanh nữ tú mới đành gọi mẹ (một sự trẻ con ko tưởng )
    Mình dắt xe đi ra , cả hai lếch thếch đi sau với hai bộ mặt tái mét... He he và quyết định lấy luôn xe về trc,để cho đôi trẻ tự đi xe bus về sau : quay bộ mặt nghiêm nghị lại mình nói:"chưa đến tuổi đi xe máy tại sao con xin đi ra cổng lại lớ xớ xuống đây". ( thôi thì cũng biết con sỹ với nàng nhưng mình vẫn lạnh tanh nói vậy ). Sau này nàng thơ kể lại là"ko bao giờ cháu quên buổi ra mắt bất đắc dĩ đó!"
    Lúc đó NY của trai lớn đã thi thoảng đến chơi, mẹ này cũng hay gà gà cho trai lớn mấy chiêu thu hút cô bé đó ( nhìn chung 70% đôi đó sẽ tác thành)
    Lúc này con trai đầu cũng đủ lớn nên mình ko lo lắng gì cho con nữa và đã rõ về bạn của con qua mật thám: mẹ ơi anh bảo chị ấy học giỏi lắm , mẹ đừng cấm anh nhé( đồng minh đáng yêu chưa?)
    Trưa hôm sau mình bảo trai út cho xin số của cô bạn gái và rồi mình quyết định nhắn tin trước rồi gọi điện sau : mời cháu đến nhà chơi.
    Một cuộc gọi lại tức thì sau tin nhắn:"bác mời cháu đến thật ah!- "bác mời thật, cháu lên nhà bác chơi và nhân tiện cho bác xin lỗi đã làm cháu sợ nhé!"
    Vì đã đón nhận hết sức bình thường tin con có bạn gái, nên việc mình chân thành quan tâm đến bạn của con luôn làm các cháu đến nhà mình rất thik. Các bà mẹ ơi, đừng tưởng cấm con mà có lợi; một TY vụng trộm sẽ ko có không gian và thời gian sao có thể làm cho các con đc thoải mái đi tìm một nửa của mình!
    Tháng 6/2010 VC mình nhờ hai con trai xin phép hai nhà cho hai bạn gái đi du lịch biển Đồ sơn hai ngày cùng nhà mình; bạn con lớn xin và được bố mẹ cho phép- bạn con bé (chắc do còn bé) không được bố mẹ cho đi ????
    Thế là cả nhà có một cô bé đi cùng... Trong hai ngày, mình quan sát thấy NY của con có rất nhiều hình ảnh của mình trong đó.... nhưng may mắn hơn mình là bạn gái của con đc học rộng biết nhiều hơn.
    Ở đó hai ngày cả nhà cảm thấy vui và luôn luôn tạo điều kiện cho con tìm hiểu nhau thoải mái trước sự giám sát ... từ xa của mình!
    Phải nói gián điệp gia đình bây giờ đang chơi hai mang nên hay giả vờ tạo tình huống cho anh trai nhiều cơ hội lắm..... ( bây giờ kể lại anh và chị cười phớ lớ...)
    Tháng 10/2010 mình mời cả hai bạn gái của các con đi Buffet để xác nhận cácnmối quan hệ yêu đương này đã đc gia đình công nhận, lúc bấy giờ mình luôn canh chừng cho con trai bé và luôn nói chuyện bâng quơ thế nào là TÌnh yêu nam nữ đích thực của con ng- BẠN BÈvà NY giống và khác nhau ở điểm gì sao cho con trai ko ngộ nhận, ko nhầm lẫn tình yêu với tình bạn...
    Khi ra về cả nhà ngồi tại sảnh chụp một bức ảnh có ba cặp rất là ấm cúng, ngay trong đêm nó đã đc đăng tải lên intenert (doNy con trai út post lên ...đấy vẫn rất trẻ con mà)
    Thế là ngay hôm sau mình đc rất nhiều bạn bè chất vấn: tại sao cho con yêu sớm thế- tại sao công nhận sớm thế-bà muốn con lấy vợ sớm ah ... vv và vv
    Duy có một nguồn động viên rất vững chắc cho mình :Ông xã và bên ngoại; chẳng là nhà ngoại vẫn có truyền thống bố mẹ luôn tôn trọng các con khi đến tuổi yêu đương, con các anh chị luôn đc tự chọn và quyết định hôn nhân ko ai cấm đoán, các cháu bên nhà khi có người yêu yêu đã đưa NY giới thiệu với nhau, hợp lại thành một hội dâu rể rất đông vui ... thế thôi là đã đủ cho quyết định của mình, chỉ làm sao hướng các con luôn yêu thương và luôn là một chuẩn Men trong mọi khía cạnh.
