Ðề: Bạn sẽ chọn bức tranh nào? Bạn có thể chia sẻ, bạn cảm nhận thế nào, khi chọn là bt2, tác giả muốn nói điều gì ở đey^^
Ðề: Bạn sẽ chọn bức tranh nào? mình sẽ chọn bức tranh thứ hai vì chính bức tranh thứ hai mới thể hiện sự bình yên giữa những khó khăn gian khổ
Ðề: Bạn sẽ chọn bức tranh nào? Câu trả lời của bạn hợp lý lắm, bạn là con người rất thấu tình đạt lý đới na ^^
Ðề: Bạn sẽ chọn bức tranh nào? Mình sẽ chọn bức tranh thứ 2 vì điều mình thích nhất là ý của tình mẫu tử trong bức tranh ^^
Ðề: Bạn sẽ chọn bức tranh nào? Cảm ơn bạn, ý kiến của bạn cũng rất có ý nghĩa, tình mẫu tử thiêng liêng cao đẹp, chỉ khi ở trong lòng của mẹ, con mới cảm thấy yên bình nhất.
Ðề: Bạn sẽ chọn bức tranh nào? mình sẽ chọn bức tranh thứ 2 vì cuộc đời con ng k phải lúc nào cũng bình lặng, êm ả phải có sóng gió ms làm trưởng thành đc và trong bức tranh thứ 2 trước vũ bảo, khắc nghiệt vẫn có những sự sống nảy nở => đó ms là khát khao, nghị lực sống của con ng
Ðề: Bạn sẽ chọn bức tranh nào? bức 2 ,xung quanh ko yên bình,mà con chim vẫn yên bình trong tổ ấm .đó mới là điều rất ý nghĩa
Ðề: Bạn sẽ chọn bức tranh nào? Mình chọn bức 2 vì yên tĩnh phải ở lẫn trong động tĩnh, đó mới là sắc màu cuộc sống.
Ðề: Bạn sẽ chọn bức tranh nào? em chọn bức hai, thực tế nó chứng minh thế, yếu tố bên ngoài luôn luôn thay đổi, thiên nhiên cũng vậy, lức gầm rú, lúc yên bình, lúc sáng chói, lúc u ám, Nhưng quan trọng là bản thân ta biết trấn tĩnh chính mình, biết tìm cho mình 1 tổ ấm, 1 góc nhỏ để làm chính mình in bình. Bất biến ứng vạn biến. còn bức thứ nhất chắc chỉ có trong mơ, hay trong khoảnh khắc nhỏ nó chộp được như vậy.
Ðề: Bạn sẽ chọn bức tranh nào? mình chọn bức thứ 2: tìm được sự thanh thản, bình yên trong thời loạn thực sự rất khó, hâm mộ e chim mẹ này quá.
Ðề: Bạn sẽ chọn bức tranh nào? Giờ thủy điện vỡ, chặt phá rừng gây lũ quét, anh bạn láng giềng cắn lúc nào chẳng rõ, đánh nhau có ngày...Mình sợ nên thích bức tranh 1. còn bức tranh thứ 2 thì khâm phục tình mẫu tử, nó làm bình yên lòng người xem nhưng lòng chim mẹ có bình yên không thì chịu.