Phụ huynh bật khóc khi thấy khẩu phần ăn của con

Thảo luận trong 'Tin tức' bởi KOCKEC, 15/7/2014.

  1. KOCKEC

    KOCKEC *BỈM~KVĐN~ĐỒ SƠ SINH XK*

    Tham gia:
    19/7/2013
    Bài viết:
    9,966
    Đã được thích:
    1,582
    Điểm thành tích:
    863
    GiadinhNet - “Mặc dù tiền ăn của các cháu thừa, nhưng do các chi phí khác như tiền lương, tiền thưởng cho giáo viên không đủ nên nhà trường đã chuyển tiền ăn sang mục này”, đấy là trả lời của bà Thạch Thanh Hương, Hiệu phó Trường mầm non tư thục Hoa Đô (Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội) với phụ huynh học sinh sau khi nhà trường bị tố “rút ruột” tiền ăn của trẻ.

    [​IMG]

    Đĩa dưa hấu tráng miệng có 15 miếng cho 15 cháu. Trong khi tiền hoa quả tráng miệng được nhà trường thống kê là chi
    60.000 đồng/ngày. Ảnh: T.L


    Bớt tiền ăn, cắt giảm hoa quả

    Theo phản ánh của một số cán bộ, giáo viên từng làm việc tại Trường mầm non tư thục Hoa Đô với Hội Phụ huynh của nhà trường, trong thời gian làm việc ở đây, họ đã chứng kiến những hành vi gian lận của nhà trường trong việc thu chi tiền ăn cho các bé. Sau khi sự thật này được công bố, rất nhiều phụ huynh học sinh ngỡ ngàng, bức xúc.

    Theo quy định của nhà trường, mỗi học sinh phải đóng tiền ăn 25.000 đồng/ngày. Tính trung bình với khoảng 50 học sinh, mỗi ngày số tiền ăn trường thu vào khoảng 1.250.000 đồng. Tuy nhiên, theo một cán bộ từng phụ trách bếp ăn của nhà trường thì, lượng thức ăn mà trường mua cho các cháu chưa bao giờ quá 200.000 đồng/ngày. Điều này cũng được chứng thực qua hóa đơn mua hàng của nhà trường với Công ty thực phẩm N.P (Thanh Xuân, Hà Nội).

    Ngoài ra, trong khẩu phần ăn của các cháu hàng ngày có hoa quả, sữa tươi hoặc sữa công thức trong bữa phụ... nhưng một số phụ huynh phản ánh, có hôm về nhà các cháu nói không có hoa quả và sữa. Thậm chí, có hôm nhà trường mua sữa đậu nành (làm thủ công đựng trong túi nilon) cho các cháu uống và bảo là… sữa tươi (?). Có hôm phụ huynh đến trường “đột kích” bếp ăn, không thấy hoa quả thì được các giáo viên trả lời: “Do bận quá nên chúng em quên mua hoa quả cho các con”. Còn việc không có sữa cho các con uống bữa chiều cũng được giáo viên trả lời: “Do mới hết sữa nên nhà trường chưa kịp mua”. Thậm chí, theo phản ánh của một số giáo viên từng làm việc tại trường, nhà trường đã dùng sữa bột của các phụ huynh gửi cho con, đổ vào một âu và pha loãng ra cho tất cả các cháu (cả lớp lớn và lớp bé) cùng uống.

    Ngay sau khi có những phản ánh này, ngày 16/6 vừa qua, Hội Phụ huynh học sinh đã cử chị An Thị Bích Đảng (Hội trưởng Hội phụ huynh học sinh) và chị Nguyễn Thị Ánh Tuyết (Thủ quỹ Hội Phụ huynh trường) phụ trách kiểm tra bữa ăn của các cháu. Theo kiểm tra, hôm đó, sĩ số các lớp đầy đủ nhưng lượng thức ăn cho các lớp rất ít. Tiền hoa quả tráng miệng của các cháu được tính 60.000 đồng/ngày nhưng khi kiểm tra, mỗi cháu chỉ được một miếng dưa hấu mỏng. Lớp lớn có 15 cháu nhưng chỉ có một tô canh nhỏ và cơm. Khi phụ huynh hỏi nhà trường còn thức ăn cho các cháu không thì được trả lời: “Các con ăn như vậy là đủ…”. Hai ngày sau (18/6), mẹ học sinh Nhật Giang và Khánh An tiếp tục đến trường kiểm tra bữa ăn của các cháu thì cũng chứng kiến lượng thức ăn rất ít nếu tính trên mỗi cháu.

