con mình đi học khóc cả năm,.......mình ko biết làm ghì hơn,........... giờ mới thực sự yên tâm -nhiều khi tự trách mình ko có đk thời gian ,..cho con mạnh dạn hơn
Ðề: Ngày đầu tiên con đi học - mẹ đã khóc rất nhiều Cảm xúc này chắc ai từng làm mẹ đều đã trải qua, thương con k ai bằng mẹ ^^ sau có con mà e fai cho con đi học trước 3t chắc ngày đầu tiên fai nhờ ông bà đưa đi rồi đứng từ xa nhìn con chứ k là cả mẹ và con cùng khóc mất. Nhưng bù lại khi con quen trường, quen lớp, thầy cô và các bạn thì con rất ngoan và có ý thức. E vẫn ủng hộ việc cho trẻ đi học mẫu giáo sau 2t ^^
Ðề: Ngày đầu tiên con đi học - mẹ đã khóc rất nhiều bé nào cũng thế chị ạ...bé nhà em đi học được 3 hôm thì lăn ra ốm, lại nghỉ ở nhà đây....cho con đi học mà cứ ngẩn ngơ, chỉ chăm chăm đến giờ buổi trưa gọi điện cho cô xem con có khóc k?có chịu ăn k? rồi lại chăm chăm chờ đến buổi chiều 3h30 phi xe từ cty về để đón con vì cô bảo tuần đầu cho con đi học nên đi muộn về sớm để con cảm thấy thời gian xa mẹ k quá dài...chẳng biết sang tuần sau mấy ngày nghỉ học vì ốm con có chịu vào lớp k nữa?
Ðề: Ngày đầu tiên con đi học - mẹ đã khóc rất nhiều nhớ ngày xưa, lớp 4, mình học xa nhà, Giữa giờ mẹ đến thăm, mình ôm chầm lấy mẹ......
Ðề: Ngày đầu tiên con đi học - mẹ đã khóc rất nhiều Cũng tính 2 tuổi cho bé đi bộ đội mà nghĩ đến đã thấy thương rồi,hhic
Ðề: Ngày đầu tiên con đi học - mẹ đã khóc rất nhiều Con mình 11 tháng đã phải cho đi gửi, cũng thương lắm. Trộm vía chỉ khóc tí rồi chơi, mất 1 tuần mới quen, giờ thì 2 tuổi rồi, đến giờ bố mẹ đi làm là con tự tìm dép, đồ ăn, bye bye mẹ rồi đi theo bố sang nhà cô.
Ðề: Ngày đầu tiên con đi học - mẹ đã khóc rất nhiều ai cũng thườg con hết lo láng con mới được ra ngoài đế nớp học không biết thế nào
Ðề: Ngày đầu tiên con đi học - mẹ đã khóc rất nhiều Đó là tâm trạng chung của các bà mẹ, rồi mình nay mai cũng thế thôi sẽ vượt qua đc hêt thôi mà
Ðề: Ngày đầu tiên con đi học - mẹ đã khóc rất nhiều m cũng thương con những ngày đầu đến lớp lắm nhưng đành nén lòng thôi, ngày nào cũng phải rơm rớm nước mắt
Ðề: Ngày đầu tiên con đi học - mẹ đã khóc rất nhiều Cháu nhà em cũng khóc mấy hum, toàn nói là hôm nay là t7, ko phải đi học, bjo quen rùi thích đi học lắm. Toàn đòi đi thui, t7 cũng đòi đi học. Hiii.