Hành trình đi tìm sự độc lập của con

Thảo luận trong 'Nhật ký con yêu' bởi KhangTây, 17/7/2014.

  1. KhangTây

    KhangTây Thành viên mới

    Tham gia:
    29/5/2014
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    3
    Gửi các mẹ,

    Có con và nuôi con có lẽ là điều kì diệu và tuyệt vời nhất trong cuôc đời mỗi một người mẹ. Từ lúc mang nặng đẻ đau cho tới khi được nhìn thấy khuôn mặt thơ ngây ngày bé chào đời, chắc chắn chẳng có điều gì khiến mình hạnh phúc hơn giây phút đó. Nhìn con yêu khôn lớn từng ngày, chắc mẩm trong đầu các mẹ ai cũng nghĩ “ Ôi! Mới ngày nào nó còn đỏ hỏn trong tay, vậy mà bây giờ............” Dạ! Em xin các mẹ dừng mơ tưởng tại đây ạ. Đằng sau cái dấu chấm dài đó là cả một câu chuyện mà có lẽ mẹ nào cũng phải trải qua với hỉ , nộ, ái ,ố và thậm chí là có khi còn từng thổt lên trong đầu một câu là “ Biết thế bà.... @^%&.....lấy chồng nữa”

    Hành trình nuôi con của em bắt đầu như vậy đó.

    PHẦN 1
    19/4/2012. Cái đêm định mệnh cho chúng mình gặp nhau

    23:30 phút: Tay xách, nách mang, hai vợ chồng mừng mừng tủi tủi vào Bênh viện Việt-Nhật. Cái ngày mong chờ đã đến. Trước khi đi, Vợ vẫn tranh thủ thay cái váy len mỏng, cột tóc gọn gàng, quẹt thêm tí son cho thêm phần rạng rỡ. Đẻ thì đẻ cũng vẫn phải xinh chứ. Chồng thì vừa dắt xe, vừa xếp đồ, mồm không ngừng nghỉ: “ Nhanh lên, nhanh lên đẻ mịe nó ra đây bây giờ em ơi. Trang điểm tầm này thằng nào nó ngắm”. Đội cái mũ bảo hiểm lên đầu,vợ cong đít, ôm bụng chạy ra xe chồng. Từ nhà ra viện mất có 10 phút, vào cái thời khắc yên tĩnh về đêm như vậy, mà có mỗi hai con người cũng ầm ĩ hết cả chăng đường.
    - Anh ơi, đi nhanh lên...đau quá..Á, ái dồi ôi...!
    - Từ từ đừng có rặn, anh đang cố đây. Ai bảo cứ mải ngắm mới vuốt. Đẻ xong, anh mua cho cả tấn mỹ phẩm, ngồi chát thoải mái cả ngày.
    - Ôi ...Á...Đau quá....
    - Sắp đến rồi em. Cố lên


    00: 20 phút: Đến phòng chờ, vợ ngồi rên, còn chồng chạy khắp nơi lo thủ tục. Nằm phòng chờ, Vợ nhìn bên cạnh một số bà đẻ khác mà hãi hùng. Bà thì nằm, bà thì rên, bà thì quay mặt vào tường thở phì phò, một số bà thì khóc rưng rức, rồi thinh thoảng có vài cá thể rú lên trong sự đau đớn và rồi lại phải nhăn nhó kìm hãm cái sự “ sung sướng” đó lại sau khi bị một vài nữ hộ sinh quát tháo “ Ngậm miệng vào, gào thế thì tí nữa lên bàn đẻ lấy sức đâu mà rặn” . Vợ chột dạ “Sao nó lại.... *^&^^% ....giống tí nào trên phim thế nhỉ”. Vợ cứ u ử như hát sẩm, rồi thỉnh thoảng nhớ chồng chay ra ngoài ngồi với chồng một lúc cho đỡ đau.


    03:15 phút: Vợ được gọi vào phòng đẻ. Hix, nằm trên cái giường mà cứ tưởng tượng mình nằm trên cái thớt. Các cơn thúc ngày càng mạnh hơn, các cơn đau cũng liên tiếp dồn dập. Ngóc đầu tìm kiếm sự giúp đỡ của bác sĩ. Bàng hoàng khi nhận ra các bác ý chẳng đi đâu xa, mà ngồi đọc báo ngay phía trước Vợ. Lại phải chửi thề một lần nữa cho bõ tức và cho đỡ đau. Và bất chợt, thấy các bác ý bật dậy, chạy thẳng hướng mẹ và hét to:
    - “ Rặn đê, rặn để, thấy đầu nó rồi”
    - Vợ rặn: “ị ị ị .....iiiii”.
    - Cô rặn thế thì khác gì rặn ỉa. Ngậm chặt mồm vào rồi rặn nhé.
    - Vợ “ ị ị ị .....iiiiii”
    - Đã bảo không được rặn lên tiếng. Giống như ỉa táo bón ý. Rặn mạnh vào nhưng cấm được phát ra tiếng.
    - Vợ thầm nghĩ “ chơi khó nhau à! Vừa bảo ko được rặn như đi...Ị ị ị ị ...hự”
    - Thấy đầu rồi, đang chặn ngang mũi, rặn đi không nó không thở được
    - Ị ị ị ị ........ị ị ị
    - Oe ...oe ....oe...oe
    - Ôi! Cuối cùng thì cũng ị xong....Mặt Vợ chan chứa nước mặt, vì đau...vì cuối cùng cũng được gặp con rồi.


