Mình là người chăm lo cho 2 bé nhà mình . Từ việc cho ăn, dạy con học, đưa đón con đi học. Nói chung là tất tần tật từ A đến Z đều là mình. Ông xã nhà mình thì đi làm muộn mới về chẳng giúp gì được. Nhiều khi mình cũng ức chế. Cả 2 đứa con thì ở nhà mình bảo nó ko nghe nhưng hễ cứ bảo về mách bố thì chúng mới nghe. Bố thì chỉ cần lườm cái là chúng sợ rồi. Làm gì cũng phải nhắc vài lần chúng nó mới làm nhiều khi điên lên mình chỉ biết quát thao thôi. chia sẽ với các mẹ trên diễn đàn mẹ nào co kinh nghiệm gì giúp mình với.
Ðề: Con sợ bố chẳng sợ mẹ phải làm sao???????????/ Mình thì ko quát nhưng con sợ khiếp vì mình đe con nhẹ nhàng nhưng nghiêm khi có vasn đề
Ðề: Con sợ bố chẳng sợ mẹ phải làm sao???????????/ Với những tình huống cần nghiêm khắc thì mn phải cực kỳ nghiêm khắc để con biết sợ.
Ðề: Con sợ bố chẳng sợ mẹ phải làm sao???????????/ Đúng rồi đấy, bạn pải thực sự nghiêm khắc con mới sợ, thường thường con rất sợ bố