"Tôi cam kết rằng thông tin này trung thực và chịu trách nhiệm cá nhân trước pháp luật về những thông tin mà tôi đăng lên diễn đàn LÀM CHA MẸ." - See more at: http://www.lamchame.com/forum/private.php?do=showpm&pmid=25484063#sthash.rv6pQjqo.dpuf Mình là thành viên của diễn đàn cũng đã khá lâu, hôm nay muốn chia sẻ với các bạn ít nhiều kinh nghiệm khi đi du lịch ở Cửa lò: - Tìm kiếm khách sạn: cần nắm đầy đủ thông tin về khách sạn trước khi book phòng đừng để giống mình tin tưởng vào cty du lịch giới thiệu mình đặt khách sạn Công đoàn. Đó là 1 sự sai lầm khủng khiếp. Mình đặt bên khu nhà A (5 tầng) với giá 850k/ đêm. Ko thể gọi khu đấy là ks được, tên chính xác của nó là nhà nghỉ bình dân mới đúng. Cả khu nhà 5 tầng mà chỉ có 1 cầu thang máy cũ thường xuyên hỏng ko hoạt động, chủ yếu phải đi thang bộ. Phòng ốc cũ bẩn, đồ dùng, giường tủ quá cũ kỹ như thời kỳ bao cấp. Tủ ko có khóa, ngăn kéo thì nong ốc, ko có máy sấy, ko có bình siêu tốc... thiếu thốn đủ thứ. Nhà vệ sinh bé ko bồn tắm, vòi hoa sen, bồn cầu cũ bẩn. Gia đinh mình quá sốc khi nhận phòng. Ngày thứ nhất mình đặt ăn tại ks Công đoàn: thức ăn nguội và chế biến ko được ngon miệng, mình có góp ý với nhân viên phục vụ thì được cái em ý nói với theo 1 câu là: đoàn chị xuống ăn muộn nên nguội là đúng rồi. Ngày thứ 2: Mình bị mất tiền trong khách sạn. Chuyện là thế này sáng có 2 cô dọn phòng vào dọn vệ sinh vc mình có ra ngoài để họ làm việc. Đến chiều sau khi đi tắm về mình kiểm tra thì mất toàn bộ tiền mặt mang theo ( gần 20tr) mà khóa cửa ko hề bị cậy, mình chắc chắn chỉ có ng của ks có chìa khóa vào phòng mình lấy tiền. Mình đã báo cáo lên quản lý tòa nhà thì không nhận được sự ko phối hợp làm việc để tìm ra kẻ gian lấy cắp. Họ cứ khăng khăng là nv trong ks ko bao h trộm đồ của khách, mà khách hàng ko mất tiền lại kêu mất, mất 1 nói 100 thì ks chúng tôi phải chịu trách nhiệm à. Đối với ngừoi quản lý mà còn ko hiểu biết trên dưới như thế thì có những nhân viện trộm cắp vặt cũng là điều dễ hiểu. Gđ mình phải mời CA vào cuộc để giải quyết. Ngày thứ 3: CHiều đi ăn về, ổ khóa của của phòng mình ko hiểu lý do j bị hỏng mình có yêu cầu nv lên thay ổ khóa mới để đảm bảo an toàn. Thay vì thay khóa mới ,llãnh đạo của ks lên phòng mình chửi ầm ĩ nói rằng: tao đã nhịn vc chồng chúng mày nhiều lắm rồi, hôm qua ko mất tiền chúng mày cũng kêu mất để đổi cho nv lấy cắp, hnay thì tự đập hỏng khóa của ks, khóa của ks tao ko bao h hỏng được. Sau 1 hồi chửi bới ầm ĩ, dạo nạt ở phòng vc tôi thấy nhiều các phòng khác họ khéo đến xem thì lẳng lặng bỏ đi .Vợ chồng tôi rất bất bình với cách hành xử kiểu côn đồ của lãnh đạo khách sạn Công đoàn nên đã mời CA tỉnh Nghệ An cũng như những cơ quan chức năng khác vào giải quyết vụ việc. Ngày cuối cùng: Lãnh đạo ks chắc đã biết sợ lên gặp để xin lỗi vc tôi. Tôi cũng nói thẳng luôn là mất tiền tôi ko tức bằng cách hành xử của nhân viên ở đây. Còn về việc thủ phạm thì cũng sẽ được tìm ra nhanh chóng thôi, cái j ko làm được bằng tiền thì sẽ làm được bằng rất nhiều tiền, ko j là ko giải quyết được. Khách sạn kiểu này ko thể để tồn tại lâu được. Đây là ng thật, việc thật nên các bạn cần phải cảnh giác không nên tin tưởng vào đội ngũ nv khách sạn, họ có lấy cắp tiền của mình thì cũng giấu nhẹm đi thôi chứ ko tội j khai ra để làm giảm uy tín ks. Mình là ng chịu thiệt thôi. Các bạn nhớ 1 câu là đến du lịch Cửa lò tránh xa khách sạn Công đoàn ra nhé
Ðề: Tránh xa khách sạn Công đoàn khi đến Cửa lò Các bạn nào đã từng ở ks Công đoàn, và đã từng bị mất cắp đồ vào chia sẻ kinh nghiệm để ko trường hợp nào rơi vào cảnh như mình nhé
Ðề: Tránh xa khách sạn Công đoàn khi đến Cửa lò còn cái công ty du lịch giới thiệu bạn ở KS đó là công ty nào ? mình dám chắc cái công ty du lịch đó cũng được ăn chia % từ khách sạn này khi giới thiệu khách đặt phòng ! Đã tẩy chay thì phải tẩy chay tận gốc ! Mình thích nhất câu nói này của bạn: Mà nói thật du lịch ở Nghệ An thì bạn mình bị dính đầy, nhất là bị chặt chém, ai đời photo có 70 trang giáy mà bọn nv KS tính 70k, trong khi giá photo giờ đắt cũng chỉ 200 đ / trang.