    Tiền ăn còn thừa nhưng thiếu lương, thưởng

    Tại cuộc họp ngày 28/6 với phụ huynh học sinh, bà Thạch Thanh Hương - Hiệu phó Trường mầm non tư thục Hoa Đô cho rằng, không có chuyện “rút ruột” khẩu phần sữa của các cháu mà do nhà trường hết sữa và chưa kịp mua (?!). Đồng thời, lãnh đạo nhà trường cũng thừa nhận: “Thực tế tiền ăn của các con thừa, nhà trường có mua toàn bộ số tiền này thì các con cũng không ăn hết. Trong khi đó, các chi phí khác như tiền thuê nhà, tiền lương, tiền thưởng … không đủ nên đã chuyển tiền ăn sang mục này”. Chị Thu Hường- phụ huynh một học sinh đã bật khóc và cho biết: “Trước đây, nhà trường đã tổ chức họp phụ huynh. Tại buổi họp này, một số phụ huynh đề nghị nhà trường xem xét lại chất lượng bữa ăn cho các cháu. Nhà trường cho biết, tiền ăn chỉ 20.000 đồng/cháu nên chất lượng bữa ăn chỉ có vậy. Vì thế, phụ huynh thống nhất tăng tiền ăn lên 25.000 đồng/cháu. Bây giờ, nhà trường khẳng định tiền ăn thừa và để chi sang hoạt động khác là bất hợp lý. Điều này cũng được các phụ huynh tham dự cuộc họp không đồng tình”.

    Trong phiếu thu tiền học gửi cho từng phụ huynh kể từ ngày 1/7, Trường mầm non tư thục Hoa Đô tiếp tục in thông báo với nội dung: “Hiện tại nhà trường chưa chi hết số tiền ăn đã thu. Phụ huynh yêu cầu phải chi hết số tiền thu đó để cải thiện bữa ăn cho các con (phụ huynh không cho phép lấy tiền ăn để làm lãi cho nhà trường). Nếu như chi hết như vậy, nhà trường không có lãi và không thể tiếp tục duy trì. Vì vậy, để đảm bảo chi hết tiền ăn cho các con mà nhà trường vẫn có thể tiếp tục duy trì, nhà trường sẽ phải thu thêm tiền học phí của các con là 100.000 đồng/trẻ/tháng”.

    Chia sẻ với PV Báo GĐ&XH, ông Phạm Xuân Tiến, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội cho biết, nếu nhà trường ghi trong thông báo là chuyển tiền ăn sang khoản khác thì nhà trường không nắm được quy định. Như thế là sai bởi về nguyên tắc, trường tư thục có thể hạch toán ở những khoản khác nhưng riêng tiền ăn, nhà trường phải chi đủ vào khẩu phần của trẻ theo đúng số tiền mà họ thỏa thuận thu với phụ huynh học sinh. Và theo tìm hiểu của PV Báo GĐ&XH, tại Khoản 4, Điều 23 (Quyết đinh 41 của Bộ GD&ĐT về tổ chức và hoạt động của trường mầm non tư thục), một trong những việc mà các trường mầm non không được phép làm là bớt xén khẩu phần ăn của trẻ.

    Trao đổi với PV Báo GĐ&XH, ông Lê Văn Bình, Trưởng phòng GD-ĐT quận Nam Từ Liêm cho biết: “Mầm non tư thục Hoa Đô là nhóm lớp, do UBND xã Mễ Trì (nay là phường Mễ Trì) phối hợp thành lập chứ không phải là trường mầm non. Phòng GD-ĐT quận Nam Từ Liêm đang cho người kiểm tra xem trường có sai phạm như phụ huynh phản ảnh hay không. Tuy nhiên, về nguyên tắc, khoản gì phải rành mạch khoản đấy. Chẳng hạn xây dựng trường đã có tiền xây dựng, tiền ăn thì có khoản tiền ăn thu riêng... Vì thế, nên tách bạch các khoản chứ không được chuyển đổi như vậy”.

