Các mẹ ơi cho em bí kíp chăm con vợi ạ. Bé nhà em đi học đến hôm nay là tròn 1 tuần 1 ngày mà hôm qua em cho bé lên cân sút 1kg. Bé được gần 3 tuổi. Em mới cho bé đi lớp tuần này là tuần thứ 2 ạ. Tuần đầu bé nhà em đến lớp rất ngoan, trộm vía không khóc tí nào về nhà còn tự lập lắm: tự xúc cơm ăn, tự lấy nước uống... Nhưng sang tuần thứ 2 ngày đầu tuần con đã ko muốn đi học. Cứ xin mẹ cho con ở nhà. Nhưng nghĩ con được nghỉ ngày thứ 7 và CN quen nên lười. Sáng nay em cũng gọi con dậy đi lớp như mọi ngày nhưng con không chịu dậy cứ trả vờ ngủ. Trông con mệt mỏi, em cố dỗ con dậy và hỏi. Mẹ: con có muốn chơi với các bạn ko? con: con không thích các bạn Mẹ: Sao con không thích các bạn Con: các bạn khóc con không thích Mẹ: thế là các bạn hư quá nhỉ? Con: vâng Mẹ: thế mẹ cho con đến với cô giáo nhé! cô giáo yêu con mà Con: mẹ ơi mẹ ở nhà với con con chỉ thích ở nhà với mẹ thôi Nghe con mà thương quá! nhìn con gầy tong teo da sạm đi. Mà ngày nào đến lớp em cũng thấy cô giáo nói là con ăn ngoan, ăn hết phần thức ăn của mình. Em không biết có nên cho con đi học nữa ko? hay là bé nào mới đi lớp cũng thế?
Ðề: Đi lớp trường công - con giảm cân trông thấy Hức...đọc xong...lại thấy lo lo. con tớ cũng gần 3 tuổi định tháng 8 cho đi vì ở nhà ko chịu ăn mà chậm nói suốt ngày ti vi thôi. Ông bà nghỉ hưu ở nhà trông cháu nên chiều lắm..Giờ cũng lo lo ghê
Ðề: Đi lớp trường công - con giảm cân trông thấy Mình thấy hầu như mới đi là bé dù có ngoan chịu ăn nhưng vẫn gầy đi. Mình để ý con một thời gian nữa xem sao.
Ðề: Đi lớp trường công - con giảm cân trông thấy Bé nhà mình tháng 8 này cũng định cho đi học trường công nhưng lại nghĩ con bé bỏng quá ko dám cho đi trường công,vẫn phải theo tư thục.Mà học trường công sáng ngày ra phải cho con ăn xong mới đưa con đến trường,nghĩ vậy nản quá ,đánh vật với nhau buổi sáng đã 7 rưỡi 8 giờ ,lại còn cho con ăn xong rồi đến trường thì ko theo nối. Con đi học cũng ko thấy lên cân cho dù cô giáo nói con ăn tốt lắm! Ko biết thực hư ra sao các mẹ ah
Ðề: Đi lớp trường công - con giảm cân trông thấy Cái này tớ thấy hầu như bé nào đi trường công cũng vậy mn à. Mất tháng đầu con thích nghi. Dần dần bé sẽ quen. Các mẹ đừng lo lắng quá.
Ðề: Đi lớp trường công - con giảm cân trông thấy Bé mới đi học sẽ bị sụt cân và lười ăn chút xíu. Do thay đổi môi trường mà. Mẹ đừng lo lắng quá nhé!
Ðề: Đi lớp trường công - con giảm cân trông thấy nếu bé chậm nói mẹ nó đừng cho con xem ti vi nữa. cho con đi học thì con biết nói nhiều hơn.
Ðề: Đi lớp trường công - con giảm cân trông thấy Vâng thế em mới thấy lo chứ còn ko ăn mà gầy thì là chuyện thường mà
Ðề: Đi lớp trường công - con giảm cân trông thấy ngày nào đón con em cũng hỏi cô là hôm nay con ăn thế nào. ngày nào cô cũng nói ăn ngoan. ngày trước đi trường tư thì ăn hay ko ăn hiệu trưởng gọi thông báo luôn để bố mẹ biết. Bây h đi học trường công gọi cô giáo chả bao h nghe máy
Ðề: Đi lớp trường công - con giảm cân trông thấy Bé nào mới đi lớp cũng vậy thôi. Bé nhà e 21 tháng đi lớp cũng mất 1 tháng đó. Sau rồi quen dần mà. Mẹ bé đừng lo lắng quá nhé.
