Ðề: Đi lớp trường công - con giảm cân trông thấy bé nhà e cũng lười ăn, còi nên ko dám cho đi trường công, vẫn đi trường tư,
Ðề: Đi lớp trường công - con giảm cân trông thấy bé nhà mình ở với mẹ thì còi cọc, đi học tháng đầu tiên lên gần 1kg
Ðề: Đi lớp trường công - con giảm cân trông thấy Thương con quá! Bé nhà e mới 2 tuổi đang dự tính cho đi nhà trẻ đây ạ!
Ðề: Đi lớp trường công - con giảm cân trông thấy Khoảng thời gian nào cho con di lớp dc mn nhỉ? bé nhà em mới có 8 tháng
Ðề: Đi lớp trường công - con giảm cân trông thấy Nhà tớ thì tớ chỉ đưa con đi học thôi còn việc đón con giành cho xã, vì tớ ở Đại Kim mà làm tận Hà Đông, công việc bận nên không thể chạy về sớm đón con được, xã tớ làm cách trường con có mấy trăm met mà công việc cũng thoải mái hơn mình.Trộm vía bé nhà tớ chiều đến đón thì bổ bảo thấy con ngoan, chơi với các bạn, tự biết cất đồ chơi, cất ghế, ra tìm dép tự đi rồi chào cô về.Nhưng đau đầu nhất là buổi sáng, hôm nào cũng khóc ỉ khóc ôi, gào thét,: con không học trường này đâu, con học trường bé cơ.Mới có 3 ngày mà tớ đã stress quá đi mất.Bầu bí đã nhọc rồi lại bị con khủng bố tinh thần. huhu...
Ðề: Đi lớp trường công - con giảm cân trông thấy chắc do bé lười ăn thôi đừng lo lắng quá , mua thuốc bổ là đc bạn ạ
Ðề: Đi lớp trường công - con giảm cân trông thấy bé nhà tớ 1.8 tới cũng bắt đầu đi học đây, lo lắm vì con lười ăn quá.
Ðề: Đi lớp trường công - con giảm cân trông thấy Bé nhà bạn ngoan quá, đáng yêu ghê, hic nghe bạn kể mà lại sợ cho con học công quá, vì con mình cũng đâu bụ bẫm gì đâu, sụt cái thì hốc hác lắm.
Ðề: Đi lớp trường công - con giảm cân trông thấy nhà tớ thì ngược lại , con đi học lại tăng cân hơn ở nhà mẹ nó ạ. Đc cái là nó thích đi học và cũng biết tự lập từ khá sớm, tầm 1t rưỡi là đã ngồi tự xúc cơm ăn đc rồi nên chắc cũng dễ thích nghi hơn các bạn khác chăng
Ðề: Đi lớp trường công - con giảm cân trông thấy COn em đi học trừong công được tuần này là tuần thứ 2 cm ạ.Sáng nay ba đưa đi học thì bảo với ba là con buồn lắm ,nhưng động viên 1 tí thì cũng vào lớp .CŨng thưong con xót con , sáng nào cũng phải dậy sớm rồi ăn sáng đi học ,chiều đón thì cô bảo chơi ngoan ,ăn ít ngủ buổi trưa thì tè dầm. MÌnh nghĩ con chắc cũng stress vì mọi khi toàn mẹ với con nay thì các bạn mới lạ hoắc còn cô thì trường công mà cô dạy các con tự lập nên chắc cũng sợ . Thương con vô cùng nhưng cũng chỉ biết động viên con ,trộm vía con mới 3 tuổi nhưng nói thì cũng biết nghe lắm .Những ngày đầu cũng lo con ăn uống ko đầy đủ thì đúng là vậy ở lớp con ăn đâu đựoc như ở nhà nhưng mà em vẫn hy vọng con dần quen với lớp rồi cũng sẽ tốt hơn thôi, chiều đón con sớm rồi cho ăn uống bù cũng được .
Ðề: Đi lớp trường công - con giảm cân trông thấy 1 phần là do bé lười ăn thôi mẹ đừng lo lắng quá . 2 là do bé chậm tiêu hóa nên mới dẫn đến tình trạng vậy
Ðề: Đi lớp trường công - con giảm cân trông thấy Đọc xong thấy thương con quá. Các con mới đi lớp đều như thế đấy mn ạ, nhưng dần dần sẽ quen thôi. Quan trọng là con đi lớp học thêm được rất nhiều thứ, lại tự lập hơn so với ở nhà với ông bà bố mẹ.
Ðề: Đi lớp trường công - con giảm cân trông thấy chưa dc 3 tuổi sao mẹ cháu đã cho về trường công rồi
Ðề: Đi lớp trường công - con giảm cân trông thấy Một 2 tuần đầu con mới đi lớp chưa quen thầy cô, bạn bè nên hay khóc, bỏ ăn vì vậy chuyện gầy đi là bình thường. Con nhà mình đều gửi trường công mình thấy yên tâm!
Ðề: Đi lớp trường công - con giảm cân trông thấy Mẹ nó gửi bé trường công nào vậy? Nghe có vẻ rất ổn đấy ạ!
Ðề: Đi lớp trường công - con giảm cân trông thấy con nhà mình học trường công từ hồi 2y. giờ con 3y lên lớp mẫu giáo bé, nhưng mà vẫn chưa biết ăn cơm. được cái con ăn gì, thế nào thì cô bảo không nói quá. Vì cô quen nếp ăn của con nên cô thường cho uống nhiều sữa ở bữa phụ 9g sáng và ăn nhiều 1 chút ở bữa quà chiều, thêm sữa mẹ gửi nên m ko lo con đói. Yêu cô Sang trường Ánh Sao Nghĩa Tân. các mẹ không nên lo lắng quá, vì mình nghĩ đa phần các cô đều tốt mà, chỉ số ít làm con sâu bỏ giầu nồi canh thôi. (hay mình chưa gặp nhỉ)
Ðề: Đi lớp trường công - con giảm cân trông thấy Chắc thời gian đầu bé chưa quen với môi trường và hoạt động sinh hoạt mới nên sẽ xảy ra hiện tượng như vậy là bình thường thôi. Mn theo dõi thêm 1 thời gian xem thế nào. Mn cũng nên động viên con đi và dần tập cho con các thói quen tự lập vì tầm 2 - 3 tuổi là bé nhận thức khá tốt rồi. Nếu bao bọc con quá sau này dễ sinh tính ỷ lại đấy.