    Theo BS Minh Hương (Trung tâm Tư vấn y tế sức khỏe Minh Hương - Tổng đài y tế, sức khỏe 1088 ), với trẻ khoảng 2 tuổi, khi đã bổ sung các chất khác như sữa, hoa quả, lipit đầy đủ thì cần 30g thịt /bữa mới đủ chất đạm. Như vậy, với cả trẻ lớp lớn và lớp bé khoảng 50 cháu như ở Trường mầm non Hoa Đô, ngoài các thức ăn khác, mỗi ngày các cháu cần có khoảng 3kg tôm, thịt/2 bữa mới đủ lượng đạm cần thiết.
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi KOCKEC
    Đang tải...


  2. KOCKEC

    KOCKEC *BỈM~KVĐN~ĐỒ SƠ SINH XK*

    Tham gia:
    19/7/2013
    Bài viết:
    9,966
    Đã được thích:
    1,582
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Phụ huynh bật khóc khi thấy khẩu phần ăn của con

    Đọc xong mà phẫn nộ các mẹ ah :(
     
  3. Mẹ Kiều Phong

    Mẹ Kiều Phong

    Tham gia:
    12/12/2010
    Bài viết:
    23,940
    Đã được thích:
    5,062
    Điểm thành tích:
    3,113
    Ðề: Phụ huynh bật khóc khi thấy khẩu phần ăn của con

    Buồn cười nhỉ? Giải thích hay quá cơ.
     
  4. bo_cau

    bo_cau Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    15/5/2013
    Bài viết:
    1,045
    Đã được thích:
    110
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Phụ huynh bật khóc khi thấy khẩu phần ăn của con

    cho con đi học em lo lắm, nói thật có gửi sữa hoa quả cho con nhiều khi chẳng biết con mình có được ăn ko hoặc các cô có kiên trì cho ăn hết ko ấy, ăn ở trường cả ngày liền chứ, tối về ăn 1 tý là đi ngủ
     
  5. kem chanh

    kem chanh Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    10/9/2013
    Bài viết:
    8,036
    Đã được thích:
    1,509
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Phụ huynh bật khóc khi thấy khẩu phần ăn của con

    mới đọc bài này trên ********* hum qua. Thật xót xa cho các bé, vì 1 mấy đồng bạc mà cắt xén đi cả bữa ăn của con nhà người ta
     
  6. LieuEva

    LieuEva Banned

    Tham gia:
    15/7/2014
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    2
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Phụ huynh bật khóc khi thấy khẩu phần ăn của con

    họ vô tâm vì đó không phải là con cái ruột của họ
     
  7. meconkiss

    meconkiss THỰC PHẨM SẠCH PHÚ THỌ!

    Tham gia:
    4/5/2013
    Bài viết:
    1,920
    Đã được thích:
    257
    Điểm thành tích:
    123
    Ðề: Phụ huynh bật khóc khi thấy khẩu phần ăn của con

    Kiss nhà mình cũng gửi trường tư. Ngày nào cô cũng bảo cháu ăn ngoan ngủ tốt, các loại sữa mẹ gửi chiều về đều hết, mẹ cũng chỉ biết tin tường để yên tâm thôi chứ cũng không biết làm sao. Đọc bài báo này lại thấy quặn lòng vì không biết con mình có bị đối xử thế này không nữa. khổ thân các con, còn quá nhỏ nên các cô cho ăn gì thì ăn đấy. suốt ngày bị nhốt như gà công nghiệp mà ăn cũng không được tử tế.
     
  8. KOCKEC

    KOCKEC *BỈM~KVĐN~ĐỒ SƠ SINH XK*

    Tham gia:
    19/7/2013
    Bài viết:
    9,966
    Đã được thích:
    1,582
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Phụ huynh bật khóc khi thấy khẩu phần ăn của con

    bé nhà m cũng sắp phải gửi trẻ mà lo quá mn ah, chả biết chọn trường nào bây giờ nữa, đâu đâu cũng thấy tiêu cực :(
     
  9. KOCKEC

    KOCKEC *BỈM~KVĐN~ĐỒ SƠ SINH XK*

    Tham gia:
    19/7/2013
    Bài viết:
    9,966
    Đã được thích:
    1,582
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Phụ huynh bật khóc khi thấy khẩu phần ăn của con

    trường nào bây giờ m cũng thấy vậy, hỏi cô giáo thì cô bảo cháu ngaon lắm, ăn hết đồ rồi :( mà thực tế m thấy bọn bạn m đón con về, con ăn như chết đói mấy ngày ý, có khi ở lớp chả đc ăn gì mất :(
    thôi chịu khó chọn trường nào có camera theo dõi con vậy :(
     