    Qua một hành trình dài....... yên ả của hai đôi, mình luôn đc hai bạn các con chọn làm đồng minh khi chớm trục trặc hay xíc mích to nhỏ - đòn phủ đầu bao giờ cũng oánh vào hai Men nhà mình ... tội gì mà ko bênh phụ nữ!
    Đêm giao thừa tháng 1/21011 : minh sms chúc tết bạn gái của con trai lớn :" cháu ơi tết này chăm sóc bố mẹ chu đáo nhé...vì sang năm cháu ăn tết trên nhà hai bác rồi, sẽ ko đc đón giao thừa ở nhà nữa đâu...." Tin nhắn này đc nhắn lại ngay sau đó: "Ôi, Thật thế hả bác?"
    Tháng 10/2012 đôi lớn chính thức tổ chức cưới tại KS Thắng lợi sau 5 năm thoải mái tìm hiểu, thoải mái tham gia mọi hoạt động lớn bé của gia đình mình và đc ra mắt họ hàng hai bên: một đám cưới đẹp và trang trọng với mọi thứ đều hoàn hảo tuyệt vời!
    Nay VC mình và bố mẹ vợ của con trai lớn ngày ngày cùng vui với cu Phin tại số X/XX Âu cơ , hai nhà có mối quan hệ : ko có khái niệm là thông gia vì VC mình đã xin nhận làm em của anh chị bên ấy là vì it tuổi hơn anh chị bên đó sau khi các con đồng ý cưới!
    Tháng 11/2012 Vợ chồng mình thực sự làm được làm BMC nên cũng có một số thay đổi vui vui: Mình quy ước bố chồng và con trai út không còn đc quần đùi chạy rông trong nhà- ( đã đc quy định trc khi con cưới) Rồi cố gắng không đc để xảy ra cãi nhau , hay ko đc kêu ca tiền nong rơi mất khi nhà đã thêm một thành viên mới ... Tối thiểu là lệnh sẽ được rút lại sau thời gian con dâu thực sự hoà nhập!
    Tháng 12/2012 nhà mình chuẩn bị đón một tết đầy hạnh phúc vì có thành viên mới: con dâu cả... một vai trò rất cần sự gương mẫu vì làm vợ.. Rồi làm chị dâu.... Rồi sẽ làm mẹ....
    Tháng Giêng/2013 mọi việc diễn ra hết sức bình thường, con đã thực sự quen với nếp sống gia đình - khi mình rủ con đi chơi cùng mẹ luôn bị mọi người tưởng là mẹ con gái ( phải nói hình thức và gu ăn mặc MCND sao lại giống nhau đến thế !!!
    Qua việc trong gia đình , nhiều khi mình nghĩ đến câu: làm phúc đc phúc và lại càng lấy đó làm động lực để sống sao cho các con thêm hạnh phúc... Đó mới thực sự là tình yêu gia đình ,và là cách để yêu gia đình!
    Khi con dâu ốm nghén mình đưa khám thai , tại việncác BS và mọi ng toàn nghĩ mình là mẹ đẻ của con dâu ( thế thì càng dễ để mình trải nghiệm khi hai mẹ con ra ngoài với nhau, để luôn được xem và nghe mọi người nói thật về mối QH luôn nhạy cảm này .. mình sẽ biết và điều chỉnh bản thân như thế nào?
    ........ Mọi thứ diễn ra thật êm đềm,VC mình luôn giảm nhẹ mọi áp lực để cho cuộc sống chất lượng hơn. Trong nhà đời sống tinh thần luôn đc đưa lên hàng đầu, và trong gia đình mọi người luôn luôn tạo cơ hội bao bọc giúp đỡ các thành viên với nhau..... ko nề hà dù là bố hay mẹ,đừng tự gồng mình vì vai trò to lớn khi làm BMC - hãy luôn sống là con người thật thì sự gắn kết sẽ chân thành và nhanh chóng đến với nhau hơn!
    Tháng 4/2014 nhà có thêm một thành viên nhí đáng yêu trong gia đình, với tên gọi thân mật : cu Phin .

