Chuyện hôm trước mua hộ hàng xóm thịt hư, khiến con người ta ngộ độc thực phẩm đi viện khiến em mất niềm tin khi đi chợ quá các mẹ ạ. Hôm trước em thấy có một mẹ đăng bài hỏi về địa điểm mua thực phẩm sạch thấy càng hoang mang hơn khi nhiều mẹ chê thực phẩm ở BigC, Metro cũng không đảm bảo. Dạo này em nghe nhiều mẹ nhắc tới công ty Greenfood gì gì đó, em có lên mạng search thì thấy phản hồi cũng được được nhưng vẫn chưa tin tưởng lắm, có mẹ nào đã dùng sản phẩm ở đây rồi cho em xin ý kiến với ạ. Không thì biết chỗ nào bán thực phẩm uy tín thì mách em mới ạ, chứ cứ ăn thịt thà cá mú ngoài chợ em hãi lắm rồi. Giờ thú thực chứ giờ cứ nhìn đồ ăn là em lại sợ sợ, không ăn thì không sao chứ ăn không khéo mang bệnh mất. Các mẹ sành giúp mẹ vung em với ạ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!11
Ðề: Mẹ đảm cho em hỏi chút xíu thôi ạ! khiếp sợ nhỉ, mà h chả tin đc cái gì đâu mn ạ. E mua 1kg cà chua, mua ở quê nhé. Để 1 tháng trời còn nguyên, mã ngoài rất đẹp, bên trong đỏ tươi ((
Ðề: Mẹ đảm cho em hỏi chút xíu thôi ạ! bây giờ mình đang thấy nhiều mẹ bị lừa sản phẩm mác quê Nói thật trừ khi nhà trồng và tự nuôi thôi
Ðề: Mẹ đảm cho em hỏi chút xíu thôi ạ! Ở Hn khổ thế đấy.Ở quê mình toàn được ăn thịt lợn sạch,uống nước sạch ko phải lo nghĩ gì cả.
Ðề: Mẹ đảm cho em hỏi chút xíu thôi ạ! hàng siêu thị ồ ạt nên cũng không đảm bảo chất lượng đâu mn ạ. mn tham khảo các cửa hàng thực phẩm sạch xem, quy mô nhỏ nhưng họ care sản phẩm rất tốt. Ví dụ như nongsanngon - bên này có dịch vụ onl rất tiện dụng, c thử xem nhé
Ðề: Mẹ đảm cho em hỏi chút xíu thôi ạ! Bạn mua thử xem sao. Mình thì mua ở đây được thời gian và thấy khá hài lòng. Cũng không phải thịt quê, trứng quê nhưng được biết là thực phẩm được cung cấp bởi liên doanh các công ty Việt Nam: công ty con giống tới thức ăn chăn nuôi, lò giết mổ ... Nhìn bảo quản, đóng gói và giao hàng xe lạnh thì mình rất ưng. Mình cũng được biết tới Greenfood qua Hội nghị Trung tâm phát triển chăn nuôi, thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Hà Nội tổ chức mô hình thực phẩm sạch này tại Hà Nội. http://hanoitv.vn/Kinh-Te/Ra-mat-chuoi-lien-ket-chan-nuoi-an-toan-dau-tien-o-Ha-Noi/40063.htv
Ðề: Mẹ đảm cho em hỏi chút xíu thôi ạ! Nếu có người nhà ở quê thì nên đặt thực phẩm tháng 1,2 lần gửi lên là tốt nhất các mẹ ạ.
Ðề: Mẹ đảm cho em hỏi chút xíu thôi ạ! Chuẩn là giờ chỉ những của hàng sạch uy tín, có đảm bảo xuất xứ rõ ràng chứ siêu thị họ cũng chẳng kiểm soát nổi thịt cá nhập ở đâu sao mà tin được
Ðề: Mẹ đảm cho em hỏi chút xíu thôi ạ! thực phẩm giờ ở chợ tràn lan chất bảo quản nếu mn có nhu cầu cá sông cứ ới e, e đảm bảo sông quê tuyệt đối, mn có thể mum trc trả tiền sau cũng đc ạ,
Ðề: Mẹ đảm cho em hỏi chút xíu thôi ạ! nhà em thì lấy đâu ra tự trồng tự nuôi bây h ạ, em cũng dùng mấy sp bảo là đồ nhà trồng của một số mẹ trên này mà thật chẳng ưng chút nào, em đang tính nghiên cứu dùng thử sp của mấy cty tp sạch xem ntn, ít ra họ còn có giấy tờ kiểm định. Nhưng thú thật em vẫn chưa an tâm lắm.
Ðề: Mẹ đảm cho em hỏi chút xíu thôi ạ! nhà em không có mới tội mn ạ, chứ có thì em đâu phải long đong thế này, mà h đặt ng quê mà không phải người quen thân thì cũng chẳng biết đâu mà lần ấy ạ
Ðề: Mẹ đảm cho em hỏi chút xíu thôi ạ! đấy, mình cũng đang tham khảo mấy cửa hàng tp sạch nhưng nongsanngon nổi thì có nổi nhưng hôm trước chị bạn mình mắc 1 lần mua tp ở đây có vấn đề nên mình loại ngay ra khỏi danh sách tìm hiểu rồi.
Ðề: Mẹ đảm cho em hỏi chút xíu thôi ạ! Các chị search fb chị Lan Huong Nguyen. Chị diễn viên trong phim lập trình trái tim ấy ạ. Em hay mua thịt của chị ấy. Chị ấy đặt ở trang trại nuôi lợn sạch. đắt hơn 1 tí nhưng mà yên tâm các chị ạ. chứ giờ e cũng chả dám mua thịt ngoài chợ nữa
Ðề: Mẹ đảm cho em hỏi chút xíu thôi ạ! Chị diễn viên này lại bán thực phẩm ah hay nhỉ ĐÚng là h ăn cái gì cũng ko an tâm, haizzzzzz
Ðề: Mẹ đảm cho em hỏi chút xíu thôi ạ! Mình thì cứ ra bà bán thịt ngoài ngõ, mấy hàng bán thịt nhỏ đấy cũng lấy từ lò mổ thôi, mổ trong ngày rồi bán hết trong ngày, chứ mình cũng không tin tưởng BIGC, METRO cho lắm, siêu thị làm ăn càng lớn, lấy hàng càng nhiều, rồi không tiêu thụ hết lại để đông lạnh ngày này qua ngày khác, mà mình ghét ăn thịt đông lạnh, bữa nào ăn ra chợ mua bữa đấy cho tươi