mới tháng 6 vừa rồi, nhà con bạn thân e mất 100tr với vụ thôi miên này. e sẽ kể lại chi tiết nhà cô A này ngay mặt đường, có 1 đối tượng(phụ nữ) vào nhà hỏi thăm nói chuyện, muốn thuê tường nhà để treo "QUẢNG CÁO BÌNH LỌC NƯỚC" :-\" mỗi tháng 3tr. chỉ treo qảng cáo thôi chứ ko bán j cả. cô A đồng ý ngay. nhưng ko hiểu sao khi đối tượng kia ra về, cô A lại gọi điện cho con gái ruột hỏi "nhà m có 100tr ko? mẹ có việc gấp cần vay nóng" chị con gái "bảo ko có, mẹ vay làm gì? vay cho ai?". cô A nói "vay hộ ng bạn, đag cần gấp lắm, m đi vay ai cho mẹ ngay" . Chị con gái này cũng ngu ngơ! mẹ nói vậy mà lại đi vay luôn, chạy đi vay 100tr cho mẹ, ko thèm gọi điện báo cho bố hay cho ng nào khác. Vậy là cô A đi lấy 100tr ở nhà con gái rồi gọi điện cho đối tượng lừa đảo kia ra lấy. khi đối tượng kia ra về rồi. cô A này mới như sực nhớ ra gì đó, nhưng đầu óc vẫn trong trạng thái lơ mơ, đi vào giường nằm. gọi điện cho e dâu báo "chị vừa đưa cho ng ta 100tr, bây giờ gọi lại ko thấy trả lời, và ko biết là đưa cho ai nữa".đến khi tỉnh hẳn thì ko nhớ j cả! ko hiểu sao lúc đấy lại cứ nằng nặc ra đòi vay tiền rồi đưa cho con kia mà ko biết. Cả nhà biết tin, loạn cả lên, nh cuối cùng do sĩ diện mà ko báo công an vậy là mất 100tr. Trước đây, tầm 5 năm trước, có lần mẹ e suýt bị mất tiền vì lừa đảo nh chưa phải thôi miên. Có bà vào giới thiệu sản phẩm "thông bể phốt" với mẹ e, cho mẹ số điện thoại rồi về. khoảng 2 tiếng sau có 1 ông vào hỏi "chị có sản phẩm thông bể phốt ko ? muốn đặt 1 đơn hàng lớn mấy chục triệu, đặt cọc 50 nghìn lại chị lấy hàng cho e " mẹ e hí hửng khoe với bố e là được món hời tốt quá ) bố e quát cho bảo là lừa đảo. sau ko thấy ôg kia quay lại vì chắc là ko thấy mẹ e gọi cho đội lừa đảo để lấy hàng nên sợ. (cái kiểu lừa này rất hay xảy ra nhé) nói chung là các mẹ phải cẩn thận vào, cố gắng lắp camera nếu nhà buôn bán.
Ðề: Lại thôi miên nh ko pải kiểu điện thoại hay ATM Hic, đọc mấy vụ thôi miên này sợ qá, hqua cũng mới đọc của 1 bạn trên fb, bh ra đường phải cẩn thận thôi
Ðề: Lại thôi miên nh ko pải kiểu điện thoại hay ATM Thôi miên chẳng làm được như thế đâu đó là do một loại thuốc mê , gây ảo giác làm cho mình mân mê một lúc sau đó tỉnh tùy vào lượng thuốc thui . Thuốc mê này chỉ cần đưa qua mặt là mình đã bị rùi nên cảnh giác cao độ với loại lừa đảo kiểu này . Chỗ mình cũng bị một đôi vợ chồng đi xe lead màu bạc lừa nhân viên kiểu này . Nếu ai người nhà bị như vậy cho uống một cốc nước ép tỏi , hoặc ăn mấy nhánh tỏi , đưa tỏi hít vào mũi khoảng 5 phút là tỉnh .
Ðề: Lại thôi miên nh ko pải kiểu điện thoại hay ATM Thật ah chị, thế này chắc trong người lúc nào cũng phải mang theo mấy củ tỏi đề phòng thui. Sợ quá
Ðề: Lại thôi miên nh ko pải kiểu điện thoại hay ATM Lừa đảo còn nhiều dạng tinh vi. Có lần thằng bạn em nhờ em nhận hộ tiền vào bank cho nó để nó giao dịch đồ game online. Thằng mua đồ nhất quyết đòi chuyển thử 100k vào tài khoản em để thử xem tài khoản đúng không (bạn em bán trên game) Nó chuyển 100k em báo ok. Nó quay ngược ra gọi điện cho em bảo là tài khoản em có bao nhiêu tiền chẳng may vượt quá giới hạn. Lúc đấy em nghĩ thằng này giở trò gì mà có giới hạn quái gì ở đây . Thế là em đọc bừa là chỉ có 250k thôi. Lúc sau nó lấy số khác nhắn tin giả mạo agribank ghi đúng số tiền mà nó mua + 250k. May em tỉnh chứ không tý mất 3tr oan. Cơ mà được 100k ngon. Định gọi điện lại cảm ơn mà nó không nghe máy
Ðề: Lại thôi miên nh ko pải kiểu điện thoại hay ATM Nhiều kiểu lừa đảo quá. Gặp người lạ cũng ghê các mẹ ạ
Ðề: Lại thôi miên nh ko pải kiểu điện thoại hay ATM Đợt trước đọc báo thấy nói có loại cây hoa gì ở Đà Lạt ý , nó có tác dụng tạo áo giác cho người hít phải.
