Người ta bảo quá tam ba bận. Đằng này 1 tháng nay em mơ mẩn linh tinh toàn ma quỷ, giết người, chết oan. Nhiều cảnh như thật mặc dù em ko xem phim kinh dị, không gặp chấn động tâm lý, cuộc sống cũng an nhàn thoải mái Trước em chả nghĩ gì đâu vì em ko tín lắm. Nhưng tuần này càng lúc mơ càng nhiều nên em càng sợ Cô em bảo em vứt gạo với muối mỗi sáng thức dậy nhưng ko ăn thua các chị ạ ngày không sao chứ đêm lại thế. Có ai bị như em chưa ạ ? và mọi người chấm dứt tình trạng này như nào? Hoang mang quá
Ðề: Dạo đây em hay mơ ma mẩn linh tinh trong khi tâm trí bình thường, ko có gì lo nghĩ. em cũng không mê tín đâu, nhưng có dạo mấy đêm em cứ mơ đứa em đứng trước cái ao to, cái cột đá rồi kim, kẹp gắn đầy lên quần áo trong tủ, sợ lắm. em gọi về nhà thì mẹ e bảo ko ai bị sao, nhưng mấy hôm sau có đứa bé gái họ hàng, em gọi bằng cô, đi ra ao giặt quần áo, cái hòn đá kê bị trơn nên trượt chân, may có người phát hiện kịp. sau vụ đấy là e cũng thôi ko bị mơ mẩn gì nữa. giờ nghĩ lại vẫn thấy sợ sợ ạ.
Ðề: Dạo đây em hay mơ ma mẩn linh tinh trong khi tâm trí bình thường, ko có gì lo nghĩ. Đã ko tin thì thôi chứ động vào vấn đề tâm linh là em sợ lắm Mai em đi Thanh Hóa lễ tạ xem thế nào Mà bảo mình làm gì ác độc thì thế chứ em chỉ nóng mồm lèm bèm chửi em gái với shipper vài câu thôi
Ðề: Dạo đây em hay mơ ma mẩn linh tinh trong khi tâm trí bình thường, ko có gì lo nghĩ. hno e có đi xem hồn ma nhập người. e đc chứng kiến tận mắt nên e mới tin là trên đời có ma, có hồn chị ạ. trc e nghe nhiều lắm, nh chưa tin, từ khi chứng kiến rồi mới tin có thật có nhiều ng yếu vía, hoặc trẻ con thường bị ma trêu hoặc nó đi theo ấy chị. tình huống của chị chắc do mệt mỏi, suy nghĩ nhiều hoặc do c đi đâu đất ko tốt về nên mag theo khí ko lành đấy thôi. c chịu khó tối trc khi ngủ niệm nam mô, thiền tĩnh tâm, e chỉ nghĩ j khuyên vậy thôi, chứ ko biết có hiệu quả ko c đừng ra đường 11-12h trưa , tối. đi đg chỗ nào tối, ít ng , có cây to , cây thiêng thì nhớ niệm nam mô. cái này bà bói dặn em, vì nhiều cây có nhiều tà khí lắm
Ðề: Dạo đây em hay mơ ma mẩn linh tinh trong khi tâm trí bình thường, ko có gì lo nghĩ. lễ tạ hả chị? vậy là đầu năm chị có đi xem đi lễ nhưng chưa làm lễ tạ à?
Ðề: Dạo đây em hay mơ ma mẩn linh tinh trong khi tâm trí bình thường, ko có gì lo nghĩ. Bạn cứ cố gắng ban ngày ko nhắc tới mấy chuyện đó và làm sao để tâm mình thanh thản.
