Tránh rạn nứt bởi “giặc bên Ngô”

Thảo luận trong 'Tâm sự về các vấn đề khác' bởi support, 19/7/2014.

  1. support

    support Super Moderator Staff Member

    Tham gia:
    7/11/2008
    Bài viết:
    8,184
    Đã được thích:
    3,690
    Điểm thành tích:
    2,113
    Khi đang yêu, chị Trần Thu Nga (ở Nam Định), biết chồng tương lai có 2 chị và 1 em gái nhưng chẳng suy nghĩ về mối quan hệ rắc rối “bà cô bên chồng” sau này. Bởi nếu cưới thì sau một thời gian, chị và anh sẽ quay lại thành phố làm việc. Không ở chung nên mọi va chạm đều có thể hạn chế tối đa.

    [​IMG]

    Ngày cưới của họ cũng đến, những ngày đầu về nhà chồng, việc bếp núc, dọn dẹp nhà cửa, cô em chồng luôn giúp đỡ chị dâu, chị hầu như không phải đụng tay đụng chân vào bất cứ việc gì. 2 chị chồng còn tranh thủ sắp xếp công việc để dẫn em dâu đi chơi, mua sắm. Tuy nhiên, điều làm chị hơi “lăn tăn” là khi đi mua sắm đồ sinh hoạt, vật dụng cho hai cháu, các chị chồng đều khôn khéo “đẩy” em dâu ra trả tiền. Ban đầu, chị nghĩ bụng: “Mình là dâu mới, cưới xong lại không ở nhà chồng, năm mới có vài dịp về quê, mua quà cáp cho cháu cũng là điều nên làm”.

    Thu nhập của anh chị cũng khá nên chị Nga thường xuyên mua quà cáp gửi về nhà chồng, khi thì vài hộp thuốc bổ cho bố mẹ chồng, khi thì bộ quần áo cho các cháu. Các chị và em chồng cũng thường xuyên gọi điện lên hỏi han sức khỏe vợ chồng chị. Nhưng sau đó, chị nhận ra nội dung của các cuộc gọi hỏi han luôn là điệp khúc “đòi quà”. Khi anh chị lần lượt có 2 đứa con, chi phí sinh hoạt ngày một nhiều hơn. Quà cáp, gửi tiền về cho nhà chồng cũng thưa thớt nhưng “tần suất” của các cuộc gọi của chị, em chồng vẫn không thuyên giảm.

    Cô em chồng thì liên tục nhờ chị dâu, khi thì gửi về vài lọ kem dưỡng da, khi thì đôi ba chiếc áo mới “hợp mốt” mà “ở quê không sao mua được”. Mỗi tháng, chị Nga nhẩm tính, lương của anh chị vừa lo chi tiêu ăn uống, học hành cho 2 con, rồi tiền thuê nhà, quà gửi về nhà chồng cũng đã gần hết. Từ đấy, chị khéo léo, có bận còn thẳng thừng từ chối khi người thân có ý định “đòi quà”. Vì thế, các chị và em chồng giận dỗi, quay ra nói xấu chị với anh và bố mẹ chồng, rằng “chị dâu ích kỷ, không nghĩ gì tới nhà chồng”.

    Biết được, chị tế nhị mang chuyện này ra nói với anh nhưng khác hẳn với trước kia, anh luôn lắng nghe và chia sẻ, ủng hộ vợ những điều hợp lý thì nay anh bỏ ngoài tai tất cả. Trước kia, mọi buồn vui, anh đều lắng nghe, chia sẻ, động viên chị và ngược lại. Điều này càng khiến chị thấy ở anh là điểm tựa tinh thần vững chắc, giúp chị vượt qua nhiều khó khăn. Tình yêu chị dành cho anh vì thế cũng lớn dần. Bây giờ, không những bỏ ngoài tai, anh còn tỏ thái độ bênh các chị, em mình, thậm chí có hôm vợ chồng to tiếng, anh còn tuyên bố: “Anh em như tay chân, vợ chồng như quần áo. Tôi bỏ cô thì có thể lấy vợ khác nhưng chị em máu mủ ruột già thì không thể bỏ được”.