    [​IMG]

    Thêm một sợi dây gắn kết cả ba thế hệ( e hèm... cảnh giác bắt đầu đc chú ý với ông nội) vì yêu yêu cháu trai nên sẽ chiều cháu lắm đây, do vậy báo động đc ngầm bật lên vì các con rất tin mình sẽ dạy dỗ Phin như đã dạy bố và chú của Phin.
    Tháng 6/2014 Phin ba tháng tuổi , hai người mà Phin quen nhất là bà nội và mẹ của bé.
    Khi ăn,khi thức Phin luôn thấy hai khuôn mặt tươi vui hạnh phúc , mở mắt ra là con cười , nụ cười luôn làm cho mọi người thêm yêu thương nhau hơn, cảm thấy hạnh phúc hơn và muốn làm tốt hơn khi mọi việc đều được người thân của Phin"vote" !
    Trong quá trình chăm sóc gia đình, từ khi có con dâu mình luôn vào diễn đàn LCM để tìm hiểu thêm về lớp trẻ đang làm dâu, có những đêm mình và một số bạn trên LCM pm cho nhau mãi.... Mình nhận thấy nhiều mối quan hệ MCND của họ đang đi vào ngõ cụt... Sự chân tình của mình đã ít nhiều gỡ đc vài tình huống khi các bạn ấy đang vướng mắc. Mình chỉ đi ngủ khi các bạn tin giải pháp của mình và hứa sẽ áp dụng luôn vào hôm sau.
    Mình nói chuyện với con dâu, con cũng thấy mình làm như thế thì tốt quá! Có những ng ko đc ai góp ý nên khi đã đi sai lối lại càng vướng rối hơn!
    Tháng 7/2014 đôi thứ hai bắt đầu sang năm thứ sáu và chính thức xin cưới!
    Ngày 1/7/2014 sau khi hai bên bố mẹ bàn bạc , sau mấy buổi huấn thị hai trái tim loạn nhịp:Đám cưới sẽ được tổ chức tại XXX Tây hồ vào 5 h chiều ngày 11/12 /21014 !
    Ngày 5 /7/2014 Vì mình đã quá quen với cô con dâu tương lai này nên giờ chỉ còn cảm giác lo lo khi ko biết các con đã đủ suy nghĩ để bước vào cs hôn nhân chưa mà thôi!!!
    Mấy đêm suy nghĩ cũng thấy thương thương con lắm, cũng lo con đã biết suy nghĩ chín chưa , nhưng nhớ lại bộ mặt rất đàn ông của chú: Con nghĩ rất kỹ rồi, ai lại yêu bẩy năm, chúng con đã đi làm ( dù chưa phải ổn định chắc chắn), chúng con biết tự quyết định ,cho nên chúng con phải chịu trách nhiệm về bước ngoặt quan trong cuộc đời: cưới vợ! Nghe con nói mà thấy chắc nịch .
    Mình nhìn trực diện vào khuôn mặt một men cao 1.83 nặng 70 kg mà sao vẫn thấy một cu con đang nhún nhảy bài "Bille Jean" của Micheal Jackson trc mặt mình khi con 6,7 tuổi, một cu con luôn vui tính và chuyên gia gây cười cho cả gia đình khi mọi người đang có chuyện căng thẳng, 1 cu con luôn tả về mẹ -về bố-về anh trai, về tổ ấm X/XXX Âu cơ của gia đình như "một biệt thự tưởng tượng " ở các bài văn viêt trên lớp... He he, do cậu yêu căn nhà cổ nên tưởng tượng như thế... nhớ có lần một cô giáo gọi điện : nhà chị ntn mà con trai hị tả cứ như là biệt thự thế? Cho đến bây giờ mình vẫn lưu giữ một cách trân trọng ( giữ rất nhiều các bài của hai con trai khi học tiểu học như một minh chứng để vợ và con của các con mình đều đc đọc lại... nhiều tối quây quần bên nhau , cả nhà thik nhất là tranh nhau cùng đọc lại, có cả các bức thư của các cô bé viết cho các con mà mình vẫn trân trọng cất giữ..)
    Sau một tuần suy nghĩ VC mình đồng ý , xác định sẽ được hoàn thành nghĩa vụ gia đình sớm và sẽ là BMC của hai con dâu.
    4 h sáng hôm nay mình đã thức dậy.... và quyết định viết một mạch cho topic này để chia sẻ với cả nhà, với các nàng dâu, với các bà mẹ có con trai như mình với các bà mẹ chồng tương lai đang sắp bước chân lên một vị trí mới: là BMC.....chúng ta vẫn có thể tìm ra phương hướng cho hạnh phúc gia đình ( thực ra là ko hề khó- khó là tại sự gồng mình của chính chúng ta mà thôi) Hãy cho tình cảm đi, không chờ ai cho trước, rồi chính chúng ta sẽ được đáp lại!
    Rất mong các bạn chân tình nhìn nhận topic này và xây dựng cho tính nhân văn của topic nhé...
    Mình sẽ là ng viết chính và chính xác về nhật ký MCND (cầu chúc cho mọi điều tốt đẹp, có thể vài tháng tới sẽ bận việc cho cô dâu chú rể ...mong mọi ng thoải mái sẻ chia chuyện của các bạn ....nhưng hãy chân thành,chân thật và thật chân tình.. đó chính là xương sống cho cuộc sống của chúng ta trên đời này: DÀI-NGẮN -VUI -BUỒN-SƯỚNG-KHỔ...ĐỀU DO CHÚNG TA TẠO RA! Hãy buông xả những gì khó chịu, hãy hóa giải những bất hòa, hãy tha thứ khi bị đối sử không tốt, và hãy luôn nhìn lại vì CS rất ngắn ngủi nếu như chúng ta sử dụng nó một cách phung phí... Qua một ngày không vui sẽ mất một ngày!!!
    GIỜ ĐÂY MÌNH ĐANG CÓ BỐN CON, HE HE, CÓ HAI BẠN CÙNG GIỚI, CÓ HAI ĐỒNG MINH CÙNG GIÚP CHO GIA ĐÌNH ĐỂ TIẾP TỤC DẠY LỚP CHÁU CON ĐẠI GIA ĐÌNH.... CHÚNG TA CÙNG CỐ GẮNG NÀO!
    [​IMG]

