Tâm sự về hành trình tự kinh doanh online ( phần 1)

Thảo luận trong 'Tâm sự về các vấn đề khác' bởi thuyhaisantphcm, 27/7/2014.

  1. thuyhaisantphcm

    thuyhaisantphcm Thành viên tập sự

    Tham gia:
    7/7/2014
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    4
    Điểm thành tích:
    3
    Chào các bạn, ngay lúc này đây thì mình xa chồng, nên mình muốn tâm sự với các bạn về câu chuyện " Hành trình mình tự kinh doanh"
    Mình tên là P, là nhân viên bán hàng lương hơn 3tr, ngày làm 8 tiếng. Chồng mình là D làm truyền thông ( tháng được phụ cấp 500k, còn ăn theo hợp đồng. Vợ chồng mình cũng khá khó khăn vì vợ chồng trẻ và lương bấp bênh nên nghĩ sẽ kinh doanh cái gì đó vốn ít.
    Trước đây chồng mình tình cơ lên mạng thì thấy có một chị ở Vũng tàu, tìm người hợp tác để bao tiêu con hến ở đó, thế là chồng mình liên hệ và cũng nói với chị ấy là " em không có tiền như em sẽ tìm đầu ra", chị ấy thấy chân thành nên đồng ý ( chồng mình học về tàu thủy và lúc ấy bọn mình cũng chưa cưới nhau). Ban đầu chồng mình buôn vài chục kí hến thôi nhưng rồi nhờ chăm chỉ tìm khách hàng nên anh ấy đã tăng lên vài trăm kí ( bỏ mối ở chọ bình điền đó các bạn vì hến này là hến tự nhiên và to hơn hến miền tây nên cạnh tranh tốt và bán được hàng)
    Thấy tốt nên mình gọi một anh bạn vào làm cùng, vì anh bạn này bảo là anh này có kinh nghiệm kinh doanh. Anh này nhiều hơn chồng mình 4t, đã có vợ và 2 đứa con.
    Thế rồi 2 người khăn gói xuống vũng tàu, cùng với chị kia để mở rộng. Ở vũng tàu có một số hồ tự nhiên, có ông này thầu để nuôi cá thì con hến nó sống ở bờ bến, nên 3 người làm hợp đồng khai thác hến với ông kia ( ban đầu người dân khai thác hến tự nhiên, ông chủ hồ không quan tâm nhưng khi thấy chồng mình với chị kia bán nhiều nên ông rủ lòng tham ko cho khai thác vì là hồ ông thầu rồi) chồng mình gọi về quê vay bố 20tr và thề non hẹn biển sẽ trả, chị kia góp vốn 60tr, anh bạn của chồng thì không góp đồng nào, nhưng vì toàn dân quê nên cả 3 đồng ý chia 3, và anh bạn của chồng mình là người quyết định (đúng là ngu hết chỗ nói, hắn đã ko có tiền rồi mà cho nó quyết định). Cuối cùng, anh kia chẳng làm gì, chỉ được mỗi bốc phét, chồng mình thì chạy đi tìm thị trường, chị kia thì bỏ vốn nhiều nhất. Trời thương, nên khách hàng này truyền tai người kia nên hàng đã tăng lên 10 tấn hàng 1 ngày ( bỏ sỉ cho toàn chợ bình điền luôn đó bạn)
    Lại thêm 2 cái ngu không thể tả được của chồng mình nữa các bạn ạ.
    Thứ nhất, vì ông chủ hồ hay chuyển cá từ hồ đi nơi khác nên ông này có xe tải, ông này là cáo già rồi, nên bảo với chồng mình là để ông chở hàng lên chợ bình điền cho mỗi chuyến lấy 500k thôi ( ông này ở vũng tàu ko hề biết bình điền ở đâu), chồng mình và mọi người mới kinh doanh chưa có điều kiện với lại dân quê thật thà nên nghĩ ông tốt bụng. Cuối cùng thì ông giúp được vài bữa, biết được đầu ra của mình.
    Thứ 2, mỗi lần chuyển hàng lên bình điền, chồng mình phải đi theo lên vì chồng mình là người tìm ra khách hàng và trực tiếp nói chuyện , giao hàng với khách hàng. Thì ở dưới vũng tàu, anh bạn của chồng mình ngủ với chị kia, cuối cùng thì vợ anh ta biết được, chị này đe dọa chị kia, bà kia sợ quá (gọi điện chưởi bà dưới vũng tàu hoài luôn các bạn).
    Chuyện phức tạp từ đây, bà vợ anh bạn này đe dọa ko cho bà kia được gần chồng bà, nên chị kia ko nói chuyện với anh kia nữa, còn anh này thì cũng có lòng tham, thấy bà này dân quê ( bỏ ra 60tr mà đồng ý chia 3 với cho thằng kia quyền quyết định thì mình cũng thấy là chị quá thật thà rồi) nên dụ chồng mình hất bà đó ra (đúng là cái loại người gì ko biết - người hà tây cũ - hà nội mới đó các bạn ạ). chồng mình gạt ngay, mà thằng này cũng đểu, nói thẳng với bà kia là sẽ hất bà kia ra luôn.Thês là chị này sợ, cùng với việc bị đánh ghen nữa nên bà nói với chồng mình là không muốn làm chung với thằng kia, chỉ làm chung với chồng mình thôi, chồng mình vì ân tình nên nói với chị này là " em không làm thế được", còn thằng kia thì ngày nào cũng nói với bà này là sớm muộn gì hắn cũng hất bà này ra, bà này nói với chồng mình, chồng mình lại không tin. Cuối cùng, bà này xé luôn tờ hợp đồng của ba người với ông chủ hồ. À, từ đây mới hay này nha.
    Đúng là một phút nông nổi mà chị ấy làm hỏng tất cả. Ngay ngày hôm đó, ông chủ hồ biết được tin và đã lộ bộ mặt cáo già ra, ông hất cẳng 3 con dê đang tranh nhau này, ông bảo ông không bán hàng cho ai cả, ông tự mình đưa hàng lên bình điền bán, lúc này lượng hàng mà bình điền lấy hàng ngày đã lên tới 10 tấn hàng, đưa lãi về gần 500tr/ tháng. Từ việc, không biết đến bình điền, không quan tâm đến con hến, chỉ biết mỗi cá, nhờ sự ngu dốt của những người như chồng mình và sự tham lam của những người mới kinh doanh "nhìn thấy tiền là sáng mắt" và con cáo kia đã thu lợi được mỗi ngày 15tr/ ngày mà chẳng phải làm gì cả.
    Còn chồng mình và 2 người kia vẫn chưa trãnh cãi xong, cuối cùng chồng mình mất trắng, chỉ kia thì cũng vừa vốn ( vì cũng kinh doanh được vài ngày nên cũng thu được ít lời mà tiền thì chị kia là phụ nữ nên chị kia giữ), chị này cũng tốt gớm, không đưa cho chồng được 500đ, trong khi chính bà là người xé hợp đồng để ông kia đục nước béo cò. Vì, trong hợp đồng có ghi nếu ai phá vỡ hợp đồng trước thì phải bồi thường cho bên kia gấp mấy lần ấy tức là ông kia phải bồi thường chắc cũng mấy trăm tr nếu phá hợp đồng. Nhưng hợp đồng không còn nên.... các bạn đã hiểu...!
    Phần 2, mình sẽ kể vào cuối tuần sau, hi vọng các bạn lắng nghe
    Đoạn 2 còn lâm li bi đát hơn nữa, mình muốn cho các bạn thấy được nghị lực của một người đàn ông và tình yêu, sự tin tưởng vào người phụ nữ như mình.
    Cám ơn các bạn đã lắng nghe.
    CÁc bạn thấy thế nào về 3 nhân vật trên ạ.
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi thuyhaisantphcm
    Đang tải...


