Ðề: Bé Ken xin chào các bác,chú cô dì vào thăm Bé Ken trắng trẻo và đáng yêu quá!chúc bé hay ăn chóng lớn nhé
Ðề: Bé Ken xin chào các bác,chú cô dì vào thăm bé Ken xinh quá ảnh chụp với bố tình cảm ghê chúc bé hay ăn chóng lớn nha
Ðề: Bé Ken xin chào các bác,chú cô dì vào thăm hai bố con chụp hình tự sướng đấy ạ?...vui nhỉ..cu cậu bụ bẫm nhỉ..chúc gia đình luôn vui nhé..bé thì hay ăn chóng lớn nhé
Ðề: Bé Ken xin chào các bác,chú cô dì vào thăm Yêu quá, có con, nhìn con thay đổi mỗi ngày, hạnh phúc thật đấy ^^
Ðề: Bé Ken xin chào các bác,chú cô dì vào thăm bé xinh và yêu quá mẹ nó ơi,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Ðề: Bé Ken xin chào các bác,chú cô dì vào thăm hihi, "bé nhớn, bé nhỏ" nhà mom đều xinh hết ah chúc cả nhà luôn vui vẻ, hạnh phúc bên nhau nhé (u)
Ðề: Bé Ken xin chào các bác,chú cô dì vào thăm Ken trắng bóc như trứng gà nhé, cười cũng tươi nữa. Có nét giống bố nhé, nhưng có nét khác là chưa có... râu như bố.
Ðề: Bé Ken xin chào các bác,chú cô dì vào thăm Cô chào bé Ken nhé. Chúc Ken hay ăn chóng nhớn nhé. Ken suýt nữa trùng tên bé nhà cô đấy. Nếu là con trai cô đặt Ken nếu là con gái là Kem. bác sỹ bảo bé nhà cô là Kem nên Ken cô để dành lần khác vậy.
Ðề: Bé Ken xin chào các bác,chú cô dì vào thăm Cái mặt con cười phớ lớ nhìn dễ ghét ghê. Chúc con hay ăn chóng nhớn nhé.
Ðề: Bé Ken xin chào các bác,chú cô dì vào thăm Giống tên anh Ken nhà mình rồi. Nhìn bé đã thấy hóm và tươi rồi! Chúc con ăn ngoan chóng lớn nha!
Ðề: Bé Ken xin chào các bác,chú cô dì vào thăm bé trắng trẻo, đẹp trai hơn bố rồi. Sau này khối cô xin chết cho mà xem