Ðề: Mẹ đảm cho em hỏi chút xíu thôi ạ! Mn ăn thử thịt của Green food hà nội xem. em thấy mấy chị trên cơ quan bảo cũng ok đấy, sạch sẽ và vệ sinh. Ở đấy cũng toàn là hàng trong ngày thôi, không như Metro hay Big C đâu.
Ðề: Mẹ đảm cho em hỏi chút xíu thôi ạ! chị này là single mom. bán nhiều thứ lắm ạ. mỹ phẩm, thực phẩm, qao, cơm cháy. e hay mua thịt vs cơm cháy nhà c ấy. ngon lắm
Ðề: Mẹ đảm cho em hỏi chút xíu thôi ạ! nghe mn nói mà mình nhìn lại cũng thấy ghê, chả biết hàng ngày đã ăn những chất độc hại gì vào người.
Ðề: Mẹ đảm cho em hỏi chút xíu thôi ạ! chẳng có chỗ nào sạch trừ khi tự mình trồng tự mình nuôi đâu mn ạ
Ðề: Mẹ đảm cho em hỏi chút xíu thôi ạ! nhà em cũng thường xuyên được ăn rau tự trồng ở quê gửi ra nhưng không có thịt tự nuôi thấy các mẹ kêu vậy cũng lo ghê.
Ðề: Mẹ đảm cho em hỏi chút xíu thôi ạ! Ở quê giờ cũng thịt lợn cám cò hết ak, may ra có rau sạch thôi, hoặc là những vùng xa xôi may ra ms có thịt sạch ak! chứ ngoại thành hà nội hay mấy tỉnh lân cận cũng toàn cám cò hết ak!
Ðề: Mẹ đảm cho em hỏi chút xíu thôi ạ! Em toàn mua đồ ăn ở chợ thui. Ko thì cũng chẳng biết mua ở đâu
Ðề: Mẹ đảm cho em hỏi chút xíu thôi ạ! giờ ko phải đúng mùa cà chua có ít, trăm phần trăm là phun thuốc. mua ở quê mà mình ko cẩn thận cũng vấn dính
Ðề: Mẹ đảm cho em hỏi chút xíu thôi ạ! Nhà em thì toàn mua thịt ở ngay đầu ngõ, không lẽ mỗi hôn ăn lại ra siêu thị cũng mất công.
Ðề: Mẹ đảm cho em hỏi chút xíu thôi ạ! Thực phẩm nói chung nhiều khi hên xui Gần nhà mình có 1 bà bán thịt tương đối sạch (ngta gọi là thịt quê ý), nên cũng an tâm dùng Thực phẩm ở siêu thị thì không bao giờ mua, có lẽ do không tin tưởng nhưng bạn bè đã dính phốt về việc thực phẩm mua về nhà bị hỏng rồi Hãy ăn thử thực phẩm ở 1 vài nhà bán trên này rồi chọn lấy 1 nhà mẹ nó ạ/ Chỉ có mình kiểm chứng mới chuẩn nhất chứ đừng tin vào những comment hay lời khen của ai (trừ người bạn biết)
Ðề: Mẹ đảm cho em hỏi chút xíu thôi ạ! em tính nếu tìm được chỗ nào uy tín thì mua ăn trong 3 4 ngày luôn ạ. chứ ngày nào cũng đi siêu thị thì em chịu
Ðề: Mẹ đảm cho em hỏi chút xíu thôi ạ! mn nói thế em đam ra lại càng hoang mang, có lẽ phải thế thật mn ạ
Ðề: Mẹ đảm cho em hỏi chút xíu thôi ạ! mn đã thử chỗ Green Food Hanoi em giới thiệu chưa, chỗ đấy có giao hàng tận nhà, mn cũng chẳng phải đến tận nơi mua hàng đâu mà chất lượng vẫn vậy Nhà em với nhà hàng xóm toàn mua chung với nhau để freeship, chứ em cũng ngại đi lắm
Ðề: Mẹ đảm cho em hỏi chút xíu thôi ạ! hôm nay em qua cửa hàng ở đường Khâm Thiên mua thử 1kg chân giò về kho tàu với ít giò gà nấm rồi mn ạ. Thịt đúng màu hồng hồng chứ không đỏ như thịt em hay mua ở chợ, giò ăn sần sật cũng ngon mà quán ở đây nhìn sạch sẽ lắm. Còn chất lượng như thế nào thì em nghĩ cứ phải sử dụng vài lần thì mới dám chăc được ạ, nhưng ấn tượng ban đầu của em khá tốt. Cảm ơn mn đã tư vẫn cho em nhé!
Ðề: Mẹ đảm cho em hỏi chút xíu thôi ạ! không có gì, mình thấy bên đấy được nên giới thiệu cho mẹ nó thôi chứ bây giờ cái gì cũng sợ, chả dám ăn cái gì mà hôm nay nhà mn cũng ăn chân giò à, nhà mình hôm nay cũng ăn chân giò, trùng hợp thế không biết