    Bốn giờ sáng 10/7/2014 Âu cơ -Tây hồ!

    Mình trích dẫn lại các mẩu chuyện nhỏ của mình và mọi người tại đây để mọi người có một hướng nhìn cải thiện hơn về MCND nhé:


     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi oanhoanh4558
    Đang tải...


  2. tit248

    tit248 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    30/6/2013
    Bài viết:
    2,324
    Đã được thích:
    359
    Điểm thành tích:
    223
    Ðề: Nhật ký vui : Mẹ chồng nàng dâu thời online!

    cháu ước gì mc nào cũng như cô.chúc gia đình cô mãi mãi hạnh phúc.(u)(u)(u)(u)(u)
     
    oanhoanh4558 thích bài này.
  3. H79

    H79 Mầm yêu con

    Tham gia:
    26/9/2013
    Bài viết:
    1,574
    Đã được thích:
    275
    Điểm thành tích:
    123
    Ðề: Nhật ký vui : Mẹ chồng nàng dâu thời online!

    Cháu cũng có 2 nhóc trai cũng lớn rồi, hy vọng sau này gđ cháu đc một chút như cô vì đọc tâm sự của cô cháu thấy có nhiều tình huống đã trải qua trong quá trình dạy và kèm cặp con của cô giống như cháu hiện tại. Mong rằng sau này 2 nhóc của cháu cũng đc ngoan và biết cư xử như 2 con trai của cô.
     
  4. oanhoanh4558

    oanhoanh4558 Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    8/5/2013
    Bài viết:
    7,608
    Đã được thích:
    2,913
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Nhật ký vui : Mẹ chồng nàng dâu thời online!

    Trước tiên với vai trò cha mẹ chúng ta gương mẫu là cái cần đầu tiên.... rồi mọi mong ước sẽ thành hiện thực bạn ah, cảm ơn bạn đã chia sẻ!
     
  5. NguyenAnhHoang

    NguyenAnhHoang Thành viên tích cực

    Tham gia:
    2/7/2014
    Bài viết:
    510
    Đã được thích:
    71
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Nhật ký vui : Mẹ chồng nàng dâu thời online!

    người ta cứ thích tung hết thông tin lên mạng cơ, sớm muộn gì chẳng biết
     
    oanhoanh4558 thích bài này.
  6. oanhoanh4558

    oanhoanh4558 Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    8/5/2013
    Bài viết:
    7,608
    Đã được thích:
    2,913
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Nhật ký vui : Mẹ chồng nàng dâu thời online!