Ðề: Lại thôi miên nh ko pải kiểu điện thoại hay ATM cám ơn c chia sẻ ạ hôm e thấy trên FB có bạn bị đánh thuốc rồi cố đi xe chạy đi , nhưng may mắn là chưa bị dính nhiều nên chỉ dừng xe lại để nghỉ ngơi
Ðề: Lại thôi miên nh ko pải kiểu điện thoại hay ATM cài vụ nhà mẹ chủ top mới ghê này, lừa y như thật,........
Ðề: Lại thôi miên nh ko pải kiểu điện thoại hay ATM Ở quê tớ mấy ng đều bị kiểu thôi miên như này rồi hic. Mấy bà chị họ nhà tớ đều bảo lúc ấy như có ng khiến ấy, cứ nằng nặc đi vay cho bằng đc, có bà còn xuống nhà em trai kể khổ về bệnh tật để vay tiền cơ
Ðề: Lại thôi miên nh ko pải kiểu điện thoại hay ATM Chuyện này ở chỗ e bị rồi này, cách đây 2 năm rồi. nhà bác ấy bán hàng chẳng hiểu sao tự nhiên đi vay 20tr rồi đưa ngta. lúc tỉnh lại thì kêu mệt vs k nhớ gì cả.
Ðề: Lại thôi miên nh ko pải kiểu điện thoại hay ATM các chị bán hàng mà có 1 mình ở cửa hàng thì cẩn thận với những trường hợp như này nhé!
Ðề: Lại thôi miên nh ko pải kiểu điện thoại hay ATM E nghĩ là bà mẹ bị lừa ngại quá nên ko kể ra thôi, chứ thôi miên kiểu gì mà điều khiển người ta như vậy chứ?
Ðề: Lại thôi miên nh ko pải kiểu điện thoại hay ATM k bít họ học cách thôi miên ntn nữa, có ai bít dậy luôn cho cai , thấy ntn thì kiếm xiền dễ quá...........hiiiiiiiiii sợ thật, bọn nó đã xd lấy thì có cảnh giác trời.....hic
Ðề: Lại thôi miên nh ko pải kiểu điện thoại hay ATM Sợ quá ! sao thuốc mê có tác dụng lâu thế nhỉ? Lại còn đi vay 100tr đưa cho ng ta, có sẵn đã đành
Ðề: Lại thôi miên nh ko pải kiểu điện thoại hay ATM c nói đúng. thuốc j mà lâu thế nhỉ. còn vay đc cả 100tr chứ ít j đâu
Ðề: Lại thôi miên nh ko pải kiểu điện thoại hay ATM em nghe bảo nếu mang củ tỏi theo người, sẽ ko bị dính mấy kiểu thôi miên này đâu ạ hồi trước gần nhà em có anh, đang mua ở tiệm tạp hóa gần nhà em, đang cầm cái ipad, thì có 1 bà đi qua đập vào người anh í, xong anh í tự nhiên ngơ ngơ, bà í bảo"đưa ipad đây", anh í đưa luôn, xong bà í phóng xe chạy đi.. lúc đấy bác ở tiệm tạp hóa mới biết chuyện, mới chạy ra hỏi anh í, nhưng anh vẫn trong trạng thái ngơ ngơ, xong cuối cùng phải lấy nước hất lên mặt anh í mới tỉnh @@ lúc đấy anh í mới biết bị mất ipad, mà ko hiểu vì sao mất , anh í ko nhớ gì cả @@ ôi nói chung bg lừa đảo nhiều lắm ạ mọi người cứ nên cảnh giác
Ðề: Lại thôi miên nh ko pải kiểu điện thoại hay ATM haizzz... khi đã bị thôi miên rồi thì chẳng ai có thể nhận thức đc. Khổ mỗi cái là đã thế rồi còn "sĩ diện" đc thì e cũng đến phục sát đất luôn
Ðề: Lại thôi miên nh ko pải kiểu điện thoại hay ATM Mình thấy nói cầm theo tỏi cho săn vào túi thì chống được thôi miên, không biết có đúng vậy không?