Gửi Mẹ Vợ Tương Lai )) Mẹ yên tâm ..! Con rể của Mẹ sẽ là 1 người không hoàn hảo .. Không đẹp trai đâu nhưng có nụ cười toả nắng .. Không cao to đâu nhưng đủ để che chắn cho con gái mẹ .. Không xuất sắc đâu nhưng sẽ giỏi trong công việc để lo cho kinh tế gia đình ) Không thương cô ấy nhiều bằng Mẹ đâu nhưng sẽ thật lòng con sẽ yêu con gái mẹ mãi mãi (nếu mẹ gả con gái mẹ cho con). ps: có mẹ nào muốn nhận con làm con rể k
Ðề: Gửi mẹ vợ tương lại ^_^ Mẹ có các thêm nhà, trâu, ruộng... thì con rước về, không thôi mẹ giữ bom lại đi nhé, nổ lúc nào chả biết, đâu, quyết nhanh không con đổi ý cưới cô khác đó.
Ðề: Gửi mẹ vợ tương lại ^_^ hehe, anh chủ top là dân IT mà cũng không khô khan như lời thiên hạ đồn nhỉ