    Buồn bã vì mối quan hệ vợ chồng rạn nứt, chị Nga phải tìm đến chuyên gia tâm lý. Theo các chuyên gia tâm lý, mâu thuẫn giữa chị dâu, với chị gái, em chồng khó có thể tránh khỏi. Vì thế, người trong cuộc cần có cách ứng xử khéo léo. Trong trường hợp của chị Nga, nếu có từ chối thì không nên nói thẳng thừng, mà nên tìm thời gian, hợp lý để chia sẻ. Ví như chị nên chia sẻ, giãi bày về hoàn cảnh kinh tế gia đình từ khi có con nhỏ, giúp mọi người thông cảm và hiểu hơn, dần từ bỏ “ý định”. Còn về phía chồng chị, dù vì “máu mủ, ruột già”, cũng nên hiểu và chia sẻ với vợ. Hai người cần ngồi lại với nhau trong thời điểm, không gian thích hợp để bàn luận và giải quyết khúc mắc, tránh vì chuyện không lớn mà ảnh hưởng đến mố i quan hệ giữa con dâu, nhà chồng và hạnh phúc gia đình.

    Thu Phương
    Nguồn: Dân Trí
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi support
    Đang tải...


  2. remember_me

    remember_me Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    30/12/2010
    Bài viết:
    1,483
    Đã được thích:
    127
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Tránh rạn nứt bởi “giặc bên Ngô”

    Cứ dính đến tiền là mất hết tình cảm ...
     
  3. camnangketoan

    camnangketoan Thành viên mới

    Tham gia:
    18/7/2014
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    4
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Tránh rạn nứt bởi “giặc bên Ngô”

    cái này thì lúc nào cũng hot mà nếu không ở chung là tốt nhất
     
  4. lehoan3008

    lehoan3008 Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    17/2/2014
    Bài viết:
    7,811
    Đã được thích:
    1,070
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Tránh rạn nứt bởi “giặc bên Ngô”

    nhiều khi chẳng muốn chung đụng tiền nong vs anh chị em là như thế, hic, mấy bà này cứ theo kiểu mỏ khoét ấy, hic. mình là mình từ chối thẳng, còn bme chồng thì là nghĩa vụ và trách nhiệm rồi, các cháu có thì tặng, k có thì thôi!
     
  5. cukhoai1

    cukhoai1 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    14/8/2012
    Bài viết:
    844
    Đã được thích:
    188
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Tránh rạn nứt bởi “giặc bên Ngô”

    Mình thì có cô em chồng bằng tuổi, kinh tế khá giả hơn nên toàn được cho chứ chẳng phải mua quà cho cháu theo kiểu như trong bài. Mình cho cháu 1 thì cô ấy cũng cho con mình 2, hê hê. Cô em út của chồng thì còn đi học, anh trai thỉnh thoảng mới cho em kiểu vài trăm, chứ cô ấy cũng chẳng bao h xin tiền anh chị.
     
    yeuthuong76 thích bài này.
  6. yeuthuong76

    yeuthuong76 NHƯỜNG NHỊN-YÊU THƯƠNG

    Tham gia:
    1/6/2013
    Bài viết:
    1,315
    Đã được thích:
    347
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: Tránh rạn nứt bởi “giặc bên Ngô”

    Ôi , chồng mà nói vợ như thế thì còn tình còn nghĩa gì nữa

    Ừ . Vợ chồng như áo quần . Anh bỏ tui được thì tui cũng đơn phương bỏ Anh được

    Không ai muốn chia rẽ nhưng sống với người như thế cũng ức chế thật

    Tiền Bạc cũng phải rõ ràng từ đầu . Có thể ngay lần đầu chưa biết thì xem như quà ban đầu hay rớt tiền cũng được

    Nhưng đã biết một lần rồi thì đừng có lấn 2 . Quen thói đòi hỏi , xài chùa . Cả nể hay ngại ngùng cũng là tự hại mình