  2. mesonthao

    mesonthao Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    16/10/2012
    Bài viết:
    5,859
    Đã được thích:
    930
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Tâm sự về hành trình tự kinh doanh online ( phần 1)

    Đánh dấu để học hỏi kinh nghiệm. Cảm ơn bạn đã chia sẻ.
     
  3. ancora

    ancora Thành viên tập sự

    Tham gia:
    14/1/2011
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Ðề: Tâm sự về hành trình tự kinh doanh online ( phần 1)

    thấp cổ bé họng thì nín đi là hơn
     
  4. thuyhaisantphcm

    thuyhaisantphcm Thành viên tập sự

    Tham gia:
    7/7/2014
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    4
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Tâm sự về hành trình tự kinh doanh online ( phần 1)

    sao bạn lại nói vậy? Có vấn đề gì sao bạn? Mình tâm sự đây để cho mọi người biết mà đề phòng về hợp tác và đối tác thôi
     
  5. Thuốc Nam

    Thuốc Nam Th uốc Nam chữa bệnh Gout

    Tham gia:
    28/7/2014
    Bài viết:
    1,361
    Đã được thích:
    295
    Điểm thành tích:
    123
    Ðề: Tâm sự về hành trình tự kinh doanh online ( phần 1)

    cũng là bài học kinh nghiệm, nguồn hàng, nguồn khách thường xuyên cần phải giữ kín :)
     
  6. ongrungtaybac

    ongrungtaybac Thanh Tâm 1988

    Tham gia:
    9/5/2013
    Bài viết:
    540
    Đã được thích:
    147
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Tâm sự về hành trình tự kinh doanh online ( phần 1)

    đánh dấu để học hỏi kinh nghiệm, đối với mình buôn bán quan trọng nhất là cái chữ tâm và không nản lòng trước những khó khăn.
     