Ðề: Tránh xa khách sạn Công đoàn khi đến Cửa lò Ôi lần trước cty em đi CL thế nào cũng ở cái KS này. Cái này đâu gọi là KS cơ chứ, đk quá tồi tàn ý! Lần sau ko bjo ở!
Ðề: Tránh xa khách sạn Công đoàn khi đến Cửa lò Đây ko được gọi là ks bạn ạ, gọi là nhà nghỉ bình dân cũng là quá sang đối với nó. Mình cũng mong ko bạn nào rơi vào hoàn cảnh như mình nên chia sẻ để các mẹ trên LCM tránh xa
Ðề: Tránh xa khách sạn Công đoàn khi đến Cửa lò Mình cũng mong sớm làm sáng tỏ sự việc, cũng ko dám nghĩ lấy lại được tiền nhưng tìm ra thủ phạm là ng của khách sạn thì họ phải chịu trách nhiệm, mình sẽ đưa tin này lên báo chí để mọi ng tẩy chay luôn cái ks Công đoàn này
Ðề: Tránh xa khách sạn Công đoàn khi đến Cửa lò Đi du lịch để được vui chơi, giải trí, giảm stress gặp fai trường hợp như vậy thì lại stress thêm.
Ðề: Tránh xa khách sạn Công đoàn khi đến Cửa lò Thế cái này là của nhà nước hay của tư nhân hở chủ top? Đọc mà thấy ức chế quá chừng
Ðề: Tránh xa khách sạn Công đoàn khi đến Cửa lò ks của nhà nước đấy cậu ạ, mình cứ tưởng nhà nước là yên tâm, ai ngờ quá vớ vẩn
Ðề: Bực mình khi ở khách sạn Công đoàn Cửa lò Khổ thân chủ top, về tỉnh đừng nên vào những ks như Công đoàn, Ks đài truyền hình...Vì nó đã rất cũ, của công, xây dựng từ rất lâu, cơ sở vật chất tồi tàn, phong cách phục vụ thiếu chuyên nghiệp. Cửa Lò có nhiều khách sạn tư khang trang hiện đại, giá hợp lý và thái độ phục vụ rất tốt b nhé
Ðề: Bực mình khi ở khách sạn Công đoàn Cửa lò ôi đơt tháng 6 e đi cửa lò cũng định ở ks công đoàn nhưng giá thì đắt mà phòng thì bình thường nên e k đặt may mà k ở chứ đi du lịch dính quả như chủ top thì còn gì là du lịch nữa
Ðề: Bực mình khi ở khách sạn Công đoàn Cửa lò em cũng đi Cửa Lò rồi nhưng đi về trong ngày nên ko nghỉ ks,
Ðề: Bực mình khi ở khách sạn Công đoàn Cửa lò cụt hứng ăn chơi luôn bạn ạ, sang năm ko dám đi du lịch loanh quanh mấy tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An nữa, cạch đến già luôn
Ðề: Bực mình khi ở khách sạn Công đoàn Cửa lò Mình cũng đặt vài cái khách sạn sang trọng hơn nhưng hết phòng thế mới dính vào ks Công đoàn, đen quá bạn ạ
Ðề: Bực mình khi ở khách sạn Công đoàn Cửa lò Khổ thân chủ top, đi du lịch thế đúng là mua bực vào ng. Em sẽ cạch cái khách sạn này khi đến đây, mà từ lâu em đã k thích mấy chỗ du lịch Sầm Sơn, Cửa Lò rồi.
Ðề: Bực mình khi ở khách sạn Công đoàn Cửa lò EM chưa có cơ hội đến đây nhưng sẽ rút KN nếu có cơ hội.