    Khi mình 18 tuổi, các chị đã đi lấy chồng, mình và em trai lúc đó học cấp ba thì nhà có CHỊ DÂU. Một cô gái phố làm dâu nhà mình ( lúc đó vùng ven đô chưa phát triển như gần đây; nhà nào cũng trồng hoa và cây cảnh nên CS còn rất thiếu thốn. Được chứng kiến mẹ đẻ làm dâu nội mình và chị dâu làm dâu mẹ mình như thế nào,lúc đó các MC luôn thể hiện vai trò" hết mức"và do hay quan sát nên mình biết mâu thuẫn xuất phát từ đâu......khi mâu thuẫn đàn ông sẽ bị o ép như thế nào .
    Rồi mình lại hiểu vai trò MẸ CHỒNG tại sao luôn bị vào tầm ngắm: vì MC và CD là hai người đàn bà phải lo cơm áo gạo tiền cho gia đình nhiều nhất nên dễ bất đồng quan điểm với nhau nhất!
    Chính vì thế nên các chị e nhà mình luôn đứng về phe của các chị em dâu!
    Vì vậy nói như dân gian: cơm sôi rút lửa ..... Thì mọi mâu thuẫn sẽ bớt rất nhiều.
    Và chính từ cách sống của gia đình mình - khởi động cho phong trào :phá bỏ quan niệm Mc Nd từ đó!
     
    giolank1102meconSoc thích.
  7. rong_lua88

    rong_lua88 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    25/10/2012
    Bài viết:
    245
    Đã được thích:
    19
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Nhật ký vui : Mẹ chồng nàng dâu thời online!

    gia điình cô tình cảm quá, con chưa có gia đình nhưng hy vọng sau này con cũng có một gia đình như vậy ak. Con cũng nghĩ cuộc sống rất nhẹ nhàng, và cũng luôn nghĩ mình sẽ chân thành với MC nhưng không biết có được như mong muốn ko ak.
    Chúc gia đình cô luôn vui khỏe
     
    oanhoanh4558 thích bài này.
  8. oanhoanh4558

    oanhoanh4558 Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    8/5/2013
    Bài viết:
    7,608
    Đã được thích:
    2,913
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Nhật ký vui : Mẹ chồng nàng dâu thời online!

    Lòng tốt và sự độ lượng sẽ cảm hóa được nhiều con người khắc khổ.... Cứ yêu thương trước và bỏ qua bạn sẽ được nhiều hơn đấy!
     
    Sửa lần cuối: 12/7/2014
  9. missekay_vn

    missekay_vn Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    7/5/2013
    Bài viết:
    4,645
    Đã được thích:
    88
    Điểm thành tích:
    98
    Ðề: Nhật ký vui : Mẹ chồng nàng dâu thời online!

    hjc nghe cô nói lại nhớ mẹ c cháu . mẹ c cháu mà còn sống thì cháu sướng như lúc ở với mẹ đẻ luôn . chúc gia dình cô luôn hạnh phúc
     
    oanhoanh4558 thích bài này.
  10. Kiến Food 143 Nghi Tàm

    Kiến Food 143 Nghi Tàm Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    10/4/2014
    Bài viết:
    4,905
    Đã được thích:
    939
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Nhật ký vui : Mẹ chồng nàng dâu thời online!

    ngưỡng mộ cô quá, có 1 người mẹ chồng như cô thì con dâu không phải là con dâu mà như con gái luôn rồi.
    Chúc gia đình cô luôn hạnh phúc ạ
     
  11. oanhoanh4558

    oanhoanh4558 Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    8/5/2013
    Bài viết:
    7,608
    Đã được thích:
    2,913
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Nhật ký vui : Mẹ chồng nàng dâu thời online!

    Một cách sống đơn giản và biết hóa giải luôn cần cho tất cả chúng ta, ah...ngày nào nhà tớ cũng đi qua quán nhà bạn ít nhất 1 lần. Chúc bạn kinh doanh tốt nhé!
     
  12. mematto

    mematto Bán Mỳ chũ

    Tham gia:
    17/1/2014
    Bài viết:
    1,241
    Đã được thích:
    182
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Nhật ký vui : Mẹ chồng nàng dâu thời online!

    cô là người Mc thật tuyệt vời, chúc gia đình cô luôn hạnh phúc :)
     
    oanhoanh4558 thích bài này.
  13. oanhoanh4558

    oanhoanh4558 Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    8/5/2013
    Bài viết:
    7,608
    Đã được thích:
    2,913
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Nhật ký vui : Mẹ chồng nàng dâu thời online!