    Mình có cách này , không biết có phù hợp không ( đối với những nhân vật hay đòi hỏi ) . Đi mua sắm với họ chỉ nên mang theo ít tiền thui . Nếu khi tính tiền thì hỏi " Em trả hay Chị trà rồi về tính sau ??" . Tiền thì có thể để trong thẻ khi cần thiết thì dùng ( Nhưng tránh cho các nhân vật này biết ) . Hoặc họ có biết thì nói là TK Em / Chị hết tiền rùi :)

    :) (u)
     
  7. Phonghuyen2010

    Phonghuyen2010

    Tham gia:
    6/9/2012
    Bài viết:
    11,868
    Đã được thích:
    1,439
    Điểm thành tích:
    963
    Ðề: Tránh rạn nứt bởi “giặc bên Ngô”

    chi tiêu trong nhà nếu còn dư thì bạn cất bớt đi để đủ chi tiêu thôi chồng thì kệ chồng làm gì thì làm
     
  8. Thai Anh

    Thai Anh

    Tham gia:
    28/2/2008
    Bài viết:
    10,701
    Đã được thích:
    2,102
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Tránh rạn nứt bởi “giặc bên Ngô”

    cứ dính đến tiền nong là tình cảm sứt mẻ tốt hơn hết là có quan tâm nhưng ko phải là thái quá và có hạn chế điều tiết đúng dịp lễ tết thôi
     
  9. cun1988

    cun1988 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    1/8/2014
    Bài viết:
    344
    Đã được thích:
    3
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Tránh rạn nứt bởi “giặc bên Ngô”

    tốt nhất là k chung chạ j cảcho nó lành đàn bà ở chung thường nảy sinh nhiều vấn đề . và thông cảm nhiều nhất phải là c mình . k cần bênh mình nhưng tách rieng la tốt nhât
     
  10. faim

    faim Thành viên mới

    Tham gia:
    6/8/2014
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    2
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Tránh rạn nứt bởi “giặc bên Ngô”

    mấy ai cư xử đc khéo léo mà lấy lòng đc hết tất cả đâu, còn hàng trăm hàng nghìn thứ phải lo cơ mà
     
  11. hoangk421

    hoangk421 Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    5/8/2014
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    9
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Tránh rạn nứt bởi “giặc bên Ngô”

    sức mạnh của đồng tiền đó mẹ nó ạ. ngán ngẩm lắm :(
     
  12. Mẹ_Nở_0609

    Mẹ_Nở_0609

    Tham gia:
    7/1/2009
    Bài viết:
    22,417
    Đã được thích:
    2,447
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Tránh rạn nứt bởi “giặc bên Ngô”

    tiền bạc mà
    Nói chung tiền bạc phải phân minh
     
  13. methongoc.vn

    methongoc.vn Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    28/4/2013
    Bài viết:
    310
    Đã được thích:
    66
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Tránh rạn nứt bởi “giặc bên Ngô”

    Giống nhà mình lắm lắm. Gọi điện lên chỉ loanh quanh vòi tiền, vòi quà,.........từ mẹ đến anh rể, chị gái. Nhiều lúc ức chế lắm. Nhất là vụ về quê, các chị nghiễm nhiên mặc định, mình về phải mua đồ quần áo cho cháu, mua sữa cho cháu. Nói thẳng thì không được mà nói vòng thì cố tình không hiểu hoặc là hiểu nhưng cứ vẫn thế. Chồng mình cũng bênh anh chị và mẹ lắm. Đợt đó mình có mang quà về chê, rồi tỏ ra ko tôn trọng, sau lần đó mình quyết định ko mua j nữa ngoài quà bánh bình thường, chồng mình có lần nhắc vợ mua quần áo cho cháu, mình nói luôn, anh tự đi mua đi, em chịu thôi, em mua về chê nên lần sau đừng mơ em mua cho cái j nữa. Đúng là tức lộn cả ruột.
     

Chia sẻ trang này