Ðề: Dạo đây em hay mơ ma mẩn linh tinh trong khi tâm trí bình thường, ko có gì lo nghĩ. từ bé đến khoảng lớp 6 tối nào e cũng mơ thấy ma quỷ , đuổi bắt. sợ lắm. mỗi lần đi ngủ là mỗi lần e thấy khủng khiếp. nói vơi bme thì cũng chẳng quan tâm chỉ bảo là nghịch ngợm nhiều. sau lên cấp2 thì e thâý bớt hẳn, ko còn mộng mị nữa . nh hồi lớp 11, e toàn ngủ 1 mjh trên tầng cao nhất, e để ý cứ mở cửa sổ vào đêm trăng ấy là biết ngay. tối thẳn nào cũng mơ ma quỷ, e để ý thấy khoảng 3,4 lần thì sợ quá rồi đóng cửa sổ đi ngủ, chả bao giờ mở nữa thì ko sao. mấy tháng sau e nghĩ chắc do mình suy nghĩ linh tinh vớ vẩn thôi, e lại mở cửa sổ vào tầm khoảng hôm 14,15 trăng tròn ấy. thế là thôi. lại gặp luôn. nó còn mò vào tận giường hỏi thăm e cơ, lần đấy là lần đầu tiên e chết khiếp và đối diện với cái thứ ma quỷ ấy hjx. vãi cả linh hồn. từ đó e ko lên phòng cũ để ngủ nữa hỏi bố mẹ đằng sau nhà có j ko thì bme cũng bảo ko có j cả. e thì chưa bao giờ đi xem bói nên chả biết làm sao hay mjh suy nghĩ nhiều nữa
Ðề: Dạo đây em hay mơ ma mẩn linh tinh trong khi tâm trí bình thường, ko có gì lo nghĩ. Em bầu bí mà cũng toàn mơ linh tinh nè Không biết có sao ko nữa
Ðề: Dạo đây em hay mơ ma mẩn linh tinh trong khi tâm trí bình thường, ko có gì lo nghĩ. Cảm ơn chị. Nếu vì lo nghĩ gì em cũng lo nhưng dạo này làm ăn tốt, em ko phải lo nghĩ gì về gia đình. Suốt ngày ăn với ngủ kỹ em cũng ko biết đi đâu nhưng chắc em bị theo các vong hợp vía Các vong về báo mộng nhưng em chẳng giúp gì đc họ mà họ cũng làm em sợ
Ðề: Dạo đây em hay mơ ma mẩn linh tinh trong khi tâm trí bình thường, ko có gì lo nghĩ. Em chưa bao giờ nhìn hay gặp được ma quỷ cả chỉ mộng mị họ cứ kéo em vào các cảnh vật, cảm xúc chết chóc, oan ức, ác độc thôi. Từ bé tới giờ em vẫn sợ nhưng em ko để ý lắm vì ko tin giờ cứ thấy như vậy tự dưng đâm lo quá
Ðề: Dạo đây em hay mơ ma mẩn linh tinh trong khi tâm trí bình thường, ko có gì lo nghĩ. Không chị ơi lễ tạ xin lộc với giải nghiệp thái bạch của em đó chị. Đầu năm em đi Tuyên Quang giờ đi thêm các đền ở Thanh Hóa Cuối năm em mới đi tạ ở Lạng Sơn Làm ăn nên giờ em cũng có chút tín rồi chứ trước cứ ăn no ngủ kỹ em chả tin gì ma quỷ cả ( mặc dù ai nhắc vẫn sợ )
Ðề: Dạo đây em hay mơ ma mẩn linh tinh trong khi tâm trí bình thường, ko có gì lo nghĩ. Tối qua em mơ em có khả năng biến mất và di chuyển rất nhanh, kiểu như đang đứng trước mặt mọi người em đi vài bước rồi mất hút, ngay lập tức lại đang ở chỗ khác. Mọi người thấy thế chạy tán loạn
Ðề: Dạo đây em hay mơ ma mẩn linh tinh trong khi tâm trí bình thường, ko có gì lo nghĩ. Thời tiết giao mùa người mệt nên cũng hay mơ linh tinh lắm b ah.Mình hôm qua vừa bị bóng đè sợ ơi là sợ.Hic
Ðề: Dạo đây em hay mơ ma mẩn linh tinh trong khi tâm trí bình thường, ko có gì lo nghĩ. Đi lễ về xong em hết rồi chị ạ hôm qua ngủ ngon lành. Em đang đợi hnay xem như nào
Ðề: Dạo đây em hay mơ ma mẩn linh tinh trong khi tâm trí bình thường, ko có gì lo nghĩ. vậy chắc là cũng không sao nữa đâu chị ạ
Ðề: Dạo đây em hay mơ ma mẩn linh tinh trong khi tâm trí bình thường, ko có gì lo nghĩ. m thi thoảng cũng giống mẹ cháu đấy .
Ðề: Dạo đây em hay mơ ma mẩn linh tinh trong khi tâm trí bình thường, ko có gì lo nghĩ. bạn thử để dao cả tỏi ở đầu giường xem sao!!!!!!!!