    Nghe cháu nhớ mẹ chồng cô lại nhớ đến bà nội của các con mình,giờ chăm cháu nội mới thương bà hết lòng chăm sóc hai con trai khi cô bận việc... thực ra cô may mắn đc làm dâu bà, một mc hiền lành đức độ , luôn hy sinh cho mọi người ko cần báo đáp, cô cũng nhờ thế mà yêu thương các con và các con dâu của mình hơn.
    Sống một ngày cũng nên sống tốt,thật thà luôn là cha quỷ quái mà cháu.....
     
    Sửa lần cuối: 12/7/2014
  14. van_lee

    van_lee Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    3/12/2009
    Bài viết:
    4,714
    Đã được thích:
    1,208
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Nhật ký vui : Mẹ chồng nàng dâu thời online!

    con dâu cô thật là có phúc khi được làm dâu nhà cô.
     
  15. BinhBop

    BinhBop

    Tham gia:
    22/3/2011
    Bài viết:
    20,426
    Đã được thích:
    5,294
    Điểm thành tích:
    3,113
    Ðề: Nhật ký vui : Mẹ chồng nàng dâu thời online!

    gia đình cô hạnh phúc quá ah
    thật đáng để noi gương ah
     
    oanhoanh4558 thích bài này.
  16. kagome

    kagome

    Tham gia:
    13/11/2012
    Bài viết:
    10,044
    Đã được thích:
    2,605
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Nhật ký vui : Mẹ chồng nàng dâu thời online!

    Có mẹ ck như cô học hỏi được nhiều điều quá! Rất cảm ơn cô đã chia sẻ ạ!
     
    oanhoanh4558 thích bài này.
  17. oanhoanh4558

    oanhoanh4558 Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    8/5/2013
    Bài viết:
    7,608
    Đã được thích:
    2,913
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Nhật ký vui : Mẹ chồng nàng dâu thời online!

    Hôm qua đang viết "dạt dào cảm xúc thì có bạn buông một dòng, cô phải chỉnh sửa các thông tin về gia đình nên bài viết mất đi cảm hứng tương dối: cảm ơn bạn đó đã cảnh báo, nhưng dù sao cô muốn chia sẻ kinh nghiệm sống cho các bạn sẽ làm mẹ chồng trong tương lại.
     
  18. oanhoanh4558

    oanhoanh4558 Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    8/5/2013
    Bài viết:
    7,608
    Đã được thích:
    2,913
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Nhật ký vui : Mẹ chồng nàng dâu thời online!

    Này nhé, vc tớ luôn luôn giữ người yêu hộ các con đấy, các bạn sắp làm mc nên nghĩ như thế này:
    Tại sao yêu con lại không yêu một nửa của con?
    Tại sao muốn ông xã yêu mình lại ko muốn con trai mình yêu vợ của nó?
    Con mình thì từ khi đẻ ra được coi như cành vàng lá ngọc sao khi cành vàng lá ngọc của nhà khác về nhà mình lại không nâng niu gìn giữ?
    Hehe ....
    Mọi người trả lời hộ mình xem có đúng thế không! Đơn giản để sống hạnh phúc và luôn vui trong cuộc sống!
     
    giolank1102 thích bài này.
  19. oanhoanh4558

    oanhoanh4558 Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    8/5/2013
    Bài viết:
    7,608
    Đã được thích:
    2,913
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Nhật ký vui : Mẹ chồng nàng dâu thời online!

    Trước tiên cô chỉ dám nhận là một người mẹ vui tính , chăm chỉ , nhanh nhạy , nhạy cảm .... Yêu thương mọi người và luôn cố gắng sống tốt nhất có thể..... Cảm ơn cháu nhiều, nhà cô các con luôn rất gần gũi với cô chú!
     
    Sửa lần cuối: 12/7/2014
  20. thungabnbg

    thungabnbg

    Tham gia:
    27/8/2013
    Bài viết:
    19,457
    Đã được thích:
    4,066
    Điểm thành tích:
    2,063
    Ðề: Nhật ký vui : Mẹ chồng nàng dâu thời online!

    cô ơi,cháu đang đọc.cháu thích chia sẻ thực tế .............
    đánh dấu tối đọc tiếp ạh
     
    oanhoanh4558 thích bài này.

Chia sẻ trang này