Ðề: Đi lớp trường công - con giảm cân trông thấy Bé nhà tớ cũng mới bắt đầu ra trường công 2 ngày hôm nay mà nó khóc quá tớ đến mất ăn mất ngủ, chẳng tập chung làm gì được nữa.Thương con quá mà chẳng biết làm thế nào.Bé nhà tớ thì đi học từ lúc 11 tháng nên cũng đã quen rồi, nhưng thời gian gần đây bé bị các cô ở trường cũ đánh mắng gì đó thì không rõ nhưng bé rất sợ đến lớp, ngủ cũng hoảng hốt lắm nên mình cho bé nghỉ 2 tuần ở nhà.Giờ mới bắt đầu đi học lại.Các mẹ có cách nào để con đỡ khóc không chứ tớ xót quá, đang bầu bí đã mệt mỏi mà con cứ vậy tớ ko chịu được nữa, muốn phát điên luôn ý
Ðề: Đi lớp trường công - con giảm cân trông thấy Đúng là khi nghe con khóc và con ko ăn ẹm không thể ăn ngon ngủ ngon được. ngày nào em cũng mong trời sáng dậy chuẩn bị cho con đến lớp xem hôm nay con có ngoan ko? có khóc không? chiều đến thì mong tới h đon con về và hỏi cô giáo xem con ăn uống thế nào. Tối đến thì lại ngồi nịnh con ăn. Cố lên mẹ nó ơi
Ðề: Đi lớp trường công - con giảm cân trông thấy không sao đâu nàng ạ, trẻ đi lớp, khóc và suỵt cân, rùi con lại phục hồi nhanh ý mà,
Ðề: Đi lớp trường công - con giảm cân trông thấy híc, tâm lý các bé thường là sợ các cô, nên ăn uống rất k thoải mái, mn thử trò chuyện với bé xem sao
Ðề: Đi lớp trường công - con giảm cân trông thấy Chuyện này bình thường, bạn bè M đều xác định là thời gian đầu đi học, Con chưa quen nên sẽ xáo trộn một số thứ, nhưng Bé phải tập thích nghi thôi ạ,
Ðề: Đi lớp trường công - con giảm cân trông thấy Chia sẻ với các mẹ, con mình năm ngoái học trường công: - Sáng mình đánh vật cho con ăn xong đi làm muộn, chiều tan làm vội vàng đón con lại được nghe các cô ca thán con mải chơi ko ngủ trưa ko biết làm thế nào... Năm nay học trường tư: - Sáng đèo con đến lớp cô cho ăn sáng, chiều thảnh thơi 5h đi đón cũng đc, cô ko ca thán và quan trọng là ngày thứ 2 cô đã dỗ được con ngủ ko cần bế đi rong như ở nhà (trộm vía con tiến bộ trông thấy) Híc đúng là tiền nào của nấy các mẹ ạ (u)
Ðề: Đi lớp trường công - con giảm cân trông thấy bé nào đi lớp cũng vậy mẹ nó ạ, từ từ con sẽ quen thôi
Ðề: Đi lớp trường công - con giảm cân trông thấy Mẹ nó đừng quan trọng cân nặng của con, con mình đi lớp 2 tuần cũng sút cân mà mình thấy bình thường, bé thay đổi môi trường, ăn uống cũng không được chăm chút như ở nhà, sút cân là điều dễ hiểu, ở lớp con ăn ít thì lúc về cho con ăn thêm là được mà. Cái mình quan tâm là các kĩ năng của bé có tiến bộ không, bé có tự lập hơn không, đi học có vui vẻ không...Nếu những điều đó đạt được thì mình chẳng còn lo lắng gì cả.
Ðề: Đi lớp trường công - con giảm cân trông thấy mẹ nó ơi, vẫn phải cho con đi thui, chú ý về nhà cho ăn uống thêm vậy