  7. Nhung.tm185

    Nhung.tm185 Mẹ Mỳ Tôm

    Tham gia:
    29/8/2012
    Bài viết:
    6,263
    Đã được thích:
    835
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Tâm sự về hành trình tự kinh doanh online ( phần 1)

    ngóng phần tiếp theo mn kể, trong kinh doanh có nhiều điều phải học hỏi
     
  8. ngocnguyen_cn

    ngocnguyen_cn

    Tham gia:
    13/2/2012
    Bài viết:
    21,735
    Đã được thích:
    5,856
    Điểm thành tích:
    3,063
    Ðề: Tâm sự về hành trình tự kinh doanh online ( phần 1)

    Đúng là 1 câu chuyện kinh doanh đầy rối loạn ý ah!
    Theo mình nghĩ tốt nhất ko nên chung đụng có ít vốn thì làm ít mình quản lí đc và cũng ko có Th bị hớt tay trên như thế
     
  9. kagome

    kagome

    Tham gia:
    13/11/2012
    Bài viết:
    10,044
    Đã được thích:
    2,605
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Tâm sự về hành trình tự kinh doanh online ( phần 1)

    Đúng là làm chung với nhau là hay xảy ra vấn đề lắm :( Nghĩ chỉ thương những con ng thật thà quá!
     
  10. thanhbinhhn

    thanhbinhhn Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    15/1/2010
    Bài viết:
    6,624
    Đã được thích:
    1,534
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Tâm sự về hành trình tự kinh doanh online ( phần 1)

    Học hỏi mặc dù chỉ là nghề tay trái
     
  11. Trang_Cherry90

    Trang_Cherry90 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    7/2/2014
    Bài viết:
    173
    Đã được thích:
    38
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Tâm sự về hành trình tự kinh doanh online ( phần 1)

    Thật là, ko còn gì để nói..................................
     
  12. huevu15

    huevu15 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    2/11/2012
    Bài viết:
    820
    Đã được thích:
    57
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Tâm sự về hành trình tự kinh doanh online ( phần 1)

    Đúng là lâm li bi đát,mình hóng mn chia sẻ tiếp, liên quan đến tiền là phức tạp thế đấy...
     
  13. batxecaocap

    batxecaocap Tìm anh - Anh ở đâu

    Tham gia:
    29/10/2012
    Bài viết:
    8,314
    Đã được thích:
    973
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Tâm sự về hành trình tự kinh doanh online ( phần 1)

    Đúng là lòng tham con người vô đáy, và tiền là trên hết. Em hóng tiếp chuyện của chị
     
  14. pnh11082005

    pnh11082005 0988.44.00.51

    Tham gia:
    11/6/2012
    Bài viết:
    4,722
    Đã được thích:
    800
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Tâm sự về hành trình tự kinh doanh online ( phần 1)

    Chuyện của bạn cũng hấp dẫn quá, mình thấy kinh doanh thì tự mình làm là tốt nhất!
     
  15. mematto

    mematto Bán Mỳ chũ

    Tham gia:
    17/1/2014
    Bài viết:
    1,241
    Đã được thích:
    182
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Tâm sự về hành trình tự kinh doanh online ( phần 1)

    em đánh dấu tối đọc chia sẻ của chị, đang nấu dở cơm, hii
     
  16. Thuốc Nam

    Thuốc Nam Th uốc Nam chữa bệnh Gout

    Tham gia:
    28/7/2014
    Bài viết:
    1,361
    Đã được thích:
    295
    Điểm thành tích:
    123
    Ðề: Tâm sự về hành trình tự kinh doanh online ( phần 1)

    Đúng là lòng dạ hiểm ác, khôn lường, khó đoán
     
  17. growup0912

    growup0912 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    18/5/2014
    Bài viết:
    1,757
    Đã được thích:
    431
    Điểm thành tích:
    123
    Ðề: Tâm sự về hành trình tự kinh doanh online ( phần 1)

    mn chia sẻ nốt phần 2 đi,đọc hay quá.
     
  18. sangmai88

    sangmai88 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    29/8/2013
    Bài viết:
    3,952
    Đã được thích:
    910
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Tâm sự về hành trình tự kinh doanh online ( phần 1)

    đúng thật là, mẹ này sao lại nói thế được không biết
     

Chia sẻ trang này