  10. Nhoccuty

    Nhoccuty Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    9/12/2012
    Bài viết:
    8,445
    Đã được thích:
    1,368
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Phụ huynh bật khóc khi thấy khẩu phần ăn của con

    Hic, nhìn khẩu phần ăn nghèo nàn cuả các con, trong khi cha mẹ vẫn đóng tiền đầy đủ mà phẫn nộ. các con tuổi lớn mà nhà trường cắt xén thế này thì thật ko biết nói sao luôn...
     
  11. me_bin_bon

    me_bin_bon

    Tham gia:
    6/12/2011
    Bài viết:
    17,915
    Đã được thích:
    2,218
    Điểm thành tích:
    963
    Ðề: Phụ huynh bật khóc khi thấy khẩu phần ăn của con

    Đọc mà bực cả mình, thế nên thằng cu con mình toàn bồi dưỡng ở nhà là chính vì biết thừa đến lớp cũng chả ăn dc mấy
     
  12. thanhson1975

    thanhson1975

    Tham gia:
    5/5/2013
    Bài viết:
    19,030
    Đã được thích:
    4,580
    Điểm thành tích:
    2,113
    Ðề: Phụ huynh bật khóc khi thấy khẩu phần ăn của con

    con mình đi học tiền điều hòa tháng nào cũng đóng đủ, mùa đông 10k, mùa hè 20k nhưng về hôm nào cũng kêu ở lớp nóng lắm mẹ ạ, cô chỉ bật một tý thôi. Hôm cuối năm học đi họp phụ huynh ngồi có 30 phút mà sập cầu giao đến 2 lần, thế thì làm sao hàng ngày bật liên tục được.
     
  13. KOCKEC

    KOCKEC *BỈM~KVĐN~ĐỒ SƠ SINH XK*

    Tham gia:
    19/7/2013
    Bài viết:
    9,966
    Đã được thích:
    1,582
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Phụ huynh bật khóc khi thấy khẩu phần ăn của con

    Chả nhẽ ko cho con đi trẻ ???? mà ko đi thì cũng ko có ai trông cơ các mẹ ạ :(, mà đi học thì chả biết con m sẽ được chăm sóc "tử tế" như thế nào nữa :(
     
  14. ngocty

    ngocty Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    25/12/2013
    Bài viết:
    1,096
    Đã được thích:
    139
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Phụ huynh bật khóc khi thấy khẩu phần ăn của con

    Nhà mình tháng 9 này cũng gửi con vào lớp 2 tuổi . Thực lòng cũng ko yên tâm, nhưng mình gửi trường công lại ở quê nên cũng yên tâm chút, mà mình cũng ko dám cho cháu ăn tại trường, chắc buổi trưa phải nhờ ông bà đón về . Lúc còn nhỏ mình cũng định gửi cháu trên HN nhưng thấy ko thể nào để con như vậy , Người lớn bon chen, bớt xén sao cũng được, Chứ trẻ nhỏ chúng phải được ăn và chơi . Mình chọn giải pháp đi làm xa, mỗi ngày mình đi 80km , để con về với ông bà và chiều tan làm lại về với con . Tuy điều kiện để dạy dỗ và cơ sở vật chất ở quê không tốt nhưng sẽ giúp cháu nuôi dưỡng tâm hồn, nuôi dưỡng 1 tuổi thơ lành mạnh
     
  15. meconkiss

    meconkiss THỰC PHẨM SẠCH PHÚ THỌ!

    Tham gia:
    4/5/2013
    Bài viết:
    1,920
    Đã được thích:
    257
    Điểm thành tích:
    123
    Ðề: Phụ huynh bật khóc khi thấy khẩu phần ăn của con

    Thôi cứ cố gắng tin tưởng các cô vậy cho yên tâm thôi. Trường kiss nhà mình cũng có camera nhưng hình ảnh thì mờ, camera thì giật xem không liên tục cũng chẳng nhìn rõ con mình ăn gì nữa. mà thỉnh thoảng mới vào xem được chứ không theo dõi được liên tục vì bận việc.
     

Chia sẻ trang này