Con gai e 18 tháng các mẹ ah. Các mẹ giúp e với vì e làm mẹ lần đầu nên còn bỡ ngỡ quá. 1. Con nghịch thì nghịch và lỳ nhưng rất nhút nhát mỗi khi đi đâu hay đến nhà ai ( mà e rất hay cho con đi chơi các mẹ ah) 2. Con chấm nói các mẹ oi. Con chỉ nói được ( bà ơi, oong ơi, pố ơi, bác, Chi ơi, Bảo, đi ra ) ngoài ra mẹ con còn k nói rõ, e thấy lo lắng quá. Không biết có lớp ngoại khóa nào giành cho bé k hả các mẹ
Ðề: Con em 18 tháng mà nhút nhát và chậm nói quá các mẹ ơi,giúp e với ạ. ui, mẹ nó đừng lo quá, chịu khó nói chuyện với con nhiều vào
Ðề: Con em 18 tháng mà nhút nhát và chậm nói quá các mẹ ơi,giúp e với ạ. như thế là chậm nói và chậm phát triển ah mn ui
Ðề: Con em 18 tháng mà nhút nhát và chậm nói quá các mẹ ơi,giúp e với ạ. Con m 17 tháng cũng chưa nói gì cả...................................
Ðề: Con em 18 tháng mà nhút nhát và chậm nói quá các mẹ ơi,giúp e với ạ. Lo lắng thật đấy mn nhỉ,bé nhà m 20t cũng toàn xi lô xì lồ như Tây thôi. Lo cho con mà k biết làm sao mặc dù gđ m cũng nch với bé rất nhiều mà là tập 2 chứ có fải đứa đầu đâu.
Ðề: Con em 18 tháng mà nhút nhát và chậm nói quá các mẹ ơi,giúp e với ạ. Bé nhà mình trc cũng chậm nói,18 tháng cũng nói đc ít lắm,nhg sau đó thì nói đủ điều lúc nào mình cũng ko nhớ ý.Nhg con mình cũng nhát,giờ gần 3 tuổi rồi mà vẫn nhát,hic hic... đi chơi chỗ đông người thì mệt lắm (vì nó chỉ bám mẹ,ko dám chơi).Ở nhà thì líu lo hát hò,thậm chí bắt nạt chị,nhg đến lớp thì cả ngày cứ ngồi đần thối ra,tội nghiệp lắm.Mình cho đi học đc hơn 1 tháng thì cho nghỉ vì thấy thương quá,đợt này chuẩn bị chuyển sang trường khác có nhiều trò chơi hơn,chương trình học cũng hấp dẫn hơn xem con có thích ko đây.Mình đang cố gắng tạo mọi đk để con mạnh dạn tự tin hơn mà ko biết có ăn thua gì ko (lại là con trai nữa mới càng lo chứ)
Ðề: Con em 18 tháng mà nhút nhát và chậm nói quá các mẹ ơi,giúp e với ạ. bé nhà mình 2t cũng nói được nhiều nhưng ra chỗ đông người cũng nhát lắm ý.............
Ðề: Con em 18 tháng mà nhút nhát và chậm nói quá các mẹ ơi,giúp e với ạ. Có những bé nhanh thì 15 tháng đổ ra đã có thể nói vài từ, nhưng cũng có những bé 20 tháng đổ ra mới bắt đầu học nói mn à. Mn đừng lo lắng quá. Còn chuyện bé nhát thì bạn cứ cho con tiếp xúc với nơi đông người và tham gia chơi cùng nhiều trẻ khác thì dần dần bé sẽ quen thôi.
Ðề: Con em 18 tháng mà nhút nhát và chậm nói quá các mẹ ơi,giúp e với ạ. Cho con đi chơi nhiều vào bạn ạ, ra công viên, siêu thị chẳng hạn hết nhát ngay.
Ðề: Con em 18 tháng mà nhút nhát và chậm nói quá các mẹ ơi,giúp e với ạ. Bé nhà mình cũng là bé gái, cũng 18 tháng đây. Rất nghịch và lém lỉnh. Nhưng khi đi đâu lạ là khóc hết nc mắt. Vậy nên mình nghĩ bé nào cũng vậy thôi, thay đổi môi trường đến ng lớn còn lạ lẫm, nói gì tới các bé. Mẹ nó cũng đừng quá lo lắng đến chuyện này. Còn chuyện tập nói, bé nhà mình bâyh có thể nói khá sõi, nói đc 3 từ. Nhưng con mn 18 tháng mà nói đc như vậy thì k phải chậm nói đâu, như thế là phát triển hoàn toàn bt mà
Ðề: Con em 18 tháng mà nhút nhát và chậm nói quá các mẹ ơi,giúp e với ạ. 18 tháng đang tập nói nên như vậy là bình thường, chắc cháu nhà chị cho đi chơi nhưng ít chơi với đám động nên cháu nhút nhát thôi.