    04:15 phút: Thời khắc con ra đời, Mẹ đã từng tự hỏi trông con sẽ thế nào?.Và khi bác sĩ dốc ngược con lên với chiếc nhau vẫn còn nối với mẹ, hình ảnh mẹ liên tưởng đầu tiên là: “ sao giống con gà chọi vặt lông vậy con”. Da con tím đỏ, trần trụi, mồm không ngừng khóc. Bác sỹ bảo chưa thấy thằng nào khóc to như cái thằng này. :)) . Sau nửa tiếng, mẹ nằm chờ khâu vết rạch thì con được các bác sỹ hút đờm và vệ sinh. Mẹ nằm, con cũng nằm. Mẹ rên, con thì khóc. Rộn ràng cả một góc phòng.

    Hoàn tất thủ tục,Mẹ được bế con ra phòng hồi sức. Ôi! Cái cảm giác lần đầu tiên được gặp con, Mẹ vừa khóc vừa ngắm con, rồi thốt lên một câu duy nhất: ” Sao mắt mày to thế hả con”. Bố đựơc gọi vào chăm Mẹ con mình. Nhìn Mẹ và con, Bố rưng rưng chực khóc. Mẹ bảo Bố bế con nhưng Bố sợ. Con bé quá..! “ Anh nhìn mặt con nó giống ai”. “Anh chịu, chỉ thấy mặt nó toàn mắt là mắt” =)). Trộm vía, con háu ăn. Mẹ chưa có sữa về luôn dù đẻ thường nhưng mẹ vẫn cho con bú. Vì mẹ đọc tài liệu thấy bảo dòng sữa đầu tiên rất tốt cho con và cho bú như thế sẽ kích thích sữa về. Nhưng con bú không đủ, đêm hôm đó bà ngoại phải pha thêm sữa ngoài cho con ăn, và phải pha thật nhanh, vì con là đứa mồm to nhất phòng, con mới yên rồi ngủ. Lúc sáng, bà ngoại mang 7 quả trứng gà luộc vào bảo Mẹ ăn hết một lúc. Ôi trời!, cả đời Mẹ chưa bao giờ ăn được một quả trướng luộc nào. Ấy vậy mà, Mẹ xơi một phát hết cả 7 trong sự ngỡ ngàng của cả bà, Mẹ và một số các mẹ khác. Mẹ đói. Mẹ ở lại đúng một đêm trong viện rồi hôm sau về nhà. Và thực sự hành trình nuôi con đầy gian nan,vất vả bắt đầu từ đây. Những cuộc chiến thực sự gam go hơn mẹ tưởng với đầy đủ quân địch, quân đồng minh lẫn cả nước trung gian thứ ba đều có cả.
    (CÒN TIẾP)
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi KhangTây
    Đang tải...


    Các chủ đề tương tự:

    Sửa lần cuối: 17/7/2014
    shopbong68 thích bài này.
  2. nanglunglinh198

    nanglunglinh198 Thành viên mới

    Tham gia:
    21/8/2014
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    4
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Hành trình đi tìm sự độc lập của con

    bài đang viết hay muh, phần tiếp theo ở đâu vậy mn?
     
  3. shopbecon2012

    shopbecon2012 Hành động vi trẻ thơ!

    Tham gia:
    19/3/2013
    Bài viết:
    864
    Đã được thích:
    148
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Hành trình đi tìm sự độc lập của con

    Mẹ nó viết bỏ lửng thế, post tiếp đoạn tiếp đi, đang hóng :D.
     
  4. shopbong68

    shopbong68 Thời trang trẻ em

    Tham gia:
    24/5/2014
    Bài viết:
    5,253
    Đã được thích:
    585
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Hành trình đi tìm sự độc lập của con

    Mn viết cứ như tiểu thuyết ý. Đúng là giây phút thiêng liêng nhất khi đc làm mẹ
     
  5. KhangTây

    KhangTây Thành viên mới

    Tham gia:
    29/5/2014
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Hành trình đi tìm sự độc lập của con

    Phần II, có trong blog mình lâu rồi, bạn check nhé. Tại dạo này bận nên phần III mình chưa post lên được để tám cùng các mẹ thôi
     

Chia sẻ trang này