Mẹ ơi, xin đừng hối hận...

Thảo luận trong 'Nhật ký con yêu' bởi support, 19/7/2014.

  1. support

    support Super Moderator Staff Member

    Tham gia:
    7/11/2008
    Bài viết:
    8,184
    Đã được thích:
    3,690
    Điểm thành tích:
    2,113
    Một ngày không ồn ào với những tiếng chửi rủa của bố, một ngày thật trong lành khi không còn mùi r*** bia nồng nặc trong không khí, nhưng một ngày như thế có thật bình yên?

    [​IMG]

    Đã tròn 5 năm kể từ khi bố mẹ chia tay nhau. Con đã chấp nhận sự thật và con tin rằng, đó là cách giải quyết tốt nhất cho cả bốn người chúng ta. Bố con đã sai, sai rất nhiều lần và dường như chưa bao giờ muốn sửa chữa những lỗi lầm ấy.

    Người xưa nói thật đúng “cá duối đắm đuối vì con”. Nhiều khi con tự hỏi tại sao một người phụ nữ bé nhỏ, mềm yếu như mẹ lại có thể chịu đựng những điều tồi tệ như thế, tại sao sau những trận đòn đến bầm tím của bố mà mẹ vẫn nhẫn nhịn, vẫn gắng gượng dang rộng vòng tay ôm chúng con vào lòng. Nhưng rồi tình yêu từ một phía chẳng thể đủ sức đế níu kéo hạnh phúc một gia đình. Con thương mẹ, thương gia đình mình và con biết mẹ không thể nào gắng gượng được nữa. Cái tuổi 25 và những rung động với tình yêu đầu đời cho con biết rằng hạnh phúc là một thứ không thể níu kéo. Con không thể sống ích kỷ và đôi khi ly hôn chính là một sự giải thoát. Mẹ đã sống cho chúng con quá lâu rồi, vì chúng con mẹ chưa bao giờ cho phép mình được gục ngã. Nhưng chỉ một lần này thôi, con xin mẹ hãy sống vì chính mình và chúng con sẽ không thể mãi là gánh nặng của mẹ. Dù rất khó khăn và day dứt nhưng cuối cùng, mẹ đã quyết địng ly hôn với bố.

    5 năm sau cuộc hôn nhân tan vỡ ấy. Mọi thứ đã thay đổi. Con đã học xong đại học ở Hà Lan và có kế hoạch làm việc, định cư tại đó. Mẹ đã tìm được tình yêu mới và cùng em trai định cư tại Áo. Mẹ có một cửa hàng tạp hóa nhỏ cùng người chồng hơn mình 20 tuổi. Cuộc sống có vẻ chưa được ổn định nhưng qua những bức ảnh mẹ gửi, con cảm nhận được nét rạng rỡ trên khuôn mặt mẹ. Đó chắc chắn không phải là nét mặt tím tái, bầm dập bởi những trận đòn roi như trước đây với bố. Con biết mẹ đã tìm cho mình được một chỗ dựa vững chắc và tìm cho em trai con một người bố dượng tốt. Có lẽ cuộc sống của mẹ rất bình yên, hạnh phúc.

    Còn con, cuộc sống với những bộn bề khiến lòng con hoang mang, bế tắc. Một thành phố hiện đại và náo nhiệt cũng không thể nào khỏa lấp những nỗi trống trải trong lòng con. Ngoài giờ học con phải làm thêm để trang trải cuộc sống. Hết giờ làm thêm con đạp xe thật nhanh trên nhưng con phố vắng, những cơn gió lạnh thổi qua khiến nỗi cô đơn trào dâng. Con nhớ mẹ, nhớ em và cả bố. Có lúc con lại hối hận vì hồi đó đã không nắm chặt lấy bàn tay mẹ. Đôi khi, chỉ là những câu hỏi vu vơ như “Quê bạn ở đâu”, “Bố mẹ bạn khỏe chứ” cũng khiến nước mắt con trực trào. Mỗi dịp nghỉ hè, các bạn lại háo hức về quê gặp lại gia đình và bè bạn để thỏa nỗi nhớ mong. Còn con, con không biết mình nên đi đâu nữa. Con thèm lắm những đêm yên giấc ngủ trong vòng tay của mẹ. Con thèm lắm những lúc vui đùa tắm sông với em trai và bố trên con sông quê mát lành như hồi còn nhỏ, thèm cả những bát chè sen thơm ngát do chính tay mẹ nấu. Đó là những ký ức ít ỏi về hạnh phúc gia đình mình nhưng con sẽ không bao giờ quên.

    Nhưng mẹ ạ, thời gian là liều thuốc tốt nhất của những vết thương lòng. Mẹ đừng buồn vì con. Con tin, cuộc sống của con sẽ khác. Đến một ngày, con sẽ tìm được người phụ nữ của đời mình, con sẽ không bao giờ lặp lại những sai lầm của bố. Con sẽ cố hết sức để vun vén tổ ấm gia đình. Mẹ cũng sống thật hạnh phúc mẹ nhé. Và mẹ đừng bao giờ hối hận về quyết định của mình. Chúng con và cả mẹ nữa sẽ không thể nào bình yên nếu để cuộc sống trôi qua trong cái men say và những trận đòn roi ấy. Chính sự đổ vỡ trong cuộc hôn nhân của bố mẹ đã cho chúng con những bài học đắt giá. Con hiểu rằng hạnh phúc gia đình thật mong manh và luôn cần được nuôi dưỡng.

    An Nhiên
    Nguồn: Dân Trí
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi support
    Đang tải...


  2. sunny1542

    sunny1542 Thành viên mới

    Tham gia:
    1/12/2013
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Mẹ ơi, xin đừng hối hận...

    gười xưa nói thật đúng “cá duối đắm đuối vì con”. Nhiều khi con tự hỏi tại sao một người phụ nữ bé nhỏ, mềm yếu như mẹ lại có thể chịu đựng những điều tồi tệ như thế, tại sao sau những trận đòn đến bầm tím của bố mà mẹ vẫn nhẫn nhịn.

    Đọc đến đoạn này là thấy nghẹn nghẹn.
     
  3. Mẹ Minh Lâm

    Mẹ Minh Lâm Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    24/12/2013
    Bài viết:
    1,016
    Đã được thích:
    137
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Mẹ ơi, xin đừng hối hận...

    có thế mới thấm thía nỗi khổ và nỗi lòng của người mẹ. Càng phải trân trọng từng giây từng phút mình có bên gia đình. Người mẹ ấy thực sự đáng quý
     
  4. kienML

    kienML shoptuancua 0934.622.711

    Tham gia:
    9/10/2012
    Bài viết:
    2,841
    Đã được thích:
    272
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: Mẹ ơi, xin đừng hối hận...

    đọc bài này thấy thương mẹ lắm lắm. mình nhớ mẹ quá
     

Chia sẻ trang này